Bé hai tuần tuổi sống sót sau hai ngày bị chôn vùi

25/10/2011 17:41 GMT+7

(TNO) Một đứa bé sơ sinh 14 ngày tuổi đã được cứu sống sau 48 tiếng đồng hồ bị chôn vùi trong đống đổ nát của trận động đất mạnh 7,2 độ Richter hôm 23.10 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

>> 366 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay mẹ của đứa bé cũng sống sót song đang bị kẹt trong ngôi nhà đổ nát của họ tại thành phố Ercis và lực lượng cứu hộ đang cố gắng cứu sống người mẹ này.


 Các nhân viên cứu hộ nâng niu đứa bé sống sót một cách thần kỳ - Ảnh: AFP

Theo kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy đứa bé có tên Azra trong hôm nay, 25.10, sau nhiều giờ đồng hồ đào xới và đang tiếp tục làm việc để tiếp cận người mẹ có tên Semiha. Người cha của đứa bé vẫn đang mất tích.

Vào sáng nay, 25.10, các đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cứu sống một phụ nữ mang thai cùng hai đứa con của người này. Một cảnh sát và vợ cũng được cứu sống tại ngôi nhà bị sụp đổ của họ.

Theo Hội Chữ thập đỏ Quốc tế hôm 25.10, có hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận động đất làm thiệt mạng ít nhất 366 người ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế Jessica Sallabank nói với AFP: “Tình hình tại phía đông Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất trầm trọng… Có hàng trăm, có thể là hàng ngàn người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát”.

Hiện vẫn chưa có số liệu chính thức về số người mất tích vào lúc này, theo Hội Chữ thập đỏ Quốc tế.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.