Bắt 3 nghi phạm vừa ăn cướp, vừa la làng

06/01/2015 12:54 GMT+7

(TNO) Theo dõi nhân viên tiệm vàng mang theo cọc tiền đi bộ ngoài đường, nhóm nghi phạm dàn cảnh cướp tiền. Khi bị phát hiện, chúng cũng la lớn, tự nhận bị cướp.

(TNO) Theo dõi nhân viên tiệm vàng mang theo cọc tiền đi bộ ngoài đường, nhóm nghi phạm dàn cảnh cướp tiền. Khi bị phát hiện, chúng cũng la lớn, tự nhận bị cướp.

Dàn cảnh cướp tiền nhân viên tiệm vàng trên đườngĐoạn đường nơi xảy ra vụ việc
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 6.1, anh Khánh nhân viên tiệm vàng Kim Nga (đường Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, TP.HCM) mang theo 50 triệu đồng đi bộ trên đường Nguyễn Thị Tần.
Khi đến trước số nhà 37 đường Nguyễn Thị Tần, anh Khánh bị một thanh niên chở theo một phụ nữ đi xe máy lao tới đạp ngã ra đường. Nhóm người đi sau trờ tới định cướp cọc tiền nhưng bị anh Khánh phản ứng lại.
Lúc này anh Khánh liên tục la to: “Cướp! Cướp”. Nghe vậy người dân hai bên đường và các nhân viên tiệm vàng Kim Nga gần đó lao tới đạp ngã xe bắt được 3 người (gồm 2 thanh niên, 1 phụ nữ). Những nghi phạm có liên quan với nhóm người này đã nhanh chân tẩu thoát.
Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an P.2 có mặt và đưa 3 nghi phạm về trụ sở công an.
Theo bà Nguyễn Thị Sáu (người chứng kiến vụ việc), sự việc xảy ra rất nhanh. Băng nhóm này hành động rất chuyên nghiệp. Khi nghe truy hô, những người này đứng lại và cũng la lớn nói là mình bị cướp khiến người dân tại đây không biết chuyện gì đang xảy ra. Do anh Khánh mặc đồng phục tiệm vàng và người dân biết mặt nên đã nhanh tay hỗ trợ bắt được nhóm nghi phạm này.
Hiện Công an Q.8 đang lập hồ sơ, truy bắt những người liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.