Bí ẩn quanh cái chết của tướng Anatoly Trofimov

03/10/2005 21:54 GMT+7

Gần 6 tháng sau khi bị sát hại, cựu tướng tình báo nổi tiếng nước Nga - Anatoly Trofimov lại trở thành đề tài của báo chí. Lần này, có nguồn tin khẳng định Trofimov dính líu vào các phi vụ đen.

Chiều ngày 10/4/2005, đại tướng Anatoly Trofimov, người từng giữ chức Phó giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) dưới thời Tổng thống B.Yeltsin, đang chở vợ và con gái trên chiếc xe hơi thể thao ở phía Bắc thủ đô Moscow thì một kẻ lạ mặt xả súng về phía gia đình ông. Viên cựu tướng 65 tuổi chết ngay lập tức. Vài giờ sau, bà vợ 28 tuổi của ông qua đời trong bệnh viện, chỉ có cô con gái 4 tuổi may mắn thoát chết.

Cảnh sát sau đó kết luận cái chết của Trofimov liên quan đến chuyện kinh doanh bởi sau khi rời FSB vào năm 1997, ông này chỉ tập trung vào thương trường. Phòng Công tố viên trưởng Moscow cũng có ý kiến tương tự. Sau gần nửa năm, vụ ám sát Trofimov gần đây lại trở thành đề tài bàn tán của báo chí. Hôm 29/9, A.Khinshtein, một nhân vật nổi tiếng tại Duma quốc gia Nga, nói rằng ngài cựu phó FSB có thể đã dính líu vào đường dây làm ăn phi pháp và cái chết của ông ta là kết quả của một vụ thanh toán kiểu xã hội đen.

Không phải ngẫu nhiên mà lời của Khinshtein được người ta lắng nghe. Trước đây, Khinshtein chính là nhà báo đã có loạt phóng sự điều tra khởi đầu cho việc đẩy cựu Thủ tướng M.Kasyanov vào vòng lao lý. Về trường hợp của tướng Trofimov, Khinshtein dẫn lời một doanh nhân Mỹ gốc Nga tên V.Moskalenko nói rằng sau khi bước vào thương trường, vị tướng tình báo nổi tiếng nước Nga đã không ngần ngại tung ra những đòn tàn khốc để đánh bại các đối thủ cạnh tranh cũng như ép buộc đối tác ký hợp đồng. Trong văn bản mà Khinshtein công bố, Moskalenko tố cáo Trofimov nhiều lần sử dụng bạo lực và đe dọa để ép Moskalenko nhượng lại cổ phần tại công ty nước hoa Unitop.

Vào ngày 22/10/2003, Moskalenko bị một đám đầu gấu "tẩm quất" một trận nhừ tử. Trước khi bỏ đi, bọn kia dọa rằng nếu không nhượng lại cổ phần thì "ông sẽ bị nghiền ra nấu súp". Trước đó một tuần, Moskalenko cũng đã gặp một người tại văn phòng công ty Fininvest do Trofimov làm phó giám đốc. Người này tự xưng là đại tá Vladimir Popov đang làm việc cho FSB và dọa nếu Moskalenko không nhượng lại cổ phần tại Unitop thì "cuộc sống và sức khỏe của ông sẽ không được đảm bảo, gia đình ông cũng có thể gặp nguy hiểm". Sau đó khoảng 5 tháng, Moskalenko đã bán toàn bộ cổ phần của mình và cho biết Trofimov cùng với A.Safaryan, chủ tịch của Fininvest, là những người cuối cùng sở hữu số cổ phần đó.

"Moskalenko từng sở hữu 25% cổ phần của Unitop. Trong cuộc nói chuyện với Popov vào tháng 10/2003, có vẻ ông ta đã bị ép phải nhượng lại toàn bộ. Một tuần sau thì ông ta bị đánh và những kẻ hành hung tự xưng là nhân viên an ninh. Cuối cùng Moskalenko phải tuân thủ yêu cầu của chúng. Moskalenko kể với tôi điều này và kêu gọi giúp đỡ", Khinshtein cho biết. Ngoài việc bộc bạch với Khinshtein, Moskalenko còn gửi bản tường trình tới Bộ Nội vụ Nga.

Trước đây, từng có một hướng ý kiến khác về cái chết của ngài đại tướng. A.Litvinenko, một cựu quan chức FSB đang tị nạn tại Anh, nghi ngờ Trofimov đã chết trong một vụ ám sát chính trị. "Tôi không tin cái chết của ông ta liên quan đến chuyện làm ăn. Ở nước Nga hiện nay, không một doanh nhân nào dám đụng vào một vị tướng FSB cả". Litvinenko còn nói việc Trofimov bị ông Yeltsin cách chức hồi năm 1997 cũng là một "đòn chính trị". Tuy nhiên, theo nhận định của Khinshtein thì có thể "cái chết của Trofimov không dính dáng đến chính trị hoặc kinh doanh thuần túy mà là cuộc chiến giữa các băng nhóm tội phạm".

Châu Minh Linh
(MosNews, Kommersant)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.