Bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành: Hàng xóm ám ảnh tiếng chửi bới

28/12/2021 09:41 GMT+7

Hàng xóm gần nhà bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành tử vong xót xa nói nhiều lần nghe thấy tiếng đánh đập, chửi bới. ‘Trong dịch hầu như tuần nào cũng nghe, ban đêm có, ngày có, trước khi đi ngủ có...'

Tối 27.12, một số cư dân tòa Topaz 2 (chung cư Saigon Pearl, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tập trung ở khu vực sảnh làm lễ tưởng niệm bé N.T.V.A (8 tuổi) - bé gái vừa tử vong nghi do mẹ kế bạo hành. Sự việc gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt với cư dân ở đây, mọi người càng phẫn uất hơn vì nhiều lần báo lễ tân, Ban quản lý về tiếng đánh đập, chửi bới văng vẳng trong căn hộ của bé V.A.

Luật sư giải thích vụ bé gái 8 tuổi: “Công an vẫn có thể thay đổi tội danh”

Gần như tuần nào cũng nghe tiếng đánh…

Vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra với bé gái hàng xóm, nhóm cư dân chung cư bàng hoàng cho biết, hàng xóm ở đây đã nhiều lần báo Ban quản lý, bảo vệ, lễ tân để có người lên can thiệp vì thường xuyên nghe những tiếng chửi bới, đánh đập trong căn hộ của bé V.A. Sau nhiều lần Ban quản lý lên làm việc, mọi người mới biết đây là vợ thứ hai của người đàn ông trong gia đình.

Cư dân chung cư làm lễ tưởng niệm bé V.A tối 27.12

V.P

“Ở nhà tránh dịch là gần như tuần nào tôi cũng nghe, ban ngày có, ban đêm cũng có, trước khi đi ngủ cũng có. Thời điểm đánh bất kể là lúc nào trong ngày. Có đợt là tối tối lại đánh, tôi không nghĩ là đánh con mà nghĩ là vợ chồng cãi nhau. Trong đợt dịch vợ chồng tôi làm việc tại nhà nên nghe chuyện đánh nhiều hơn. Tôi nghe không rõ tiếng bé la nhưng nghe ầm ầm, tiếng hai vợ chồng chửi nhau. Chuyện quen thuộc đến nỗi nằm ngủ biết chuyện gì sẽ xảy ra mỗi ngày, nhiều đến mức vậy luôn”, anh T. kể lại.

Hôm xảy ra sự việc, mọi người ở chung cư đều không rõ diễn biến thế nào, nhưng anh T. có nghe được câu nói qua nói lại của ông Th. (36 tuổi, cha bé V.A) và bà V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ Gia Lai, mẹ kế của bé). Anh nhớ lại: “Tôi nghe được bà vợ nói với ông chồng con bé nó không thở nữa rồi hay sao đó gọi cấp cứu đi… Nghe thấy là hết hồn nhà tôi mới gọi xuống Ban quản lý, mấy anh ở dưới nói 2 phút trước có người gọi rồi. Lát sau xuống dưới hỏi bảo vệ thì họ nói lúc đi con bé yếu lắm rồi”.

Vợ anh T. là chị O. cũng cho hay, mỗi lần nghe tiếng động trong chung cư cả hai vợ chồng không xác định được chính xác đó là căn hộ nào. Nhưng dần dà có nghe nhiều tiếng động mạnh. "Tôi nghe được tiếng hai vợ chồng thét qua thét lại với nhau, tiếng chó sủa chứ không nghe tiếng bé khóc. Nghe rõ nhất là tiếng chạy qua chạy lại từ phòng khách ra nhà bếp, tiếng ép vật gì đó xuống sàn", chị O. rùng mình kể lại.

Buổi tưởng niệm ở sân chung cư với nến và những bông hoa cúc trắng

V.P

Dưới sảnh chung cư, buổi tưởng niệm diễn ra hơn 3 giờ đồng hồ. Bên cạnh di ảnh với nụ cười mỉm hiền lành, đôi mắt trong trẻo của bé V.A là nến ly xếp thành tên của con và những bông hoa cúc trắng. Ai đi qua cũng dừng lại, thắp cho bé nén nhang và cầu nguyện cho con được siêu thoát.

Ở nhà tránh dịch là gần như ngày nào tôi cũng nghe, ban ngày có, ban đêm cũng có, trước khi đi ngủ cũng có. Có đợt là tối tối lại đánh, tôi không nghĩ là đánh con mà nghĩ là vợ chồng cãi nhau. Trong đợt dịch vợ chồng tôi làm việc tại nhà nên nghe chuyện đánh nhiều hơn. Tôi nghe không rõ tiếng bé la nhưng nghe ầm ầm, tiếng hai vợ chồng chửi nhau. Chuyện quen thuộc đến nỗi nằm ngủ biết chuyện gì sẽ xảy ra mỗi ngày, nhiều đến mức vậy luôn

Anh T. (Hàng xóm bé V.A)

Nhìn những đứa trẻ ngang tuổi với bé V.A chạy qua chạy lại nô đùa dưới sân chung cư, người ta càng xót xa hơn cho số phận nghiệt ngã của cô bé chỉ vừa tròn 8 tuổi.

