Bắt nghi phạm giết người phụ nữ Việt trong khách sạn Malaysia

24/12/2014 16:02 GMT+7

(TNO) Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur chiều nay 24.12 cho hay cảnh sát Malaysia đã bắt được nghi phạm giết người phụ nữ Việt trong khách sạn cách đây 3 ngày.

(TNO) Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur chiều nay 24.12 cho hay cảnh sát Malaysia đã bắt được nghi phạm giết người phụ nữ Việt trong khách sạn cách đây 3 ngày.

Nghi phạm được báo chí địa phương nói rằng tên Tan Kok Keong, 38 tuổi, địa chỉ cư trú cuối cùng là ở thị trấn Temerloh, bang Pahang, cách thủ đô Kuala Lumpur chừng 130 km.
Ông Tan đã nhận phòng tại một khách sạn rẻ tiền trong khu chợ bán sỉ ở thị trấn Bandar Utara, quận Sentul, phía bắc Kuala Lumpur, lúc 21 giờ đêm 20.12.
Khoảng 4 giờ sau đó, nạn nhân, được biết tên là Tran Thi Thuy, làm nghề phục vụ ở một quán karaoke, cũng vào phòng này.
Đến chiều tối 21.12, nhân viên khách sạn phát hiện thi thể  Tran Thi Thuy nằm sấp không mặc đồ trong phòng tắm, hai tay và hai chân đều bị trói bằng khăn.
Cảnh sát được gọi tới và phát hiện nạn nhân có nhiều vết bầm ở cổ, xung quanh không có hung khí hay vết máu, cho thấy nạn nhân có thể đã bị siết cổ đến chết.
Người đàn ông ở phòng này đã trốn đi từ lúc nào không ai biết.
Cho đến chiều nay “cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là người đàn ông đã ở phòng này và đang làm hồ sơ để đưa ra tòa xét xử”, Tham tán phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Malaysia Phạm Thị Phương Hà nói với Thanh Niên Online.
Bà Phương Hà nói không rõ cảnh sát đã bắt được nghi phạm ở đâu, vào lúc nào.
Về phía nạn nhân, bà Phương Hà cho hay: “Chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát Malaysia xác định được tên tuổi và nhân thân của cô này. Tuy nhiên, chúng tôi thống nhất không tiết lộ các thông tin cá nhân của nạn nhân. Chúng tôi cũng đã báo cáo với Vụ báo chí của Bộ Ngoại giao về việc này”.
Tham tán Phương Hà cũng cho biết hôm nay gia đình nạn nhân đã sang Malaysia phối hợp với Sứ quán và cảnh sát địa phương đến bệnh viện Kuala Lumpur nhận xác, xét nghiệm ADN để chứng minh thân nhân và làm các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về nước mai táng.
“Người thân chính là con gái của nạn nhân. Nạn nhân đã gần 40 tuổi, chứ không phải chỉ ngoài 30 như báo chí đưa tin”, bà Phương Hà cho hay.
Bà cũng cho biết chỉ trong vòng ngày mai hoặc ngày mốt, thi thể nạn nhân sẽ được đưa về nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.