AS Monaco đoạt vé dự Champions League trong ngày Ligue 1 hạ màn

24/05/2015 07:26 GMT+7

(TNO) AS Monaco đã có được niềm vui ở vòng đấu cuối cùng Ligue 1 (vòng 38) với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Lorient trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (24.5, giờ VN). Kết quả này giúp đội bóng công quốc dập tắt hy vọng của Marseille và Saint-Etienne khi đoạt suất cuối cùng tham dự Champions League mùa tới.

(TNO) AS Monaco đã có được niềm vui ở vòng đấu cuối cùng Ligue 1 (vòng 38) với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Lorient trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (24.5, giờ VN). Kết quả này giúp đội bóng công quốc dập tắt hy vọng của Marseille và Saint-Etienne khi đoạt suất cuối cùng tham dự Champions League mùa tới.

Các cầu thủ AS Monaco đã có chiến thắng để giành vé dự Champions League - Ảnh: AFP

Đối đầu với chủ nhà Lorient không còn mục tiêu phấn đấu, thầy trò HLV Leonardo Jardim khởi đầu khá thuận lợi khi vượt lên dẫn trước ở phút 20 với pha lập công của Yannick Ferreira-Carrasco. Những nỗ lực của Lorient không thể giúp họ có được bàn thắng để chia tay người hâm mộ, trong khi đội bóng đến từ công quốc bỏ lỡ cơ hội khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt hơn nếu Anthony Martial không sút hỏng quả phạt 11m ở đầu hiệp 2. 

Dẫu vậy, trận thắng với tỷ số tối thiểu cũng đủ giúp AS Monaco hoàn thành mục tiêu giữ vị trí thứ 3 để dành chiếc vé còn lại ở Ligue 1 tham dự Champions League mùa tới sau Paris Saint-Germain (PSG) và Lyon. 

Chiến thắng của Monaco khiến những trận thắng của Marseille và Saint-Etienne ở vòng đấu cuối trở nên vô nghĩa khi khoảng cách 2 điểm (71 so với 69) được giữ nguyên. 

Payet ghi bàn mở tỷ số cho Marseille nhưng đội này chỉ được dự Europa League - Ảnh: Reuters

Trên sân nhà Velodrome, Marseille không gặp nhiều khó khăn để thắng đậm Bastia với tỷ số 3-0 để đảm bảo vị trí thứ 4 dành vé dự Europa League. Tuy nhiên, dù chia tay mùa giải với chiến thắng nhưng Marseille phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ khán giả nhà bởi đội bóng thành phố cảng thăng hoa ở lượt đi với chức vô địch mùa đông nhưng bất ngờ tụt dốc không phanh ở lượt về. Trận đấu bị trì hoãn trong hơn 20 phút khi những cổ động viên quá khích đã ném vật cứng xuống sân buộc trọng tài  Ruddy Buquet phải dẫn cầu thủ 2 đội trở lại phòng thay đồ ở đầu hiệp 2. 

Tương tự Marseille, nỗ lực đánh bại Guingamp với tỷ số 2-1 của của chủ nhà Saint-Etienne cũng không còn ý nghĩa nhưng đội bóng miền trung nước Pháp vẫn hài lòng với một suất tham dự Europa League mùa tới.  

Cavani ăn mừng bàn thắng vào lưới Reims - Ảnh: Reuters

Ở các trận khác, chân sút Edinson Cavani tiếp tục tỏa sáng với cú đúp giúp PSG hạ Reims với tỷ số 3-2 trong bữa tiệc ăn mừng chức vô địch với khán giả nhà. Sau khi đã có 2 chức vô địch mùa này (Ligue 1 và League Cup), đội quân của HLV Laurent Blanc hiện đang hướng đến cú ăn ba danh hiệu quốc nội khi vẫn còn trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp gặp Auxerre vào ngày 30.5. 

Theo đó, nếu Zlatan Ibrahimovic và đồng đội đánh bại Auxerre trên sân Stade de France sẽ vô tình đem lại niềm vui cho Bordeaux (đội đứng thứ 6 ở Ligue 1 sau chiến thắng 2-1 trước Montpellier) do đội bóng xứ sở rượu vang nổi tiếng sẽ được trao chiếc vé dự vòng sơ loại thứ 3 Europa League mùa tới. Chiếc vé này vốn dành cho đội đăng quang Cúp Quốc gia Pháp nhưng do PSG đã có suất dự Champions League. 

Lille khép lại mùa giải đáng thất vọng với chiến thắng đậm 4-1 trên sân Metz và trắng tay khi đứng ở vị trí thứ 7. Bàn thắng duy nhất của Clinton Njie giúp đội nhì bảng Lyon nối gót các đội bóng mạnh ở vòng cuối bằng trận thắng 1-0 trước chủ nhà Rennes. 

Ngày hạ màn Ligue 1 mùa giải 2014 -2015 cũng là thời điểm chia tay hậu vệ 36 tuổi Zoumana Camara (PSG) và cựu tiền đạo nổi tiếng của Liverpool Djibril Cisse (Bastia), những người tuyên bố giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số”. 

Kết quả Ligue 1 mùa giải 2014 - 2015:

Vô địch: Paris Saint-Germain

Dự Champions League: Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco 

Dự Europa League: Marseille, Saint-Etienne (suất còn lại sẽ được quyết định sau trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Paris Saint-Germain và Auxerre)

Xuống hạng: Evian, Metz, Lens

Vua phá lưới: Alexandre Lacazette (Lyon, 27 bàn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.