Bạn trẻ Huế lên tàu ra Bắc tham gia khắc phục thiệt hại do bão Yagi gây ra

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
09/09/2024 21:35 GMT+7

Hơn 60 học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đang học tập, làm việc tại TP.Huế đã xung phong lên tàu ra miền Bắc hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục thiệt hại sau siêu bão Yagi (bão số 3).

Chiều 9.9, rất đông bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện tụ tập tại ga Huế (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), lên tàu ra miền Bắc hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả siêu bão Yagi (bão số 3).

Bạn trẻ Huế lên tàu ra Bắc tham gia khắc phục thiệt hại do bão Yagi gây ra- Ảnh 1.

Hơn 60 bạn trẻ tại TP.Huế xung phong lên đường ra TP.Hải Phòng hỗ trợ người dân khắc phục sau bão

ẢNH: BÌNH THIÊN

Hoạt động tình nguyện này được khởi xướng bởi Hội phản ứng nhanh PUN75. Sau khi phát động, đã có hàng trăm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng là thành viên của PUN75 đăng ký tham gia.

Ở lần chi viện đầu tiên này, có hơn 60 bạn trẻ sẽ di chuyển ra TP.Hải Phòng bằng đường sắt. Ấm lòng hơn, sau khi biết được thông tin này, ngành đường sắt đã bố trí vé tàu khứ hồi miễn phí cho các bạn trẻ Thừa Thiên – Huế.

"Là một người ở miền Trung, lớn lên cùng với bão lũ, khi chứng kiến những cảnh tan hoang mà người dân miền Bắc đang gánh chịu em rất xót xa và muốn đóng góp một phần vào công cuộc khắc phục sau bão. Trước khi đi, em đã xin bố mẹ, chuẩn bị tư trang và đảm bảo sức khỏe thật tốt cũng như một tinh thần vui vẻ để làm việc hiệu quả nhất", Nguyễn Thị Phương, sinh viên Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, nói.

Bạn trẻ Huế lên tàu ra Bắc tham gia khắc phục thiệt hại do bão Yagi gây ra- Ảnh 2.

Các bạn trẻ chuẩn bị tư trang và một tinh thần xung kích lên tàu tiến ra Bắc

ẢNH: BÌNH THIÊN

Anh Huỳnh Quang Vinh, Phó chủ tịch thường trực Đội phản ứng nhanh PUN 75, cho biết trước đó đã có đoàn tiền trạm ra TP.Hải Phòng. Dự kiến, đoàn tình nguyện lần này sẽ tham gia hỗ trợ giúp người dân Hải Phòng khắc phục hậu quả trong 5 ngày, sau đó tùy tình hình có thể tiếp tục "chi viện" cho các tỉnh, thành khác.

Chia sẻ trước giờ tàu lăn bánh, anh Vinh bày tỏ: "Trong những năm trước, khi miền Trung đón chịu những cơn bão, thiên tai hoành hành, đồng bào cả nước đều hướng về khúc ruột yêu thương. Đáp lại những ân tình đó, hôm nghe tin người dân miền Bắc đang chống chọi với bão lũ, chúng tôi mang theo tinh thần xung kích, đoàn kết và nhiệt huyết của anh em một nhà, lên đường làm công tác thiện nguyện".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.