Bi hài “văn hóa giao thông” - Bài 5: Ứng xử côn đồ

23/10/2009 00:26 GMT+7

Va quệt xe là chuyện thường ngày ở các đô thị đông đúc. Thay vì một lời xin lỗi nhẹ nhàng, kềm chế và bỏ qua cho nhau, thì có những người hành xử thô bạo, thậm chí còn ẩu đả gây thương tích, án mạng trên đường. Nghe đọc bài

“Chạy kiểu gì vậy, con đ...”

Ngã tư Phú Nhuận (TP.HCM) một buổi chiều vào giờ cao điểm, xe cộ nườm nượp trên đường. Lúc này, một nữ sinh viên người nhỏ thó đạp chiếc xe cọc cạch hướng từ đường Phan Đình Phùng chầm chậm rẽ trái về Hoàng Văn Thụ. Bỗng một chiếc xe gắn máy Lead SCR 110 mới cáu cạnh do một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt điều khiển cũng đang lao tới với tốc độ khá nhanh. Hoảng sợ, cô bé vừa bóp thắng xe vừa loạng choạng tay lái, nhưng tránh không kịp nên va quệt vào vè trước chiếc xe Lead và ngã xuống đường. Lập tức, người phụ nữ mặt đằng đằng sát khí, dựng chống xe, nhảy xuống nắm lấy tóc cô bé đang bị chiếc xe đạp đè lên người, rồi hét lớn: “Chạy kiểu gì vậy, con đ... Có biết xe tao mới mua không?”. Nhìn vẻ mặt đến tội nghiệp của cô sinh viên đang oằn lên vì đau đớn, một số người đi đường dừng xe lại nhìn người phụ nữ kia với thái độ tức giận. “Chị bỏ tay khỏi con bé đi, từ từ nói chuyện không được à?”, một người đàn ông lớn tuổi vừa đá chống chân chiếc xe gắn máy vừa lên tiếng. Nghe vậy, người đàn bà kia vẫn tỏ ra hung dữ: “Ông biết gì mà xía vô! Con đ. này đâm vào xe tui giờ phải bắt nó đền chứ”. Người đàn ông tỏ ra bình tĩnh đến nhìn chiếc xe của người phụ nữ. “Chỉ một vết trầy nhỏ. Đánh bóng lại thì hết liền mà”, người đàn ông nhỏ nhẹ. Một số người đi đường nãy giờ chứng kiến sự việc tỏ ra đồng tình. Thấy những người xung quanh phản ứng, người phụ nữ ngúng ngoảy lên xe bỏ đi, nhưng không quên quay sang cô bé buông một câu xách mé: “May cho mày đó. Nếu không có mấy người rảnh hơi đó là mày chết với tao rồi”!

Mới đây nhất, lúc 17 giờ 30 ngày 20.10, đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM xe rất đông. Lúc này, tài xế xe taxi Mai Linh - biển số 79N-0312, thấy phía trước quá đông nên lùi lại để quay đầu xe, tìm đường khác. Tức giận vì bị chắn đường, một người đi xe gắn máy húc bánh vào đuôi xe taxi. Lập tức, tài xế taxi đẩy cửa nhảy ra khỏi xe, lao tới đấm thẳng vào mặt người đi xe máy mấy cái. Thế là hai bên lao vào ẩu đả giữa đường phố đông nghẹt xe. Mãi tới khi công an tới can thiệp, hai người mới chịu “nhả” nhau ra. Nhưng không ai chịu ai, cứ đi được một bước, họ quay lại và “khí thế” muốn lao vào nhau vẫn còn rất cao. Điều đáng nói, dù có mặt công an, nhưng cả hai người vẫn tiếp tục khẩu chiến và buông những lời thô tục, dọa nạt, mạt sát lẫn nhau. Nhiều người đi đường thấy cảnh đó lắc đầu ngao ngán.

Vụ ẩu đả trên đường giữa tài xế taxi và người đi đường trên đường Trần Quang Khải (Q.1) chiều 20.10 - Ảnh: Bảo Thiên

Mới đây, TAND TP.HCM xét xử vụ án gây chết người mà nguyên nhân chỉ vì va chạm trên đường phố. Tại tòa, Nguyễn Hoàng Phúc kể, hôm đó thấy tài xế xe tải nhẹ 1,5 tấn lưu thông trên đường Lê Đức Thọ (Q.12) trong tình trạng say xỉn đụng phải một người đi đường đang lưu thông trên xe gắn máy và bỏ chạy tiếp tục gây tai nạn cho hai người đi đường khác. Thấy vậy, người đi đường đã đuổi theo ra sức chặn chiếc xe tải, trong đó có Phúc. Tài xế lái xe chạy vào một công ty trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) trốn, nhưng không thoát. Những tiếng hô hào kích động “đánh chết mẹ nó đi” và đám đông lao vào. Riêng Phúc chụp lấy bình chữa cháy ném vào kính xe, gây ra cái chết cho tài xế. Phúc cho rằng hành vi của mình chỉ vì “nóng” bác tài chạy ẩu, gây tai nạn giao thông nên không kềm chế được mình.
Những cảnh tượng như vậy gần như là “chuyện thường ngày” ở thành phố đông đúc và luôn kẹt xe này.

