7 ngày trên đất võ

21/02/2010 17:57 GMT+7

Kỳ học văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm (Hi! Teacher) tại Bình Định đã giúp 113 học sinh của 12 tỉnh, thành có những trải nghiệm cuộc sống thật bổ ích.

Kỳ học do Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức từ ngày 6 - 12.2.

Mỗi bước đi là một bài học

Làm quen với cuộc sống mới trong một gia đình hoàn toàn xa lạ được xem là nhiệm vụ đầu tiên của các học viên. Với lòng hiếu khách của người dân Phú Phong (huyện Tây Sơn, Bình Định), cộng với tính cách hồn nhiên của các học viên trong lứa tuổi từ 12 đến 16, sự xa lạ ban đầu đã nhanh chóng biến mất.

Đúng như slogan của Hi! Teacher: “Mỗi bước đi là một bài học”, các học viên tham gia kỳ học tại vùng đất võ đã thu được rất nhiều điều bổ ích từ chuỗi các hoạt động phong phú. Ngay trong những trò chơi hoạt náo vui vẻ, các học viên cũng được rèn luyện tinh thần tập thể, ý chí kiên trì, nhẫn nại. Đặc biệt khi cùng nhau “công thành”, các học viên còn được hóa thân vào những cánh quân Tây Sơn thần tốc, được đóng vai vua Quang Trung cưỡi voi. Sau mỗi trò chơi, mỗi “chiến sĩ” đều hiểu rằng, để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống, mỗi người phải có ý chí và sự quyết tâm.

Trong khuôn khổ của kỳ học còn có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng cao như: làm vệ sinh đường làng; gói và luộc 1.000 đòn bánh tét tặng người nghèo; tặng 50 xe đạp cho trẻ em nghèo tại huyện Tây Sơn; tặng quà Tết cho trẻ em nghèo tại làng phong Quy Hòa...

Nguyễn Phạm Thiên Hồng - học sinh lớp 12A1 trường THPT Lê Thánh Tôn (TP.HCM), chia sẻ sau khi tham quan Bảo tàng Quang Trung: “Khi tham quan, được nghe thuyết trình về Hoàng đế Quang Trung vĩ đại và cuộc khởi nghĩa Tây Sơn hào hùng, em thấy rất tự hào về dân tộc mình”...

Theo anh Nguyễn Thanh Bình - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định, thông qua các hoạt động này, các học viên đã thực sự được trải nghiệm cuộc sống thực tế mà nhà trường chưa có đủ điều kiện trang bị cho các em.

“Không thể nào tưởng tượng được đâu”

Tham gia kỳ học, các học viên phải thích nghi nhanh để có thể cùng 3 - 5 người bạn đồng trang lứa sống chung trong một gia đình xa lạ với cuộc sống hoàn toàn mới mẻ suốt 7 ngày. Thế nhưng, chính tình cảm chân thành của người dân địa phương đã giúp các học viên có những khám phá mới mẻ.

Trong bức thư gửi về gia đình, một học viên đã viết: “Cha mẹ không thể nào tưởng tượng được đâu. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, đầu tiên là có thêm người cha, người mẹ mới, chúng con thấy ngại khi mở miệng gọi người lạ là cha mẹ, nhưng chính tình cảm chân thành của cha mẹ nuôi đã giảm đi khoảng cách giữa hai phía. Chúng con hứa sẽ cố gắng thật nhiều, nỗ lực hơn nữa để ngày về cha mẹ thấy chúng con lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa!”.

Hơn thế, qua 7 ngày ngắn ngủi, nhiều học viên đã khám phá nhiều điều về bản thân, về ý nghĩa của cuộc sống... Như lời tâm sự của cô bé Võ Thị Phương Thảo (Tiểu đội 3): “Trước khi tham gia chương trình, con cứ sợ mình không hòa đồng được với mọi người, và đúng như vậy, con sợ nên không dám bắt chuyện với ai. Con cảm thấy mặc cảm bởi nhà con rất nghèo; hè năm ngoái, má con đã sang thế giới bên kia và mãi mãi con không được gặp má nữa. Đến khi được tham gia Hi! Teacher thì trong con sống lại một niềm tin, niềm tin vào cuộc sống. Chuyện gì không vui cũng đã qua, chi bằng mình hãy sống vui vẻ hơn, dũng cảm chấp nhận sự thật ấy. Cho đến giờ phút này, con đã thấy mình mạnh mẽ, dũng cảm hơn trước rất nhiều...”.

Nhơn Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.