3 nguyên nhân khiến ngôi sao Messi chưa thể lấp lánh tại kinh đô ánh sáng Paris

20/12/2021 12:06 GMT+7

Messi là ngôi sao sáng trong dải ngân hà PSG , nhưng chỉ mới sáng vừa phải chứ chưa thể gọi là lấp lánh!

Xuất hiện ở ‘Kinh đô ánh sáng Paris’ trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ giới túc cầu, Lionel Messi được kỳ vọng sẽ mang đến những danh hiệu, sự vinh quang mà gã nhà giàu nước Pháp tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng, nào ai biết trước được, “El Pulga” - một thiên tài bóng đá, dù đã trải qua gần nửa chặng đường của mùa giải đầu tiên tại xứ lục lăng, vẫn đang lạc nhịp, loay hoay để tìm lại ánh hào quang.

Messi chưa thể tỏa sáng rực rỡ tại PSG

Reuters

Phong độ trồi sụt một cách bất ngờ

Thực tế, việc M10 trước đây và giờ là M30 khởi đầu một cách chậm chạp không phải là điều gì đó quá xa lạ với những ai là fan của Messi. Còn nhớ mùa giải cuối cùng chơi cho Barcelona tại La Liga, sau 6 trận mở màn, Messi chỉ có cho mình một bàn thắng duy nhất và đó lại là pha đốt lưới đối phương từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, Messi đã tăng tốc một cách khủng khiếp, kết thúc mùa giải, anh chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong danh sách vua phá lưới giành Pichichi (danh hiệu trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải của La Liga). Messi ghi 25 bàn thắng, hơn người xếp thứ hai là Karim Benzema của Real Madrid đến tận 4 bàn. Nhưng nên nhớ rằng, chuỗi trận tịt ngòi của Messi chỉ dừng lại ở con số 6, và nó chỉ diễn ra ở giai đoạn đầu mùa như đã nói. Giờ đây, ở môi trường bóng đá mới Ligue 1, khi giải đấu đã đi qua được nửa chặng đường, tính đến khi video clip này được đăng tải, thì hơn 776 phút có mặt trên sân “Đương kim quả bóng vàng Thế giới” chỉ có vỏn 1 bàn thắng. Vâng vỏn vẹn 1 bàn thắng và bên cạnh đó là 4 kiến tạo, con số hết sức khiêm tốn khi nhìn vào danh tiếng của ngôi sao thượng thặng như Messi.

Theo thống kê của trang Sofascore, ở 5 trận gần nhất Messi chơi trọn 90 phút, anh tung ra trung bình 3,9 cú sút mỗi trận, xác suất trúng khung thành là 25,7%, tỉ lệ này thấp hơn rất nhiều so với mùa giải cuối cùng chơi cho Barcelona, khi trung bình mỗi trận Messi có 4,8 cú sút và xác suất trúng đích lên đến 45,8%. Ngoài ra, những cú đá phạt ngoài vòng cấm, thứ được xem là thương hiệu của Messi cũng giảm hiệu quả một cách rõ rệt. Sau 9 cú đá phạt trực tiếp Messi đã thực hiện ở mùa giải này, số bàn thắng anh mang lại là…chẳng có bàn nào cả!

Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi châu lục, Messi lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược với phong độ ở sân chơi quốc nội. Sau 5 trận ra sân và thi đấu trọn vẹn ở suốt hơn 90 phút mỗi trận, dù PSG cùng bảng với những đối thủ khó chịu như Manchester City, RB Leipzig, Messi cũng có được cho riêng mình 5 bàn thắng, sút trung bình 1,3 lần và tạo ra 3 cơ hội ăn bàn cho đồng đội mỗi trận, là gương mặt được chấm điểm cao nhất trong dàn sao của PSG.

Việc thể hiện hai bộ mặt trái ngược nhau ở hai giải Ligue 1 và Champions League cho thấy phong độ trồi sụt của Messi và người hâm mộ đội bóng thủ đô nước Pháp có quyền đặt câu hỏi liệu Messi có thật sự cháy hết mình trong mỗi trận đấu, hay nói cách khác là Messi đã thật sự có cảm hứng ở giải vô địch quốc gia Pháp chưa?

Messi chạy nhiều hơn trước, nhưng vậy là chưa đủ

“Tài năng thiên bẩm” đó là cụm từ người ta thường hay nhận xét về Messi, chính sự nhận xét đó đã vô tình phủ nhận những nỗ lực của anh. Nhiều người còn có cảm giác Messi là một cầu thủ lười chạy, ít hỗ trợ đồng đội khi mất bóng. Để phá bỏ cái ấn tượng xấu đó, kể từ khi gia nhập PSG, Messi đã cố gắng chạy, quãng đường di chuyển cả trận của anh so với khi còn ở đội bóng cũ đã tăng lên rất nhiều. Ông Quique Setien, cựu HLV Barca nhận xét: “Ở Paris, Messi chơi tích cực hơn nhiều so với những năm tháng ở Barcelona. Việc tần suất di chuyển trên mặt cỏ của Messi tăng 1/ 3 so với thời ở Tây Ban Nha cho thấy rõ nỗ lực của anh ta kể từ khi chuyển sang môi trường mới”.

Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn của Messi, nhận xét của vị cựu thuyền trưởng Barcelona là chưa thật sự chính xác. Kể từ khi có được sự phục vụ của siêu sao người Argentina, HLV Pochettino thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3 tại PSG, ông đòi hỏi các cầu thủ của mình pressing và hỗ trợ hàng phòng ngự khi mất bóng ở một nhịp độ rất cao. Tại vòng bảng Champions League, khi gặp đối thủ mạnh, đơn cử như Manchester City, điểm yếu của Messi lập tức được bộc lộ. Suốt quãng thời gian dài hiệp hai, người hâm mộ chứng kiến không ít lần hình ảnh Messi pressing một cách hời hợt và thậm chí là đi bộ trên sân. Với thể trạng của một người đàn ông 34 tuổi, Messi cố gắng rất nhiều nhưng mà…“cái tuổi nó đuổi xuân đi”.

Neymar, Mbappe còn ở PSG, Messi không phải là hạt nhân chính

Háo hức và chờ đợi sự kết hợp của bộ 3 M-M-N là tâm trạng chung của người hâm mộ khi Messi ký vào bản hợp đồng thi đấu cho PSG. Tuy vậy, một thực tế mà nhiều người phải thừa nhận là đôi khi, sự có mặt cùng lúc của ba ngôi sao thượng thặng trên sân là một phần nguyên nhân dẫn đến lối đá kém thuyết phục của đội bóng thủ đô.

Bộ 3 M-M-N chưa thể thống trị bóng đá châu Âu

reuters

Neymar, Messi và Mbappe, mọi người đều thừa hiểu họ có kĩ năng cá nhân nằm ở top đầu thế giới, nhưng một sự thật đi kèm với kỹ năng xuất chúng đó chính là những “cái tôi thể hiện” ở mỗi người, bài toán là cả ba ngôi sao cùng kết hợp hiệu quả mà vẫn có bản sắc cá nhân quả là khó giải. Trong khi Messi thường có xu hướng thi đấu bên hành lang cánh phải, đi vào trung lộ sau đó phối hợp với đồng đội trong vòng cấm thì Neymar và Mbappe lại có chiều hướng chơi chếch sang cánh trái, họ đi bóng, thi đấu gần nhau, tạo nên một cặp đôi khó bị bắt bài của PSG. Sự gần gũi trên sân giữa hai cá nhân này đã vô tình làm sự hòa nhập của Messi chậm chạp và khó khăn hơn.

Neymar - người từng thi đấu cùng Messi ở Barcelona giai đoạn 2013-2017 được trông chờ sẽ kết hợp tốt với Messi nhưng chúng ta đã quên một điều rằng vào hè năm 2017, chính Neymar đã muốn ra đi, mục đích lớn nhất là để thoát khỏi cái bóng của người đàn anh mang áo số 10 của Barca. Hiện tại, cầu thủ người Brazil vẫn đang nắm giữ kỷ lục là người có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới và dù muốn hay không, Messi phải chấp nhận rằng Neymar giờ đã ở tâm thế rất khác thời chơi cho Barca.

Trong khi đó, ngôi sao còn lại trên hàng công của PSG - Mbappe, dù chỉ còn nửa năm hợp đồng với CLB nhưng từ lâu chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã khẳng định Mbappe là biểu tượng của CLB. Năm 2018, trong một lần trả lời họp báo, ông từng khẳng định: "Bạn muốn có một con số về giá trị của Mbappe? Khoảng 1 tỷ euro! Vâng, tôi nói chính xác là 1 tỷ euro. Và nếu bạn có đưa cho tôi 1 tỷ euro, tôi cũng không bán Mbappe."

Đó không phải là lời nói bóng bẩy hoa hòe hoa sói. Bởi Mbappe đang là ngôi sao tấn công sung mãn và còn đóng góp khả năng ở đẳng cấp đỉnh cao trong khoảng 10 năm nữa. Đội bóng nào cũng cần một cầu thủ lớn và trẻ như Mbappe. Dù Messi có danh tiếng như thế nào đi chăng nữa, khi Neymar và Mbappe còn ở PSG, M30 vẫn khó lòng trở thành ngôi sao sáng nhất tại Paris – kinh đô ánh sáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.