Biểu tình sang ngày thứ 50, Iran gửi thông điệp tới Mỹ

06/11/2022 08:15 GMT+7

Tổng thống Ebrahim Raisi của Iran tuyên bố Mỹ đã thất bại trong cái mà Tehran coi là nỗ lực gây bất ổn cho nước này.

Tổng thống Ebrahim Raisi của Iran

reuters

Theo Reuters, phát biểu trước một nhóm sinh viên vào ngày 4.11, Tổng thống Ebrahim Raisi của Iran cáo buộc Mỹ đã cố để gây bất ổn cho Iran, nhưng nỗ lực này đã thất bại.

"Người Mỹ và kẻ thù của chúng ta đã tìm cách làm cho đất nước bất ổn bằng cách thực hiện các kế hoạch như đã làm ở Libya và Syria, nhưng họ không đạt được gì ngoại trừ thất bại", ông Raisi nói.

Ngược lại, các thành phố Iran giờ đây đã "an toàn và bình yên", Tổng thống Raisi tuyên bố và hứa sẽ trả thù cho tình trạng bất ổn đã diễn ra trong thời gian qua.

Mỹ chưa phản ứng trước các tuyên bố trên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủng hộ những người biểu tình Iran, cam kết sẽ buộc "những kẻ gây bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa" trả giá. Ông Biden cũng nói rằng Mỹ đứng về phía "những phụ nữ dũng cảm của Iran, những người đang biểu tình để bảo đảm các quyền cơ bản của họ".

Một cuộc nổi dậy ở Libya đã dẫn đến sự can thiệp của NATO vào năm 2011. Sau đó, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya đã bị các tay súng nổi dậy lật đổ và giết chết. Trong khi đó, Syria rơi vào vòng xoáy xung đột kéo dài 11 năm qua.

Ông Raisi nhấn mạnh rằng “tình trạng bất ổn và những nỗ lực phá hoại đất nước” khác với “các cuộc biểu tình”. Tổng thống Iran cũng nói “những kẻ bạo loạn và những kẻ gây mất an ninh phải được xử lý dứt khoát”.

Biểu tình, bạo động, Iran bất ổn nghiêm trọng: Điều gì đã xảy ra?

Các phát biểu này được đưa ra vào dịp Iran hôm 4.11 kỷ niệm ngày lực lượng nổi dậy xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran trong Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Chính phủ Iran đang cố gắng xử lý các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 9 sau cái chết của cô gái 22 tuổi người Kurd Mahsa Amini. Amini đã bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì vi phạm luật về trang phục của phụ nữ.

Các sinh viên và phụ nữ đã dẫn đầu nhiều cuộc biểu tình ở Iran. Phụ nữ đã cởi bỏ và đốt khăn trùm đầu, bất chấp các quy định nghiêm ngặt về trang phục. Các sinh viên cũng hô hào trong khuôn viên trường đại học.

Cuộc biểu tình đã bước qua ngày thứ 50, từng diễn ra tại 136 thành phố, thị trấn và 134 trường đại học. Các nhà hoạt động nói rằng hơn 300 người đã thiệt mạng.

Sinh viên ở hàng chục trường đại học ở Tehran và Karaj, phía tây thủ đô Iran, ở thành phố Rasht phía bắc, và Mashhad ở phía đông bắc, ngày 5.11 tiếp tục biểu tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.