Thiếu kềm chế, người vào tù, kẻ bỏ mạng!

Cũng vì chuyện va quệåt trên đường đã dẫn đến xô xát, gây thương tích, thậm chí sát hại lẫn nhau... hằng ngày khiến không ít gia đình rơi vào cảnh tang thương.

Một buổi sáng trong tháng 9.2009, anh T.H.N (26 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) khi lưu thông đến giao lộ Độc Lập - Nguyễn Hậu thì va chạm với chiếc ô tô Innova do tài xế Vũ Văn Tài (cùng ngụ Q.Tân Phú) điều khiển, chở Huỳnh Ngọc Nghĩa (23 tuổi, quê Kiên Giang). Vụ việc chẳng có gì nghiêm trọng, song tất cả bỏ xe, xuống đường cãi nhau chí chóe. Cãi nhau chưa đã, Nghĩa móc điện thoại gọi Phạm Ngọc Anh (16 tuổi, quê Kiên Giang) cùng 3 thanh niên khác mang theo hung khí đến “nói chuyện” với anh N. Vừa đến nơi, Ngọc Anh đã dùng dao đâm trúng ngực N. gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 26.9, anh Huỳnh Thanh Tùng (tạm trú Q.2) chở vợ đi cùng một số người bạn, khi đến gần chợ Giồng Ông Tố, P.Bình Trưng Tây, Q.2 đã va quệåt với xe gắn máy của Võ Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ Q.2). Sau một hồi cự cãi, Tùng và nhóm bạn đã đuổi đánh Hoàng Anh. Tưởng đã êm chuyện, Tùng chở vợ về thì Hoàng Anh dùng xe gắn máy đuổi theo. Khi đến đường Lương Định Của, P.An Phú, Q.2, Hoàng Anh đuổi kịp và dùng dao đâm trúng lưng anh Tùng, rồi tẩu thoát. Thấy chồng bị thương, vợ của anh Tùng đã ôm chồng đưa đi cấp cứu nhưng vừa đến trước cổng bệnh viện thì anh Tùng đã tắt thở.

Kinh hoàng hơn là trường hợp mới đây của Võ Đức Thanh (35 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp) vừa bị Công an Q.Tân Bình bắt giữ vì liên quan đến vụ án mạng, chỉ vì va chạm xe trên đường, trước sự đau khổ của người vợ và 6 con nhỏ. Trước đó, tối 18.10, trên đường chở vợ con đi ăn giỗ về đến đường Phạm Văn Hai, xe gắn máy do Thanh điều khiển va chạm nhẹ với xe anh Hà Nguyên Kinh Luân (ngụ Q.Tân Bình) chở một người phụ nữ. Thế là hai bên chạy theo văng tục với nhau. Luân chạy cúp đầu xe Thanh lại, nói chuyện phải trái và hai bên cự cãi dữ dội. Bất ngờ, Thanh rút dao xếp thủ sẵn trong người đâm vào cổ, ngực của Luân, rồi ung dung chở vợ, con về nhà. Sau khi bị Thanh đâm, Luân được bà con xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Nhận được tin báo, Công an Q.Tân Bình đã huy động hàng chục trinh sát truy xét trong đêm và đến sáng 19.10 đã bắt giữ được Thanh. 

Ngoài các nguy cơ chết người như cây đổ, điện giật, “vật thể lạ” rơi xuống đầu, lọt cống, sụp ổ gà... người dân thành phố còn đang đối mặt thêm một yếu tố không an toàn nhưng ít ai để ý đến là: kiểu hành xử thô bạo thiếu văn hóa và có phần côn đồ đang diễn ra trên đường phố. Ai đã từng kinh qua một lần mới cảm thấy thật sự bất an!  

Tài xế thủ “hàng” trong xe!  

Đó là “kinh nghiệm” trên đường của nhiều tài xế. “Hàng” được các tài xế chuẩn bị sẵn sau cốp xe, có thể là một ống tuýp sắt, cờ-lê, hoặc một khúc gỗ... “Nó được ngụy trang như là đồ nghề dùng khi xe bị hỏng, nhưng thật sự là vũ khí, để khi có chuyện  là “chơi” luôn!”, anh H., một tài xế xe tải chở hàng đường dài   nói thẳng.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) vào giờ cao điểm, một thanh niên điều khiển xe gắn máy vượt đèn vàng quệt vào một chiếc taxi đang phóng nhanh. Vậy là người thanh niên này quẳng xe máy giữa đường đòi đập xe taxi. Tài xế taxi cũng chẳng vừa, bung cửa xe xuống, mở cốp xe sau lấy một khúc cây, tới hăm he quyết ăn thua đủ... Sau màn đấu “võ mồm”, người tài xế liền móc bộ đàm gọi cứu viện. Vài phút sau, 4 - 5 xe taxi khác cùng hãng đến chi viện. Thất thế, người thanh niên kia liền lên xe bỏ chạy.

Minh Nam - Lê Nga - Đàm Huy - Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.