Bình Thuận: Biển “nuốt” nhà dân

11/01/2009 00:11 GMT+7

Chỉ trong vòng một đêm 9.1, hàng chục ngôi nhà dân ở phường Đức Long (TP Phan Thiết) đã bị sóng đánh sập xuống biển. Hàng trăm người ở đây đang đứng trước nguy cơ mất Tết.

Tại hiện trường sáng 10.1, từng cơn sóng mạnh vẫn vỗ ầm ầm vào bờ, nơi có những căn nhà nhỏ bé của bà con các tổ 4, 9, 8, 13 và 14 của P.Đức Long đã rơi xuống biển. Được lệnh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, các chiến sĩ của Đồn biên phòng 444 (Phan Thiết) và đoàn viên thanh niên của Thành Đoàn đem hàng trăm mét vải bạt nhựa, trên 4.000 chiếc bao cát khẩn trương che phủ trước những ngôi nhà chỉ còn một nửa, nhưng xem ra sức người quá nhỏ bé trước những đợt triều cường dâng cao và sóng to. Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng trăm ngôi nhà có thể sẽ rơi xuống biển trong một hai hôm nữa nếu không có biện pháp can thiệp bằng kỹ thuật chống xâm thực hiện đại.

Vợ chồng chị Trần Thị Lớn và anh Trần Hữu Phước cho biết, sóng đánh ầm ầm, chỉ chưa đầy ba tiếng đồng hồ, căn nhà cấp 4 của chị đã không còn. Đang đêm chị phải ẵm con đi gửi để cùng chồng cho cát vào bao đắp đê. Nhưng đắp được bao nào sóng đánh bay mất bao ấy. Những ngôi nhà cấp 4 của các hộ Đoàn Ngọc Diễm, Nguyễn Văn Ngôn, Trần Quốc... chỉ chưa đầy 2 tiếng đã bị biển cuốn phăng đi trong đêm. “Kinh khủng thật”, ông Trần Văn Thành vẫn chưa hoàn hồn khi chứng kiến ngôi nhà mình bị trôi xuống biển. Sư Thích Giác Viện - trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình cho biết, năm trước tịnh xá đã bỏ ra mấy trăm triệu đồng xây kè bê tông. Nhưng chỉ qua một đêm, sóng đánh sâu vào hai bên. Ngôi nhà tăng của tịnh xá mấy chục mét vuông có thể bị sập. Cả tịnh xá trị giá hàng chục tỉ đồng đang đứng trước nguy cơ bị biển “nuốt”.

“Những hộ mất nhà, nếu có chủ quyền hợp pháp sẽ được thành phố bố trí đất ở trong khu quy hoạch. Tuy nhiên, những hộ xây dựng nhà trên đất lấn chiếm, tự phát, khi bị sập nhà chỉ được hỗ trợ chi phí sơ tán mà không được cấp đất” - Ông Đặng Đình Hiếu, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

Trưa 10.1, đại diện lãnh đạo thành phố Phan Thiết có cuộc họp khẩn cấp với các lực lượng biên phòng, đoàn thanh niên và các ban ngành của P.Đức Long (không có Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy phường dự). Tại cuộc họp này, một phó chủ tịch phường báo cáo chỉ có 7 nhà dân bị đánh sập tối 9.1; nhưng các trưởng khu phố và bí thư chi bộ thì báo cáo có 18 hộ bị mất nhà, chưa tính 28 hộ đã mất nhà trong những ngày trước. Như vậy, nhiều gia đình ở P.Đức Long đã không thể có nhà đón Tết năm nay (chưa tính hàng trăm ngôi nhà khác cũng đang đứng trước nguy cơ này).

Ông Đặng Đình Hiếu - Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết: Thành phố chỉ đạo các lực lượng phải sơ tán ngay những hộ dân trong phạm vi nguy hiểm đến nơi an toàn trong đêm 10.1. Huy động các lực lượng như biên phòng, quân đội, thanh niên xung kích tranh thủ lúc thủy triều xuống (từ 4 giờ sáng nay 11.1) phải rào cát và dùng vải bạt che phủ ráng cứu giữ những ngôi nhà bên trong. Mặt khác, thành phố tiếp tục hỗ trợ (một triệu đồng/hộ) cho những gia đình bị mất nhà.  Trong khi đó, cũng đêm 9.1, 53 hộ dân ở P.Hàm Tiến cũng bị đe dọa trước đợt triều cường dâng cao này. Thành phố đã huy động hàng trăm người dùng rọ đá lưới B40 quăng xuống biển để chống chọi với những cơn sóng dữ. Ông Hiếu cho biết, trên tinh thần là chống chọi với sóng biển quyết giữ nhà dân không bị sập cho qua đợt triều cường này để bà con được vui xuân đón Tết. 

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.