Al Pacino từng phá sản khi đóng 'Bố già phần 3'

17/10/2024 11:23 GMT+7

Vào giữa những năm 1980, Al Pacino đang hẹn hò với Diane Keaton thì phát hiện ra mình bị phá sản.

Bố già (The Godfather) ra rạp 1972, thành công vang dội về mặt thương mại khi thu về 286 triệu USD, được giới phê bình đánh giá cao, nhưng Al Pacino không được trả nhiều tiền cho bộ phim này, khi có lời đồn ông chỉ nhận cát-xê 35.000 USD.

Al Pacino từng phá sản khi đóng 'Bố già phần 3'- Ảnh 1.

Al Pacino đã bước sang tuổi 84

ẢNH: PAGE SIX

"Khi hoàn thành việc quay phim Bố già, tôi đã phá sản. Người quản lý đã nhận được phần tiền cát-xê của tôi trong khi tôi phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của nữ diễn viên Jill Clayburgh", ông viết trong cuốn hồi ký Sonny Boy.

Al Pacino không làm việc nhiều, chỉ quay 5 bộ phim trong suốt những năm 1980.

Được thực hiện với kinh phí 54 triệu USD, Bố già phần 3 (The Godfather: Part III) khởi chiếu năm 1990, thu về 136,9 triệu USD trên toàn thế giới, theo Box Office Mojo. Pacino được trả 8 triệu USD đóng phim này, cộng thêm 50.000 USD mỗi ngày trong gần một tuần quay thêm.

Tuy nhiên, ngoài vấn đề tiền bạc, Al Pacino còn viết trong cuốn sách của mình rằng ông "sẽ là một thử thách thú vị khi nhìn lại Michael Corleone vào thời điểm gần 20 năm sau câu chuyện xảy ra trong bộ phim trước và cũng là khoảng thời gian gần bằng kể từ lần cuối tôi vào vai này ngoài đời thực".

Al Pacino từng phá sản khi đóng 'Bố già phần 3'- Ảnh 2.

Bìa cuốn hồi ký Sonny Boy

ẢNH: PAGE SIX

"Lúc đó tôi còn khoảng 90 ngàn USD trong ngân hàng và thế là hết", nam diễn viên 84 tuổi viết trong hồi ký.

Ông tiếp tục: "Có thể nói rằng tôi đã bị lợi dụng. Tôi có thể đổ lỗi cho các kế toán của mình, đổ lỗi cho người quản lý Mary Bregman. Tôi có thể tự trách mình, nhưng sau đó tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình".

"Tôi không hiểu cách tiền bạc vận hành", ông thừa nhận. Nữ diễn viên Diane Keaton khuyến khích Al Pacino đóng phim trở lại và dự án đầu tiên ông tham gia là Sea of Love - bộ phim kinh dị năm 1989 có sự tham gia của Ellen Barkin được giới phê bình đánh giá cao và thành công vang dội. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Al Pacino kể từ sau phim Revolution năm 1985.

Pacino thú nhận rằng ông không kiếm được nhiều tiền từ bộ phim này vì "họ biết rằng tôi đã nghỉ làm suốt 4 năm, nên họ không cần phải đưa ra một thỏa thuận hấp dẫn về tiền lương".

Al Pacino từng phá sản khi đóng 'Bố già phần 3'- Ảnh 3.

Al Pacino và Diane Keaton vào thập niên 1970

ẢNH: PAGE SIX

Năm 2001, Al Pacino chuyển đến sống ở Los Angeles để gần hơn với cặp song sinh Anton và Olivia, hiện 23 tuổi. Cặp song sinh ra đời khi ông chung sống với vợ cũ Beverly D'Angelo. Ông còn có 2 người con khác: Julie (34 tuổi) với huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant và Roman (sinh vào tháng 6.2023) với Noor Alfallah kém ông 53 tuổi.

Lối sống của Pacino đã khiến ông mất một khoản tiền lớn. Ông viết: "Nhân viên của tôi ngày càng đông hơn. Tôi phải chăm sóc hai ngôi nhà, một căn hộ, một văn phòng và hỗ trợ gia đình các con. Tôi đã chi từ 300 ngàn đến 400 ngàn USD một tháng, một số tiền rất lớn".

Đến năm 2011, Pacino bắt đầu nghi ngờ kế toán của mình. Nam diễn viên đã phung phí tiền cho chuyến đi châu Âu cùng gia đình, bao gồm các chuyến bay trên máy bay tư nhân Gulfstream 550, toàn bộ một tầng của khách sạn Dorchester (Anh) và chuyến đi đến Legoland (Đan Mạch).

Trở về nhà ở Los Angeles, Pacino phát hiện mình có nhiều tiền hơn trước, điều này khiến ông cảm thấy lạ. "Tôi biết có điều gì đó không ổn", ông thừa nhận trước khi phát hiện ra người kế toán gian dối, bị tòa kết tội và phải ngồi tù.

"Tôi từng có 50 triệu USD nhưng rồi chẳng còn gì cả", ông viết trong hồi ký.

"Bố già" liệt kê một số khoản chi phí: trả tiền mua 16 ô tô, 23 điện thoại di động và thuê một người làm vườn với mức lương 400.000 USD một năm. "Bạn nên biết rằng, đó là tiền thuê làm vườn cho một ngôi nhà mà tôi thậm chí còn không ở", ông tiết lộ.

Pacino viết rằng ông không biết nhiều về việc số tiền đó được chi vào đâu.

"Tôi thậm chí còn không ký séc của chính mình, nhân viên kế toán đã ký và tôi cứ để chúng trôi qua. Tôi không nhìn và anh ta không nói tôi có bao nhiêu hoặc nó đi đâu, và tôi không theo dõi xem ai đã nhận được gì. Tôi đúng là một diễn viên ngốc nghếch", ông thú nhận.

Al Pacino từng phá sản khi đóng 'Bố già phần 3'- Ảnh 4.

Năm 2001, Al Pacino đón cặp song sinh Anton và Olivia khi chung sống với vợ cũ Beverly D'Angelo

ẢNH: PAGE SIX

Khi ở độ tuổi 70, Al Pacino thừa nhận: "Những ngày có lương cao mà tôi từng được hưởng không còn nữa". Vì vậy, ông bắt đầu lập ngân sách và làm việc nhiều hơn.

Ông đã bán một trong những ngôi nhà, đóng quảng cáo cho truyền hình Úc và bắt đầu gặp gỡ mọi người qua các buổi hội thảo.

Pacino thú nhận rằng một số dự án sau này của ông được thực hiện hoàn toàn vì tiền và "không được hay cho lắm".

"Jack and Jill là bộ phim đầu tiên tôi tham gia sau khi mất hết tiền. Thành thật mà nói, tôi làm phim này vì không còn gì. Adam Sandler muốn tôi đóng và họ trả cho tôi rất nhiều tiền… Tôi yêu Adam, anh ấy thật tuyệt vời khi làm việc cùng và chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Tôi cũng quay một số bộ phim thực sự tệ, không muốn được nhắc đến", ông tiết lộ.

Bây giờ đã ở tuổi 84, nam diễn viên Al Pacino từng thắng giải Oscar thừa nhận "phải suy nghĩ rất nghiêm túc về tài sản của mình ngay bây giờ. Điều đó có nghĩa là tôi phải xin lời khuyên từ những người thông minh hơn tôi rất nhiều".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.