Bắt tay súng tấn công đêm giao thừa ở Istanbul

18/01/2017 06:00 GMT+7

Rạng sáng 17.1, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ người bị cho là hung thủ trực tiếp gây ra vụ tấn công kinh hoàng vào đêm 31.12.2016 tại thành phố Istanbul.

Ít nhất 39 người thiệt mạng, phần lớn là người nước ngoài, và 69 người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu ở quán bar Reina. Tờ Le Figaro dẫn lời Thống đốc Istanbul Vasip Sahin tuyên bố: “Tên khủng bố đã nhận tội”. Theo nhà chức trách, người này tên Abdulgadir Masharipov, 34 tuổi, quốc tịch Uzbekistan và là thành viên một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Le Figaro dẫn lời giới chức cho biết, sau hơn 2 tuần điều tra, cảnh sát xác định được nơi Masharipov lẩn trốn là một căn hộ ở khu Esenyurt của Istanbul nhưng vẫn theo dõi để xem có đồng phạm nào không. Đến ngày 17.1, lực lượng đặc nhiệm phối hợp cùng nhân viên tình báo ập vào căn hộ này, bắt giữ Masharipov.
Hình ảnh do truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải cho thấy người này bị bẻ ngoặt tay ra sau, mặt dính nhiều máu. Giới hữu trách cũng bắt giữ một công dân Kyrgyzstan đứng tên thuê căn hộ nói trên. Ngoài ra, trong chiến dịch truy quét vào rạng sáng qua còn có 5 nghi can khác đang bị tạm giữ.
Theo Thống đốc Sahin, Masharipov từng được huấn luyện tại Afghanistan. Người này cũng từng tham chiến tại Syria cùng IS và đã trở thành một chuyên gia vũ khí. Trong đêm xảy ra vụ tấn công ở quán bar Reina, hung thủ đã nã khoảng 180 viên đạn trong vòng 7 phút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.