Báo chí Anh - Thụy Điển tham chiến

17/06/2012 04:40 GMT+7

Trước trận Anh - Thụy Điển diễn ra rạng sáng qua, tờ báo có lượng phát hành lớn của Thụy Điển là Aftonbladet đã bất ngờ “tưởng tượng” ra cảnh “Tam sư” sẽ thua đội bóng Bắc Âu tới 0-5.

Trước trận Anh - Thụy Điển diễn ra rạng sáng qua, tờ báo có lượng phát hành lớn của Thụy Điển là Aftonbladet đã bất ngờ “tưởng tượng” ra cảnh “Tam sư” sẽ thua đội bóng Bắc Âu tới 0-5.

Cú đột kích của tờ Aftonbladet diễn ra chỉ khoảng vài giờ trước trận đấu, khiến báo chí Anh giận tím mặt và không biết cách nào trả đũa. Chỉ có tờ Daily Mail phản ứng một cách yếu ớt trên ấn bản điện tử của mình với chú thích: “Thủ quân Steven Gerrard sẽ ghi 5 bàn để rửa hận cho chúng ta”.

Trong khi đó, biên tập viên Martin Samuel của Daily Mail cũng bực tức: “Đây không phải trò đùa. Chúng ta phải hạ bọn họ bằng được để rửa hận sự nhạo báng này”.

Với kết quả 3-2 sau trận đấu, báo chí Anh mừng như điên. Tờ Daily Mirror sung nhất: “Họ đã nhạo báng chúng ta, và giờ phải trả giá là xách va li về sớm”.  Tờ The Sun viết: “Xem, giờ ai mới là người thắng cuộc và ai mới là người thua cuộc”. Tờ Daily Mirror còn móc máy lại: “Hãy xem, giờ họ đăng cái gì trên trang nhất. Có lẽ là ABBA là ban nhạc của… người Na Uy. Hay có thể là: Trận thua lớn nhất của Thụy Điển...”. Daily Mail cũng chạy tít: “Báo Anh 1, báo Thụy Điển 0”. 

 G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.