Nguyễn Thị Dung, Y Rét và Hà Huy Hiếu là ba trong những gương công nhân tiêu biểu của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Từ những công việc tưởng chừng quen thuộc hằng ngày, họ đã tìm tòi, sáng tạo, vượt qua khó khăn để làm tốt hơn phần việc của mình, góp phần tạo nên những mùa mủ bội thu trên vùng đất Tây nguyên.
Không chỉ giỏi việc, còn say mê tìm tòi
Tại Đội sản xuất Ngọc Wang, Nguyễn Thị Dung được giao chăm sóc và khai thác 3,9 ha cao su. Với chị, công việc của một người thợ cạo mủ không chỉ là hoàn thành sản lượng mỗi ngày mà còn là quá trình không ngừng tìm tòi để nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây.
Trong quá trình lao động, chị nghiên cứu, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc và khai thác, từ cải tiến việc xử lý miệng cạo, bón phân hợp lý đến kết hợp các phương pháp chăm sóc để nâng cao khả năng sinh trưởng của cây. Nhờ đó, năng suất vườn cây của chị luôn duy trì ở mức cao.

Nguyễn Thị Dung còn có sáng kiến về phương pháp thu gom và phân loại mủ nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng
Hai năm liên tiếp 2024 và 2025, Nguyễn Thị Dung đều vượt xa sản lượng được giao. Năm 2024, với kế hoạch 6.906 kg, chị thực hiện 8.164 kg, vượt 18,21%. Năm 2025, kế hoạch giao 6.126 kg, chị khai thác đạt 7.939 kg, vượt 29,59%.
Không dừng lại ở việc hoàn thành tốt phần việc của mình, Nguyễn Thị Dung còn có sáng kiến về phương pháp thu gom và phân loại mủ nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng. Từ thực tế công việc, chị nhận thấy nếu việc vệ sinh miệng cạo, thu gom và phân loại được thực hiện tốt ngay tại vườn cây sẽ hạn chế thất thoát mủ, nâng cao chất lượng nguyên liệu và giảm thời gian phân loại tại nhà máy.
Hiệu quả của sáng kiến không chỉ nằm ở những thao tác thuận tiện hơn cho người lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng mủ nguyên liệu đầu vào, giảm chi phí và ổn định đơn giá, qua đó nâng cao thu nhập cho công nhân.
Còn với Y Rét, cô gái Ba Na sinh năm 1994, cây cao su đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống trên quê hương Kon Braih. Là công nhân khai thác mủ tại Đội sản xuất Đăk T'Re, Y Rét được giao chăm sóc và khai thác 3,77 ha cao su.
Điều đáng quý ở cô công nhân trẻ này là tinh thần không chấp nhận để những khó khăn của vườn cây trở thành lý do để dừng lại. Khi nhận thấy tình trạng bệnh khô cành, khô ngọn và khô mặt cạo ảnh hưởng đến năng suất, Y Rét chủ động tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của ngành, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình và công nhân tiêu biểu để xây dựng phương pháp điều trị phù hợp.

Y Rét chủ động tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của ngành, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình và công nhân tiêu biểu để xây dựng phương pháp điều trị phù hợp
Chị chia sẻ, trước tình trạng bệnh ảnh hưởng đến năng suất, chị đã "tìm hiểu tài liệu khoa học của ngành, của công ty, đội sản xuất và thông qua một số mô hình công nhân tiêu biểu để học hỏi kinh nghiệm", với quyết tâm cải thiện kết quả lao động sản xuất.
Từ những tìm tòi ấy, Y Rét đã áp dụng giải pháp phòng trị bệnh khô ngọn, khô cành và xây dựng phương pháp điều trị bệnh khô mặt cạo nhằm nâng cao năng suất vườn cây. Sau khi áp dụng, vườn cây phát triển tốt, sản lượng và năng suất được cải thiện.
Hai năm 2024 và 2025, Y Rét đều vượt kế hoạch sản lượng được giao. Năm 2024, chị đạt 7.790 kg, bằng 105,2% kế hoạch; năm 2025 đạt 7.385 kg, bằng 105,6% kế hoạch.
Hơn 15 năm bám trụ với nghề
Nếu Nguyễn Thị Dung và Y Rét thể hiện tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong công việc thì Hà Huy Hiếu lại mang đến câu chuyện về sự bền bỉ của một người công nhân đã dành hơn 15 năm cho cây cao su.
Vào làm công nhân khai thác mủ tại Đội sản xuất Đăk H'rinh từ năm 2008, Hà Huy Hiếu hiện được giao chăm sóc và khai thác hơn 3,5 ha cao su. Hơn 15 năm gắn bó với nghề cũng là từng ấy năm anh trải qua những thăng trầm của ngành cao su.
Có những ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, người thợ cạo mủ đã phải chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Hà Huy Hiếu kể rằng có những thời điểm, anh phải dậy từ 2-3 giờ sáng để vào vườn cây cách nhà hơn 2 km thực hiện công việc. Những ngày mưa lớn, trong khi nhiều người vội vã tìm nơi trú mưa, người công nhân khai thác mủ vẫn phải bám vườn cây, xử lý để mủ không bị nước làm ảnh hưởng.
Trong hành trình hơn 15 năm ấy, anh cũng chứng kiến những giai đoạn khó khăn của ngành, khi giá bán thấp, thu nhập của công nhân gặp nhiều áp lực và không ít người rời bỏ vườn cây để tìm một công việc khác.
Nhưng Hà Huy Hiếu chọn ở lại.

Hà Huy Hiếu trên vườn cây
Nhìn những vườn cây lớn lên từng ngày, cùng với sự động viên, quan tâm của đơn vị và tập thể, anh quyết tâm "bám trụ, gắn bó trọn đời với cây cao su".
Sự lựa chọn ấy được trả lời bằng những kết quả cụ thể. Ba năm liên tục từ 2023 đến 2025, Hà Huy Hiếu đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng. Năm 2023, anh thực hiện 8.798 kg, đạt 136,89% kế hoạch; năm 2024 đạt 8.879 kg, bằng 130,07%; năm 2025 đạt 8.496 kg, bằng 130,28% kế hoạch.
Không chỉ là người lao động giỏi, Hà Huy Hiếu còn tích cực nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật trong chăm sóc và khai thác. Anh cũng là một trong những công nhân tích cực tham gia phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi và đã đạt danh hiệu "Bàn tay vàng" tại hội thi thu hoạch mủ cao su năm 2024.
Ba con người, ba câu chuyện khác nhau. Một người say mê với những cải tiến từ công việc hằng ngày. Một cô gái trẻ người Ba Na kiên trì tìm cách chữa bệnh cho vườn cây để nâng cao năng suất. Một người đàn ông hơn 15 năm bền bỉ với nghề, đi qua những thăng trầm nhưng vẫn chọn ở lại với những hàng cao su.
Giữa những vườn cây xanh của Cao su Kon Tum, Nguyễn Thị Dung, Y Rét và Hà Huy Hiếu vẫn đang tiếp tục công việc quen thuộc của mình mỗi ngày. Không có những điều gì quá lớn lao trong câu chuyện của họ, mà bắt đầu từ một lát cạo đúng kỹ thuật, một sáng kiến nhỏ để giảm thất thoát mủ, một cách chăm sóc tốt hơn hay đơn giản là quyết tâm không bỏ cuộc trước khó khăn.
Chính từ những điều bình dị ấy, những người công nhân đã làm nên giá trị của mình và góp phần tạo nên sức sống bền bỉ cho những vườn cây cao su trên vùng đất Kon Tum.
Bình luận (0)