Bóng đá Hải Phòng: Lắm thầy rầy… bóng đá

10/01/2016 07:36 GMT+7

Bóng đá Hải Phòng từ trước tới nay luôn có truyền thống, từ thời đội Cảng Hải Phòng hay Xi măng Hải Phòng còn tung hoành trên các sân cỏ miền Bắc với những danh thủ khét tiếng như Coóng, Túc “gù”, Dịp, Nàm...

Bóng đá Hải Phòng từ trước tới nay luôn có truyền thống, từ thời đội Cảng Hải Phòng hay Xi măng Hải Phòng còn tung hoành trên các sân cỏ miền Bắc với những danh thủ khét tiếng như Coóng, Túc “gù”, Dịp, Nàm...

Hải Phòng (phải) có nguy cơ sẽ không được thi đấu ở V-League 2016 - Ảnh: Khả Hòa
Hải Phòng (phải) có nguy cơ sẽ không được thi đấu ở V-League 2016 - Ảnh: Khả Hòa
Trải qua nhiều thăng trầm suốt 40 năm qua, bóng đá Hải Phòng luôn nhận được sự yêu mến và nể trọng của các đối thủ, của người hâm mộ bóng đá trong cả nước. Vậy thì vì sao đến nỗi “nếu không kịp hoàn tất báo cáo tài chính có kiểm toán cùng một số điều kiện liên quan đến đào tạo trẻ, CLB bóng đá Hải Phòng có nguy cơ không được tham gia V-League”. Lỗi không ở cầu thủ, dĩ nhiên, cũng không phải lỗi ở người hâm mộ Hải Phòng - những fan cuồng nhiệt với bóng đá vào hạng nhất VN, những người luôn mong đội bóng đất Cảng vượt lên để xứng đáng với truyền thống hào hùng của bóng đá Hải Phòng.
Vậy thì nông nỗi từ đâu? Xem ra, có khi là từ lãnh đạo CLB Hải Phòng, từ lãnh đạo Trung tâm bóng đá Hải Phòng, từ lãnh đạo Sở VH-TT-DL Hải Phòng, và cả từ lãnh đạo TP.Hải Phòng. Mỗi nơi có thể có những mong muốn khác nhau, và những mong muốn ấy lại lệch pha nhau. Nghe cả hai bên CLB Hải Phòng và Trung tâm bóng đá Hải Phòng trần tình, thì hình như mỗi bên đều muốn giữ phần lợi thế nào đó cho mình, mà quên đi phần lợi ích chung cho bóng đá đất Cảng. Nhưng để cho những chuyện lình xình như thế xảy ra mà không có biện pháp giải quyết kịp thời, thì lỗi lại ở Sở VH-TT-DL Hải Phòng - đơn vị chủ quản.
Trên nữa, nếu cấp dưới không giải quyết mọi chuyện êm thấm, thì lãnh đạo TP.Hải Phòng phải trực tiếp vào cuộc, tất cả đều phải vì bóng đá thành phố hoa phượng đỏ. Một khi tất cả “hệ thống chính trị” ấy vào cuộc, thì tôi nghĩ, chuyện lùm xùm của bóng đá Hải Phòng được giải quyết xong ngay. Từ một việc là ai sẽ quản lý sân bóng đá Cảng Hải Phòng, rồi tới việc các lứa cầu thủ trẻ Hải Phòng được trung tâm đào tạo, giao cho CLB thì bên này lửng lơ, bên nhận thì có 5 tỉ đồng được cấp nhưng không làm công tác đào tạo, bên trung tâm chỉ được 2 tỉ đồng lại phải làm đào tạo, rồi cầu thủ trẻ được đào tạo lại được bán cho các đội bóng các địa phương khác, trong khi CLB Hải Phòng phải đi mua cầu thủ các nơi về tốn rất nhiều tiền…
Cứ tréo ngoe, rối bời như thế, hỏi bóng đá Hải Phòng làm sao phát triển? Khi không nhìn về một hướng là tương lai của bóng đá Hải Phòng, bóng đá VN, thì “lắm thầy có khi lại rầy… bóng đá”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.