31.5

30/05/2005 23:50 GMT+7

Không được may mắn như nhiều bạn trẻ khác, em Nguyễn Thị Thanh Tuyền dù bị tật nguyền vẫn ngày ngày lao động miệt mài bên khung dệt ở Trung tâm Trẻ mồ côi Bình Dương. Năm nay Tuyền đã 17 tuổi nhưng người nhỏ thó như mới lên mười. Sau cơn bạo bệnh, một tay của Tuyền bị liệt hoàn toàn và nói ngọng, do cha mẹ bỏ rơi nên em được đưa vào trung tâm này từ năm 2001. Nhờ một dự án hỗ trợ của các nhà từ thiện Nhật Bản, em được dạy nghề dệt saori - một nghề truyền thống của Nhật. Năm 2004, Tuyền cùng một trẻ khác của trung tâm được vinh dự sang Nhật Bản dự Hội nghị về trẻ khuyết tật vùng châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Đưa sợi chỉ qua khung dệt đối với Tuyền quả thật khó khăn. (Tin, ảnh: Trung Bình)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.