AFC: U.23 Việt Nam hụt chiến thắng đáng tiếc, U.23 Thái Lan may mắn gỡ hòa

Giang Lao
Giang Lao
03/06/2022 00:48 GMT+7

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá trận hòa của U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan 2-2 với bàn thua phút bù giờ thật không may, trong khi đối thủ phải 2 lần ngược dòng mới có 1 điểm.

Theo AFC, U.23 Việt Nam đã có khởi đầu như mơ chỉ sau 20 giây với bàn mở tỷ số 1-0 của Phan Tuấn Tài ghi sau khi trung vệ Jonathan Khemdee (U.23 Thái Lan) mắc sai lầm trong phòng ngự, và sau đó để bóng chạm vai khiến đổi hướng làm bó tay thủ môn Kiadtiphon Udom.

U.23 Thái Lan (giữa) nhọc nhằn mới gỡ hòa 2-2 trước U.23 Việt Nam nhờ bàn thắng ở phút bù giờ

PHÚC THẮNG

Sau bàn thua, U.23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước khi HLV Worrawoot Srimaka có 2 sự thay đổi người bất ngờ với Wanchat Choosong và Ben Davis vào sân từ phút 28 mới giúp “Voi chiến” trấn tỉnh và lấy lại tinh thần.

Nhờ đó, chỉ 6 phút sau khi có mặt trên sân Ben Davis đã tạo ra sự khác biệt cho U.23 Thái Lan với cú sút xa gỡ hòa 1-1 và làm thủ môn số 1 U.23 Việt Nam Văn Toản dính chấn thương phải rời sân để Quan Văn Chuẩn vào thay.

Từ thời điểm này U.23 Thái Lan nắm giữ thế trận và tạo 2 cơ hội có thể nâng tỷ số ở cuối hiệp 1 của Achitpol Keereerom và Ekanit Panya sau các cú sút xa, nhưng thủ môn vào thay người Quan Văn Chuẩn của U.23 Việt Nam kịp chứng tỏ tài nghệ của mình.

Trong hiệp 2, U.23 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, trong khi U.23 Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo nhiều đợt tấn công. Nhưng hầu như các chân sút của “Voi chiến” không thể vượt qua các cầu thủ Việt Nam chơi rất kiên cường và chặt chẽ, AFC nhận định.

Trong điều kiện như vậy, U.23 Việt Nam một lần nữa khiến các cầu thủ U.23 Thái Lan rơi vào thất vọng khi trong 1 pha phản công hậu vệ Phan Tuấn Tài có trận đấu tuyệt vời cho cá nhân mình, khi sau bàn mở tỷ số đã có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho tiền đạo vào thay người Nguyễn Văn Tùng tung cú vô lê cực hiểm nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 73.

Văn Tùng tung cú vô lê tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 73

PHÚC THẮNG

Chứng kiến bàn thắng này, báo chí Thái Lan phải hết sức trầm trồ và khen ngợi với cú sút vô lê không thể cản phá của Văn Tùng, và việc thủ môn Kiadtiphon Udom bó tay là hoàn toàn dễ hiểu.

Ở tình thế có thể nhận tiếp trận thua sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, các cầu thủ U.23 Thái Lan đã dồn nỗ lực ở những phút bù giờ kịp tìm được bàn gỡ hòa 2-2 đầy hú vía khi Suphanat Mueanta đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Korawich Tasa để giành lại 1 điểm đầy may mắn.

Trang ESPN Asia cũng đánh giá, cuộc đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan quả là kỳ phùng địch thủ, khi 2 đội tiếp tục cống hiến một trận đấu quá kịch tính từ đầu đến cuối với 4 bàn thắng chia đều cho 2 bên ngay sau trận chung kết SEA Games hết sức hấp dẫn chỉ cách đây hơn 10 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.