Bị bắt vì dọa tặng hàng xóm... 'viên đạn thật đẹp'

26/05/2015 19:43 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, Công an TP. Đông Hà cho hay đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phan Đình Phú (32 tuổi, làm thợ ảnh, trú tại KP.1, P.5, TP.Đông Hà) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 26.5, Công an TP. Đông Hà cho hay đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phan Đình Phú (32 tuổi, làm thợ ảnh, trú tại KP.1, P.5, TP.Đông Hà) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Phan Đình Phú khi bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp
Phan Đình Phú khi bị bắt - Ảnh do công an cung cấp
Trước đó, sáng 24.5, chị H.T.N.H (36 tuổi, trú cùng trú KP.1, P.5) nhận được một lá thư kẹp trước cổng nhà (được đánh máy). Đọc bức thư, chị H. không khỏi lạnh tóc gáy khi trong đó ghi: “Mày phải chuẩn bị cho tao 15 triệu đồng và phải giữ bí mật... Nếu mày báo công an hoặc nói với chồng mày thì tao sẽ tặng cho 2 đứa con mày mỗi đứa một viên đạn thật đẹp... Đúng 3 giờ chiều nay không hơn, không kém mày phải gọi cho tao”.
Dù số tiền yêu cầu không lớn nhưng vì lo lắng cho tính mạng của các con nên chị H. đã di tản cả gia đình trước khi trình báo với cơ quan công an.
15 giờ cùng ngày chị H. liên lạc với số điện thoại để lại trong thư đe dọa và được đầu dây bên kia hướng dẫn cho vị trí, thời gian giao tiền.
Đến gần 20 giờ cùng ngày, chị H. thực hiện đúng “cam kết”, đặt tiền tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, nơi góc tối vắng người qua lại, rồi bỏ đi. Một lát sau, Phú xuất hiện và lấy túi tiền của chị H. để lại thì bị Công an TP.Đông Hà ập vào bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết do ở cùng khu phố nên biết gia đình chị H. khá giả, trong khi đang gặp khó khăn nên nảy ý đồ khủng bố tống tiền.
Theo lãnh đạo Công an TP.Đông Hà, thủ đoạn đe dọa, tống tiền này không mới ở các tỉnh, thành nhưng lại lần đầu tiên xảy ra tại TP.Đông Hà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.