Bóng đá Pháp - Ligue 1: Dũng cảm ra sân

21/11/2015 06:36 GMT+7

(TNO) Bất chấp cuộc khủng bố kinh hoàng, bóng đá Pháp không dừng lại sau khi Ligue 1 vẫn diễn ra như thường với cuộc đấu Lyon bại trận 0-3 trên Nice ở trận đấu sớm nhất vòng 14 diễn ra rạng sáng nay (21.11, giờ VN).

(TNO) Bất chấp cuộc khủng bố kinh hoàng, bóng đá Pháp không dừng lại sau khi Ligue 1 vẫn diễn ra như thường với cuộc đấu Lyon bại trận 0-3 trên Nice ở trận đấu sớm nhất vòng 14 diễn ra rạng sáng nay (21.11, giờ VN). 

Cầu thủ 2 đội hát quốc ca Pháp và tưởng nhớ đến các nạn nhân vụ khủng bố ở Paris - Ảnh: AFP

Trước vòng đấu này, thế giới hầu như tập trung dõi theo các sân vận động ở Pháp sau vụ khủng bố kinh hoàng vào đêm 13.11 tại thủ đô Paris. Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Pháp Thierry Braillard và các quan chức bóng đá nước này đã quyết định Ligue 1 và Ligue 2 của quốc gia vẫn sẽ diễn ra như lịch thi đấu dưới sự kiểm sát an ninh chặt chẽ, nhưng chỉ có điều tạm thời không cho các cổ động viên di chuyển đến các sân khách.

Cuộc đấu giữa chủ nhà Nice và Lyon trên sân Allianz Riviera nhận được sự quan tâm hàng đầu của an ninh. Nỗi lo khủng bố phần nào được xua tan sau khi thành viên 2 đội bóng cùng nhau hát quốc ca Pháp “La Marseillaise” trước trận đấu, trong khi khán giả cùng thắp nến trên khán đài để tưởng nhớ đến các nạn nhân vụ khủng bố ở Paris khiến hơn 130 người thiệt mạng. Bên cạnh đó, các cầu thủ của 2 đội đều mang áo có băng đen trên tay.

Sự xuất hiện của  Mathieu Valbuena (phải) cũng thu hút sự quan tâm không kém sau bê bối clip sex - Ảnh: Reuters

Thông tin thứ hai làm trận đấu nhận sự quan tâm là sự xuất hiện của tiền vệ nhỏ con Mathieu Valbuena, người đang hút dư luận sau vụ bị đồng đội cũ Kazim Benzema tống tiền bằng clip sex. Tiền vệ Valbuena trước đó rời khỏi tòa án Versailles, ngoại ô Paris đáp chuyến bay phản lực đến Cote d'Azur để kịp tham dự trận đấu. Tuy nhiên, bê bối clip sex phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Valbuena một cách rõ rệt khi cựu cầu thủ của Marseille chơi mờ nhạt và bị thay ra ở phút 77.

Trái ngược Valbuena, bên kia chiến tuyến, tiền vệ Hatem Ben Arfa một lần nữa trở thành “linh hồn” hàng công của Nice. Như thường lệ, kỹ thuật và những pha đi bóng lắt léo của cựu tiền vệ của Newcaslte khiến hàng thủ Lyon rối tung, mở đường cho các đồng đội có khoảng trống để ghi bàn. Theo đó, chỉ trong chưa đầy 30 phút, chủ nhà Nice sớm chiếm ưu thế lớn với 2 bàn dẫn trước nhờ công của cựu chân sút của AS Monaco Valere Germain (phút 20) và tình huống đá phản lưới nhà của Mapou Yanga-Mbiwa (phút 24).

Chủ nhà Nice có chiến thắng dễ dàng trước Lyon - Ảnh: AFP

Hai bàn thắng dẫn trước giúp đội chủ nhà Nice ưu tiên bảo toàn tỷ số với lối chơi chặt chẽ, trong khi Lyon chơi đầy bế tắc do bộ ba hàng công Alexandre Lacazette - Claudio Beauvue - Mathieu Valbuena không tìm được tiếng nói chung. Vì vậy không có gì khó hiểu khi “Sư tử vùng Rhones” nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 71 sau tình huống ghi bàn của cầu thủ 20 tuổi Vincent Koziello.

Thất bại 0-3 dù chưa khiến Lyon mất ngôi thứ 2 nhưng nhiều khả năng sẽ bị đội đầu bảng PSG (đội sẽ gặp đối thủ yếu Lorient ở loạt trận đấu muộn) nới rộng thêm khoảng cách 10 điểm sau vòng này. Trong khi đó, chiến thắng thứ 7 ở mùa này giúp Nice vươn lên vị trí thứ 3. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.