Á quân U.19 khởi đầu bế tắc

25/03/2022 09:45 GMT+7

Tấn công áp đảo, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng U.19 Học viện Nutifood , đương kim á quân của giải, không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự U.19 Sài Gòn FC đành chấp nhận chia điểm ở ngày ra quân bảng C.

Sự bế tắc này trước hết chính là khoảng trống mà tiền đạo Nguyễn Quốc Việt để lại sau khi được gọi lên tuyển U.23 là quá lớn với U.19 Học viện Nutifood. Quang Hiển, Quốc Lộc, Tuấn Tài thiếu bản năng “sát thủ” trên hàng công như Quốc Việt. Vì thế, các pha tấn công của Học viện Nutifood không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Sài Gòn FC.

Á quân Học viện Nutifood (phải) bế tắc trước Sài Gòn FC

Minh Hiếu

Cũng cần thấy đó là ngày thi đấu không may mắn của các học trò thầy Giôm khi Hoàng Minh dứt điểm trúng xà ngang rồi Tuấn Tài sút trúng cột dọc ra ngoài. Tuy nhiên, Sài Gòn FC xứng đáng được khen ngợi khi các cầu thủ tuân thủ đấu pháp hợp lý, phòng ngự có chiều sâu và phản công sắc bén. Tiền vệ cánh trái Trần Minh Thảo cùng thủ môn Nguyễn Trung Nhân là 2 gương mặt chơi ấn tượng, góp công giúp đội bóng đến từ TP.HCM giành lấy 1 điểm quý giá.

Hòa 0-0 trước Sài Gòn FC là khởi đầu chưa suôn sẻ với đương kim á quân Học viện Nutifood, trong khi 1 điểm có được trước đối thủ giúp thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương nuôi hy vọng lấy vé vào tứ kết.

Ở trận còn lại, Thanh Hóa đã thi đấu khá lấn lướt trước Becamex Bình Dương khi đội hình đồng đều, chơi gắn kết hơn. HLV Lê Hồng Minh chọn lối đá chủ động tấn công từ đầu cho đội bóng xứ Thanh nên gây sức ép trên toàn mặt sân, liên tục đẩy Bình Dương vào thế chống đỡ. Đặc biệt, Thanh Hóa khai thác rất tốt tình huống cố định và bóng bổng mà 2 bàn thắng của Lê Văn Cường và Nguyễn Ngọc Mỹ đều bằng đánh đầu ở đầu hiệp 2 đã cụ thể hóa ưu thế đó.

Phía Bình Dương chơi chưa thật sắc sảo do thiếu người điều tiết trên sân, chủ yếu dựa vào tài nghệ của Bùi Vỹ Hào, cầu thủ từ đội V-League bổ sung cũng như vài cá nhân như Đinh Hoàng Hốn, Trần Phi Trọng nên không đủ mạnh để gây khó cho Thanh Hóa. Bàn gỡ duy nhất của đội bóng đất Thủ cũng là pha duy nhất có sự dàn xếp đẹp khi Vỹ Hào bứt tốc chuyền cho Hoàng Hốn ghi bàn. Xem ra đội bóng miền Đông Nam bộ còn nhiều khó khăn cho 2 trận sắp tới.

Lúc 14 giờ 30 hôm nay (25.3), diễn ra lượt trận thứ 2 bảng A giữa Long An với HAGL, Viettel với PVF.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.