Bộ đội Cụ Hồ chống dịch cứu dân

25/08/2021 06:00 GMT+7

Những ngày này tại TP.HCM, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ mang nhu yếu phẩm, túi thuốc đến từng con hẻm nhỏ, từng khu phong tỏa để phát cho các hộ dân, hay đi chợ hộ cho người dân đã trở nên quen thuộc đúng với tinh thần “quân với dân như cá với nước”, nhất là trong thời khắc cả nước cùng dồn sức để chiến đấu và chiến thắng “giặc” Covid-19 .

Chúng ta đang đối mặt với đại dịch Covid-19, đại dịch chưa từng thấy đang bao trùm toàn cầu. Để hạn chế số ca nhiễm cũng như tử vong vì dịch bệnh này, chúng ta đã áp dụng nhiều giải pháp phòng chống dịch, mà giải pháp sau quyết liệt hơn giải pháp trước, để góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường trong trạng thái mới. “Ai ở đâu ở yên đó” là giải pháp mạnh mẽ nhất để giảm bớt lượng người ra đường, thực thi giãn cách xã hội tốt hơn, giúp lực lượng chức năng có thể làm tốt công tác phòng chống dịch. Và quân đội được huy động để tham gia việc chống dịch được triệt để hơn, căn cơ hơn.
Thời chiến, người lính là tấm lá chắn ở tuyến đầu để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Thời bình, bên cạnh việc không ngừng rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, người lính cũng là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ dân khi xảy ra thiên tai, dịch giã... Lần này, người lính lại cùng cả nước bước vào trận chiến chống giặc ngoại xâm mới mang tên Covid-19. Hàng ngàn chiến sĩ đã được huy động để tham gia công tác phòng chống dịch, từ công tác bảo đảm an ninh, y tế, đến chăm lo cho cuộc sống của người dân ở TP.HCM và các tỉnh thành đang căng sức chống dịch. Để giúp người dân yên tâm ở trong nhà, anh bộ đội Cụ Hồ không nề hà bất cứ việc gì, từ khuân vác gạo, hàng hóa, đến đi từng nhà, vào từng con hẻm phát nhu yếu phẩm, túi thuốc, túi quà an sinh xã hội; hay đi chợ, siêu thị với những tờ đơn hàng trên tay để chọn mua hàng hóa theo yêu cầu của người dân, dù việc này không phải anh bộ đội nào cũng thành thục...
Chuyện quân đội tham gia hỗ trợ những lúc đất nước có thiên tai, dịch giã không phải mới trên thế giới; nhưng việc quân đội mang thực phẩm đến tận nhà, đi chợ giúp dân thì chỉ có ở anh bộ đội Cụ Hồ.
Vào TP.HCM kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid-19 ngày 23.8 qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh: “Đây như là một trận chiến, nhất định không thắng không về”. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với tinh thần “ở đâu khó, ở đó có bộ đội”, chúng ta hy vọng rằng cùng với sự tham gia của lực lượng quân đội, nhất định dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.