Ám ảnh tiếng gầm của cơn lũ Làng Nủ

12/09/2024 06:46 GMT+7

Vụ lũ quét xảy ra trên địa bàn thôn Làng Nủ (xã Bảo Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn khiến những người còn sống bị ám ảnh.

16 giờ 55 ngày 11.9, tiếng kẻng báo động bất ngờ vang lên tại thôn Làng Nủ (xã Bảo Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) hơn 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tức tốc rời khỏi hiện trường. Phía trên ngọn đồi của núi Voi, vị trí xảy ra trận lũ quét kinh hoàng khiến 34 người chết, 61 người mất tích cách đây hai ngày vẫn đang có dấu hiệu "lũ chồng lũ".

Ám ảnh tiếng gầm của cơn lũ Làng Nủ- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

ẢNH: TUẤN MINH

Ít phút sau, mưa bắt đầu trút xuống mỗi lúc một lớn, nước suối cũng dâng lên chảy cuồn cuộn, các lực lượng rút quân, dừng việc tìm kiếm để đảm bảo an toàn.

Trên bờ, hàng trăm người không rời mắt theo dõi từng bước chân của các chiến sĩ. Trong số đó có nhiều người là thân nhân của những nạn nhân xấu số đang nằm dưới đống bùn đất kia. Chẳng ai ngờ rằng, chính mảnh đất màu mỡ nuôi sống bao thế hệ lâu nay lại trở thành nơi chôn vùi những giấc mơ và dự định của hàng trăm người.

Ám ảnh tiếng gầm của cơn lũ Làng Nủ- Ảnh 2.

Quân đội bới đống đổ nát, tìm tung tích các nạn nhân

ẢNH: TUẤN MINH

Những người ở lại hoặc may mắn thoát chết đã khóc cạn nước mắt, sự tang thương bao trùm thôn làng nhỏ chưa thể vơi đi nếu như nạn nhân mất tích cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy. Thiên nhiên cho ta tất cả rồi bỗng nhiên lấy đi tất cả. Thậm chí, nó để lại những hậu quả mà chẳng ai ngờ được.

Nỗi đau cô giáo ở Làng Nủ: ‘Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng cả hai đều đã đi rồi'

Bạn mất, máy cũng mất

Ngồi thẫn thờ dưới bờ suối nhìn lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, anh Hoàng Văn Dội (22 tuổi, nhà cách thôn Làng Nủ 2 km), cho biết, cách đây nửa tháng, anh cho người bạn trú thôn Làng Nủ thuê chiếc máy xúc về gạt sân để chuẩn bị tổ chức cưới vợ. Vì cả 2 là bạn nên cả hai đã thỏa thuận giá vừa cho thuê, vừa cho mượn.

Cách đây khoảng 4 ngày, anh Dội hỏi thăm tiến độ thì nhận được câu trả lời 1 - 2 ngày nữa là xong. Vậy nên, anh cũng lên lịch lấy máy về đi làm. Thế nhưng trưa 10.9, anh Dội nhận tin dữ khi cả thôn của bạn mình bị bùn đất từ trên núi Voi san thành bình địa. Cả nhà bạn gặp nạn, chiếc máy xúc của anh cũng thành đống sắt vụn, nằm chỏng chơ giữa bùn đất.

Ám ảnh tiếng gầm của cơn lũ Làng Nủ- Ảnh 3.

Chiếc máy xúc 400 triệu giờ trở thành đống sắt vụn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chỉ tay vào chiếc máy xúc, anh Dội không cầm được nước mắt "cái máy xúc này em mua hơn 400 triệu, tiền mua, em đi vay 100%. Ngày thường, em vẫn dùng máy để đi làm thuê rồi tích cóp trả nợ. Gia đình em có mỗi nó là tài sản lớn nhất. Vậy mà nay xót quá, em không không biết làm thế nào, chỉ biết ngồi bờ suối để nhìn".

Đau xót về tài sản một thì anh Dội lại thương bạn mười, anh kể, trước đây, anh và bạn mình lớn lên cùng nhau. Khi trưởng thành, cả hai cũng thường xuyên làm ăn chung, vậy mà chỉ một trận lũ đã khiến bạn và 4 người khác trong gia đình mất tích, chỉ có bố và em trai không có mặt ở nhà nên thoát nạn.

Ám ảnh tiếng gầm của cơn lũ Làng Nủ- Ảnh 4.

Anh Hoàng Văn Dội xót xa nhìn về hiện trường

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Ai ngờ rằng thiên nhiên lại khắc nghiệt như thế này. Bây giờ coi như em chỉ làm để trả nợ thôi. Bạn mất, máy cũng mất. Mất tất cả, em chỉ biết khóc chứ không biết làm gì cả", anh Dội xót xa.