"Mẹ kế" khai nhận đánh bé gái 8 tuổi xấu số bằng roi mây và gậy gỗ

Hàng xóm nhiều lần báo Ban quản lý chung cư

Một hàng xóm khác là chị K. gần nhà bé V.A cũng đau lòng cho biết, đã nhiều ngày liền một số bạn bè của chị cùng chung cư không thể chợp mắt sau khi nhìn thấy tấm ảnh của bé được người nhà cung cấp.

Chị K. cho hay, căn hộ mà bé V.A ở cùng cha và mẹ kế là nhà thuê của một cô chủ ở Vũng Tàu. Từ khi xảy ra sự việc, cô chủ nhà phải chạy lên chạy xuống làm việc với công an. Từ trước dịch, chị K. đã nhiều lần nghe thấy tiếng đập đồ, tiếng người phụ nữ la hét lớn, tiếng người chồng quát qua quát lại.

Tấm ảnh được chia sẻ trên group cư dân về những việc bé V.A phải làm trong ngày

V.P

“Tôi nghĩ cô vợ bực cái gì rồi la hét nên hai vợ chồng đánh nhau, chồng phản bác lại. Sau đó mình mới nghe tiếng bé la, tiếng bé la rất là lớn. Nghe vậy nên tôi nghĩ bé là con trai chứ không phải con gái, nhưng mà mình đoán độ tuổi phải chừng 13. Sau này mới nghe hàng xóm xung quanh cũng thấy bất ổn nên nhiều nhà báo Ban quản lý. Có người canh lúc bé đi đổ rác gặng hỏi “Con có bị đánh không” mà bé khẳng định là không. Rồi hỏi số điện thoại người thân khác bé cũng lắc đầu. Nhiều lần bảo vệ làm việc xong với gia đình này thì báo lại với cư dân là gia đình có đánh nhau nhưng giờ không có gì rồi”, chị K. bàng hoàng chia sẻ.

Tôi không có con, mà nhìn cảnh người ta đối xử với con bé như vậy đau đớn không chịu nổi. Bé chỉ mới 8 tuổi mà sao đành… Nhìn tấm bảng các công việc con phải làm trong ngày được chia sẻ chỉ biết rơi nước mắt. Không nuôi được sao không trả bé về cho mẹ của nó

Bà P. (cư dân chung cư)

Những lần sau đó, chị K. có nghe loáng thoáng tiếng la hét, chửi bới, đánh đập nên vẫn báo với Ban quản lý để theo dõi căn hộ này. Không chỉ chị K. mà nhiều hàng xóm xung quanh đều nghĩ rằng những tiếng ầm ầm vọng ra từ căn hộ kia là do hai vợ chồng cãi nhau.

Chị nói: “Có lần tôi nghe rõ tiếng ông chồng như đang cản gì đó, hét lên “thôi đi”. Rồi xong hai bên không còn nói với nhau nữa mà hét với nhau không à. Nghe hét nghiêm trọng vậy, ở chung cư thì hàng xóm sẽ báo Ban quản lý để can thiệp”.

Đến bệnh viện, các bác sĩ thấy bé V.A có những dấu hiệu bất thường trên cơ thể nên đã gọi báo công an

CTV

Giọng sụt sùi vì xúc động, chị K. lắc đầu, lấy bàn tay này xoa xoa cánh tay kia: “Mỗi lần nói là tôi nổi da gà. Quá đau xót và thương bé”.

Rưng rưng nước mắt nhìn về phía những ngọn nến đang được thắp sáng quanh di ảnh bé V.A, chị M. (một cư dân chung cư) có mặt trong buổi tưởng niệm thốt lên: “Con bé đáng yêu như vậy, dù có giận nó cách mấy cũng không thể dùng cái hình phạt kinh khủng như vậy, đánh đòn roi bầm dập như vậy. Không biết có thù oán gì hay không, nhưng bản thân tôi nhìn hình của bé dù không phải con mình nhưng tôi cũng rất đau lòng. Không hiểu sao họ có thể nào đối xử ngược đãi với một đứa bé đáng yêu như vậy. Thấy ảnh bé xong là 3 ngày nay tôi rụng rời luôn”.

Cư dân cầu nguyện cho bé V.A

V.P

Ngồi gần đó, bà P. cũng lặng lẽ nhìn mọi người đến thắp nhang tưởng niệm, chốc chốc lấy tay quệt nước mắt. “Tôi không có con, mà nhìn cảnh người ta đối xử với con bé như vậy đau đớn không chịu nổi. Bé chỉ mới 8 tuổi mà sao đành… Nhìn tấm bảng các công việc con phải làm trong ngày được chia sẻ chỉ biết rơi nước mắt. Không nuôi được sao không trả bé về cho mẹ của nó”, bà P. tâm sự.

Đến 22 giờ, thỉnh thoảng vẫn có người qua lại dưới sảnh chung cư, đến bên di ảnh bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành tử vong đứng lặng người cầu nguyện. Những ngọn nến dần dần lịm tắt, căn phòng mà bé từng ở vẫn sáng đèn, nhiều cư dân cố nán lại chờ ai đó từ căn hộ xuống thắp cho bé một nén nhang…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.