Bị truy tố vì ‘cách ly’ con trai nhiễm Covid-19 trong cốp xe

Khánh An
Khánh An
08/01/2022 09:34 GMT+7

Một bà mẹ 41 tuổi bị cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em, khi nhốt con trai trong cốp xe để chở đi xét nghiệm về Covid-19 nhằm tránh bản thân bị phơi nhiễm.

Một điểm xét nghiệm Covid-19 không dừng tại trường học ở Mỹ

Reuters

Hãng AP ngày 8.1 đưa tin một phụ nữ ở Mỹ vừa bị truy tố vì đã cho con trai 13 tuổi nhiễm Covid-19 vào trong cốp xe để “cách ly” trước khi lái xe qua một điểm xét nghiệm không dừng.

Người phụ nữ 41 tuổi này bị truy tố về hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em, sau khi bị phát hiện nhốt con trai vào cốp xe khi lái đến điểm xét nghiệm dành cho học khu Cypress-Fairbanks ở phía tây bắc Houston (bang Texas).

Bà mẹ không nêu tên này là một giáo viên của học khu và khẳng định con trai không hề bị tổn hại. Quyết định truy tố được đưa ra vào ngày 5.1 nhưng sau đó vài ngày mới được công khai.

Giám đốc dịch vụ y tế Bevin Gordon của học khu cho hay bà đang ghi nhận thông tin từ các xe xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 thì phát hiện đứa trẻ trong cốp xe.

“Người mẹ nói rằng cô ta cho con trai vào cốp xe để đề phòng mình phơi nhiễm Covid-19 khi lái xe chở con đến để xét nghiệm thêm”, theo văn bản của tòa.

Học sinh trở lại trường và phơi nhiễm Covid-19: Lời khuyên từ y tế Mỹ

Cơ quan chức năng chưa bắt giữ cô giáo trên, trong khi văn bản của tòa không ghi tên luật sư biện hộ. Học khu Cypress-Fairbanks cho hay cô giáo này làm việc từ năm 2011 và đang nghỉ phép.

Mỹ hiện đối phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 gia tăng do biến thể Omicron. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 60.463.747 ca nhiễm Covid-19 với 858.346 ca tử vong và 42.171.880 ca hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.