Hiện trường Làng Nủ: Chó nghiệp vụ phát huy hiệu quả, tìm thấy thêm thi thể

Ám ảnh bởi tiếng gầm của cơn lũ

Thôn Làng Nủ có 760 khẩu/167 hộ sinh sống. Bao năm qua, cuộc sống của họ đều diễn ra yên bình, chưa từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thế nhưng, khi thiên nhiên bất ngờ nổi giận thì cũng là lúc tai họa ập đến, trong khoảng chưa đầy 10 phút, ngôi nhà của 37 hộ dân bất ngờ bị đất đá trên núi Voi tràn xuống vùi lấp. Con suối cạn vốn ít nước, lòng hẹp nay trở nên rộng hàng trăm mét, nước lũ cuồn cuộn khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, anh Sầm Đức Ngân (47 tuổi, người dân thôn Làng Nủ) nhớ lại, khoảng gần 6 giờ sáng 10.9, tiếng nổ phát ra từ ngọn núi sau nhà, lúc này, anh chạy ra soi đèn pin thì thấy trên ngọn núi Voi bốc khói. Ít phút sau, lại có thêm tiếng nổ nữa khiến bùn đất vươn lên khoảng 50 - 60 m rồi ụp xuống những ngôi nhà bên dưới.

Ám ảnh tiếng gầm của cơn lũ Làng Nủ- Ảnh 5.

Quân đội dùng gậy dò tìm vị trí các nạn nhân dưới bùn

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi không thể tưởng tượng được, mỗi một lần đất từ trên núi ụp xuống, lại phát ra tiếng giống như tiếng máy bay. Một lúc sau, bùn đất san phẳng mọi thứ, nhà xây, nhà sàn đều như nhau, cảnh tượng rất kinh hoàng", anh Ngân nói.

Theo anh Ngân, khoảng 60 năm trở lại đây, chưa năm nào diễn ra trận thiên tai lớn như vậy. Trận thiên tai gần nhất tại thôn đã cách đây 16 năm. Khi ấy, nước lũ cũng đổ về nhưng chẳng gây thiệt hại gì về người.

"Khi chúng tôi phát hiện ra lũ dồn xuống, nhiều người hô hoán nhau chạy đi, thế nhưng bùn đất cứ liên tiếp dồn xuống, đẩy người mắc kẹt ra xa, chúng tôi ở trên bờ cũng bất lực, không làm gì được. Cứ thế, những người mắc kẹt chìm dần, chỉ số ít người bám vào cây, bò được vào gần bờ thì chúng tôi cứu được", anh Ngân kể.

Ám ảnh tiếng gầm của cơn lũ Làng Nủ- Ảnh 6.

Chị Hoàng Thị Thiêu ám ảnh khi chứng kiến con lũ vùi lấp bản làng

ẢNH: TUẤN MINH

Nhà cách khu vực xảy ra lũ quét khoảng 50 m, chị Hoàng Thị Thiêu (34 tuổi) cho biết, cả đêm qua, người dân trong thôn Làng Nủ thức trắng, phần vì sợ hãi, phần vì xót xa cho những người thân, hàng xóm của mình.

Nhớ lại thời điểm xảy ra lũ quét, chị Thiêu vẫn run sợ bởi từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ chị nhìn thấy đất trên núi nổ to như vậy.

"Nghe tiếng nổ như bom, đất bắn lên cao, tôi chạy về nhà gọi 2 người con chạy ra ngoài. Lúc đó, đất chảy xuống rất nhanh, khoảng 3 phút thì trôi đến khu dân cư. 4 phút sau đó, tất cả những ngôi nhà đều bị san phẳng, nhiều người mắc kẹt vẫy tay nhưng một lúc sau thì chìm hẳn. Đất cao lắm, không ai dám xuống cứu", chị Thiêu kể.

1,5 triệu tấn đất đá vùi lấp 37 hộ dân

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy H.Bảo Yên, cho hay, trước khi xảy ra lũ quét, bà con ở đây chủ yếu là người Tày, sống nhiều đời và chưa bao giờ có lũ như vậy. "Đây là một cánh đồng trù phú, xung quanh bản là cánh rừng nguyên sinh của núi Voi. Bà con nơi đây sống rất ấm no, hạnh phúc và yên tâm, sự việc xảy ra vừa rồi gây hậu quả khủng khiếp, chúng tôi rất đau xót", ông Bảo cho hay.

Theo ông Bảo, khối lượng đất đá khoảng 1,5 triệu tấn đang vùi lấp cánh đồng này nên số lượng người còn mất tích khá nhiều. Hiện nay, địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của Quân khu 2, đặc biệt là Sư đoàn 316 đưa 300 chiến sĩ về đây và Công an tỉnh Lào Cai cũng đưa hơn 100 chiến sĩ hỗ trợ cùng các lực lượng tại chỗ của huyện, tổng tìm kiếm lên đến hơn 500 người.

Bí thư Huyện ủy Bảo Yên cho rằng, công tác tìm kiếm hiện nay rất khó khăn, một tình huống không mong muốn đã xảy ra khiến các lực lượng tìm kiếm đã phải rút về. Khó khăn trước mắt là hiện nay, trên các dải núi vẫn có sạt lở sau mưa bão nhiều ngày, đặc biệt trời vẫn đang tiếp tục mưa, điện chưa được cung cấp, nước chưa được khơi thông.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.