Báo chí Anh tiếc vì 'tuyển Anh thiếu kinh nghiệm'

12/07/2018 16:15 GMT+7

Hầu hết báo chí Anh đều không trách thất bại của tuyển Anh trước Croatia (1-2) ở trận bán kết World Cup, thậm chí họ còn rất hài lòng và tự hào sau hành trình đầy bất ngờ của 'Tam sư' trẻ trung.

Dưới sự dẫn dắt của HLV cũng còn khá trẻ là ông Gareth Southgate (47 tuổi), nhưng tuyển Anh không được đánh giá cao từ đầu World Cup với những dự báo khả quan nhất vào đến tứ kết đã là thành công lắm rồi. Thế nhưng, các “Tam sư” trẻ đã tiến vào đến bán kết lần đầu tiên sau 28 năm là nằm ngoài mọi dự đoán.

Trang bìa tờ Telegraph sau thất bại của tuyển Anh Chụp màn hình

Cả nước Anh lên cơn sốt với hy vọng đội nhà còn làm nên lịch sử hơn nữa đó là vào chung kết và thậm chí đăng quang ngôi vô địch sau 52 năm dài chờ đợi kể từ lần vô địch ở World Cup 1966 trên sân nhà.

Mặc dù vậy, tuyển Anh đã dừng bước ở bán kết đành ngậm ngùi tranh hạng 3 với tuyển Bỉ lúc 21 giờ ngày 14.7 tới. Trong khi, Croatia lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết sẽ tranh ngôi vô địch với tuyển Pháp lúc 22 giờ ngày 15.7.

Ảnh trên, tờ The Guardian tiếc nuối vì bàn thắng phút 109 khiến tuyển Anh đau đớn thua trận. Trong khi ở ảnh dưới, tờ Daily Star đã khích lệ tuyển Anh "Các bạn đã làm chúng tôi tự hào" Chụp màn hình

Tuy nhiên, tâm trạng tiếc nuối và xen lẫn sự cay đắng vẫn còn với người Anh. Cựu danh thủ Anh, ông Trevor Brooking nói trên trang BBC Sport: “Giá như các tuyển thủ Anh có thêm một chút kinh nghiệm nữa thì hay biết mấy, họ đang có cơ hội quá lớn trong tay để làm nên lịch sử”. Cũng theo ông Brooking: “Croatia cho thấy đã không còn giữ được sức mạnh của mình, nhưng tuyển Anh lại không có đủ kinh nghiệm để tận dụng. Đây sẽ là bài học lớn cho tuyển Anh, và tôi tin họ sẽ trưởng thành hơn trong tương lai”.

Các cựu cầu thủ Anh như Chris Waddle và Dion Dublin cũng nhìn nhận: “Việc nắm thế chủ động sau hiệp 1 cùng bàn thắng dẫn trước có lẽ tác động đến tâm lý các cầu thủ Anh. Họ hơi chủ quan và đánh giá hơi thấp đối phương, nên khi Croatia nắm lại thế trận, họ đã vỡ vụn vì tâm lý không vững và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã lộ rõ”.

Theo tờ Telegraph, thì dù rất buồn và thất vọng, nhưng tuyển Anh có quyền ngẩng cao đầu vì đã nỗ lực hết sức mình Chụp màn hình

Trong khi đó, cựu danh thủ Alan Shearer bình luận trên BBC Sport cũng hết sức nuối tiếc cho công sức các tuyển thủ Anh: “Họ có cơ hội quá tuyệt vời để đi tiếp. Nhưng rõ ràng, Croatia cho thấy sự đẳng cấp và kinh nghiệm hơn hẳn của mình để khai thác đúng những thời điểm quyết định nhất để giành chiến thắng”.

Cũng trên BBC Sport, bình luận viên Phil McNulty cho rằng: “Dù có thể tiếc nuối, nhưng với những gì tuyển Anh và HLV Southgate làm được mấy tuần qua ở nước Nga cũng đủ để họ ra về ngẩng cao đầu và được tiếp đón như những người hùng. Những giá trị ở World Cup 2018 sẽ giúp tuyển Anh rất trẻ này nhanh chóng trưởng thành hơn, và họ đáng được CĐV trông đợi và hy vọng”.

Thủ quân Kane và HLV Southgate buồn bã sau trận đấu Reuters

Ông McNulty cũng hy vọng các cầu thủ Anh sớm vượt qua cú sốc để bước vào trận tranh hạng 3 với Bỉ, và nếu thắng đó cũng là một thành tựu rất lớn cho tuyển Anh hiện nay.

Ở diễn biến khác, các tờ báo lớn ở Anh như Daily Star, The Mail, Telegraph hay The Guardian cũng buồn và tiếc với các dòng tít lớn: “Giấc mơ kết thúc”, hay “Các bạn xứng đáng ngẩng cao đầu”, và “Chúng tôi kính phục các bạn”… để an ủi tuyển Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.