"Bác sĩ" Báo Thanh Niên

21/06/2007 01:31 GMT+7

Từ khi mới chân ướt chân ráo vào Báo Thanh Niên năm 2003, tôi may mắn được phân công viết mục "Xa lộ thông tin sức khỏe" được đăng hằng ngày trên báo. Đây là mục giới thiệu những tài liệu y học mới nhất, những nghiên cứu cập nhật nhất về y học trên toàn thế giới đến bạn đọc. Cũng do thường xuyên phụ trách mục sức khỏe mà tôi đã được anh em đồng nghiệp trong báo thương tình đặt cho cái tên rất kêu... "bác sĩ" Châu Yên. Tôi chết danh với cái tên "bác sĩ" từ đó mặc dù mình chưa hề qua trường lớp y khoa nào.

Tôi cũng thường nhận nhiều lá thư từ bạn đọc trên cả nước gửi đến hỏi thăm về các thông tin đã được đăng trên các mục "Xa lộ thông tin sức khỏe", "Bạn có biết" và "Chuyện ăn, chuyện uống". Có nhiều lần, một số độc giả nhờ tôi tìm hộ các thông tin nào đó đã được đăng trên báo mà họ lỡ làm mất số báo đó đi.

Nhiều độc giả còn gọi đến nhờ tìm các thông tin về căn bệnh ung thư, bệnh tim hoặc viêm khớp... để gửi cho người thân ở phương xa. Tôi còn biết có nhiều độc giả đã chịu khó cắt các mục thông tin sức khỏe đăng trên báo và dán vào tập sổ tay để làm... cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho riêng mình. Những điều này đã làm cho tôi và những đồng nghiệp trong tòa soạn báo thấy thật ấm lòng. Riêng tôi luôn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng... giữ sức khỏe để đặng phục vụ được bạn đọc lâu dài.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.