Báo Thanh Niên - bạn tâm giao của giới trẻ

16/12/2005 09:54 GMT+7

Suốt thời gian dài làm công tác thanh niên, tôi có may mắn luôn theo sát và chứng kiến mỗi bước đi lên của những tờ báo Đoàn. Với tôi, Báo Thanh Niên vừa là niềm tự hào với góc độ là người quản lý, vừa là người bạn gần gũi hàng ngày với góc độ là một độc giả thân thiết của Báo.

Tôi rất ấn tượng về tờ Báo

Ấn tượng về sự trưởng thành vượt bậc của tờ báo, vượt lên những khó khăn thiếu thốn trên suốt chặng đường 20 năm gian khổ, để hôm nay Báo Thanh Niên đường hoàng là một tờ báo lớn của làng báo Việt Nam với lượng phát hành lớn, diện phát hành rộng, nội dung toàn diện, sâu sắc, được đông đảo độc giả trẻ mến mộ.

Đọc báo Thanh Niên ta thấy ngồn ngộn những vấn đề cần quan tâm của muôn mặt đời sống và ta càng thấy rõ hơi thở, mạch đập của phong trào thanh niên, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng mà giới trẻ gửi gắm. Ta cũng thấy hiện hữu trên báo hình ảnh của lớp trẻ hôm nay với biết bao trăn trở, những hoài bão và khát khao cống hiến, bên cạnh đó có cả những khó khăn cuộc sống đời thường của giới trẻ.

Báo Thanh Niên là bạn tâm giao của tuổi trẻ.

Tôi ấn tượng và tự hào với bản lĩnh làm báo, phương pháp làm báo của Báo Thanh Niên. Tờ báo luôn mạnh dạn đi vào những vấn đề bức xúc cấp thiết toàn xã hội đang quan tâm như chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội v.v… Những vấn đề gai góc như vậy nếu không có bản lĩnh, nếu thiếu trách nhiệm thật chẳng dễ gì đề cập. Một tờ báo thuộc hàng tiên phong với phương pháp làm báo hiện đại, khoa học, với cơ sở vật chất, phương tiện khá hiện đại, Báo Thanh Niên đã có chỗ đứng xứng đáng trong làng báo Việt Nam.

Tôi ấn tượng và tự hào về đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên của Báo Thanh Niên, một tập thể những con người bản lĩnh, giàu nghị lực, đầy tâm huyết, yêu nghề, vượt khó, lăn lộn với cơ sở, gần gũi với thanh niên, đoàn kết dốc lòng xây dựng tờ báo. Nghề báo hẳn không ít gian truân, không phải không có lúc vấp ngã, sơ sẩy nhưng họ vẫn tự tin, trách nhiệm đi lên. Tôi nhớ lúc cuộc chiến Afghanistan bùng nổ có lẽ Báo Thanh Niên là một trong số ít tờ báo cử phóng viên sang vùng mưa bom bão đạn đó để phản ảnh đưa tin. Bởi vậy mà tin của báo sốt dẻo, nóng hổi, rất cuốn hút người đọc.

Tôi rất ấn tượng về các họat động xã hội của báo mà thường vẫn quen gọi là họat động sau mặt báo. Báo Thanh Niên thường xuyên là những người đầu tiên có mặt ở những vùng thiên tai, lũ lụt giúp đỡ nhân dân, là tờ báo tổ chức nhiều hoạt động  thể thao, văn hóa phong phú, hấp dẫn, tạo “sân chơi” lớn, rộng rãi cho giới trẻ như  giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên, Duyên dáng Việt Nam, Tư vấn - Tiếp sức mùa thi, quảng bá thương hiệu Việt, biểu diễn từ thiện v.v… Và có lẽ bởi nhiệt huyết như vậy nên Báo Thanh Niên luôn thật gần gũi với cộng đồng và luôn được ái mộ.

Làm báo trong thời đại thông tin thật chẳng dễ chút nào, bởi vậy tôi càng tự hào về Báo Thanh Niên, tờ báo của Đoàn, của Hội, tờ báo của giới trẻ. Tôi thật may mắn và hạnh phúc đã có khá nhiều tháng năm chỉ đạo, quản lý và là người bạn thân thiết của báo. Hai mươi mùa hoa, một chặng đường trường thật ngoạn mục. Tôi mong muốn và  tin tưởng chắc chắn rằng với sức trẻ của tuổi 20, Báo Thanh Niên sẽ tiến những bước dài trên con đường đi tới, gặt hái những mùa bội thu.

Với mình, tôi luôn là độc giả thân thiết của báo, luôn là người bạn, người đồng chí thủy chung của anh chị em cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên Báo Thanh Niên, và tôi tự nhủ với mình hãy cố gắng làm tất cả những gì để góp phần vào sự phát triển của báo.

Hoàng Bình Quân
(Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang -
nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.