Từ khi bạo lực bùng phát tại 3 tỉnh biên giới phía nam Thái Lan là Yala, Narathiwat và Pattani vào tháng 1.2004, nơi đây đã chứng kiến hàng ngàn các vụ bạo lực như bắn giết, nổ bom. Kết quả là cho đến nay, 57 trẻ em dưới 15 tuổi đã thiệt mạng, 261 em bị thương. Tình trạng bất ổn cũng đã biến 1.748 em thành trẻ mồ côi. Các vụ bạo lực và tình trạng bất ổn, tất nhiên, đã tác động mạnh mẽ vào tâm hồn đang trưởng thành của các em. Và tất cả những tác động đó được các em ở miền nam Thái Lan thể hiện bằng nét cọ của mình trong một cuộc triển lãm mới đây ở thủ đô Bangkok. Các bức tranh làm người ta chú ý đến một khía cạnh khác của sự bất ổn, đó là sự tác động của các vụ bạo lực lên tâm hồn các em.
![]() |
|
...và mong ước hòa bình, ổn định - Ảnh: Việt Phương |
Hơn 1.000 bức tranh tại triển lãm lần này đã được tổng hợp lại trong một dự án mang tên Sự tương phản trong tâm hồn em: Những màu sắc vì hòa bình. Đây là một dự án được khởi xướng bởi nhà nghiên cứu người Đức Steffen Ruholl ở trường Đại học Hoàng tử Songkhla thuộc tỉnh Pattani, một trong 3 tỉnh bất ổn. Toàn bộ tranh của các em đều được trình bày trong các khung màu đỏ đậm đã phần nào khiến người xem cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ các tác phẩm cũng như những gì đang diễn ra trong hơn 4 năm qua tại miền nam.
Những nét cọ trẻ thơ đã vẽ những gì? Đó là cảnh bom nổ giữa đường, cảnh hàng quán của người dân bị quân ly khai tấn công, là trường học, nhà cửa bị đốt phá. Đó là sự hiện diện của quân đội trên đường phố với hàng rào dây thép gai. Thậm chí, có bức tranh còn vẽ hình một quân ly khai cầm chiếc đầu đã đứt lìa của một người đàn ông. Những hình ảnh trên vốn đã được xem là rất kinh khủng đối với người lớn khi nó xuất hiện trên báo, trên truyền hình. Nhưng có lẽ nó sẽ còn kinh khủng hơn trong tâm hồn các em bởi các em còn quá nhỏ để chứng kiến những vụ bạo lực ghê rợn như vậy. Nó đã in dấu trong đầu các em và với độ tuổi như các em, thật khó dùng ngôn từ để thể hiện hết những lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống thường nhật. Đây không chỉ là cách giúp các em thể hiện được nỗi sợ hãi của mình mà còn giúp cho xã hội hiểu thêm về cảm giác của các em khi sống trong môi trường bạo lực và bất ổn cũng như những tác động lên tâm hồn các em. Cũng có bức tranh thể hiện một người phụ nữ đang cầu nguyện cho hòa bình hay cảnh hai nhà sư Phật giáo đứng cạnh hai người Hồi giáo. Đằng xa là nhà cửa xen kẽ các ngôi chùa và đền thờ Hồi giáo. Không khó để nhận ra rằng các em chính là đối tượng đầu tiên mong mỏi sự ổn định trở lại nơi mình đang sinh sống và lớn lên, hy vọng một nơi mà mọi người cùng chung tay xây dựng xã hội, bỏ qua các xung đột.
Khi không thể nói ra bằng lời, nghệ thuật chính là công cụ tốt nhất để các em bày tỏ những suy nghĩ trong đầu của mình.
Việt Phương (VP Bangkok)

Bình luận (0)