Mừng thọ "cụ" gấu trúc già nhất thế giới

22/12/2005 22:28 GMT+7

Trung Quốc vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 25 cho chú gấu trúc khổng lồ tên Basi, vốn sống lâu hơn đồng loại tới hơn một thập niên (thông thường hầu hết loài vật quý hiếm này chỉ sống được khoảng 12 năm).

Hàng trăm du khách đã kéo đến sở thú Panda World ở tỉnh Phúc Kiến để dự tiệc sinh nhật của chú. Dường như "mắc cỡ" khi trở thành tâm điểm của sự chú ý, Basi đã lẩn vào hang của mình để thưởng thức bánh sinh nhật. Nhân dịp sinh nhật của chú, tem, bưu thiếp và lịch đặc biệt đã được ấn hành và người ta cũng đã lập hẳn một trang web dành riêng cho Basi. Basi bị chứng huyết áp cao và người ta đã lấy đi con ngươi mắt phải của nó hồi năm 2002 - ca mổ đầu tiên liên quan tới loài vật quý hiếm này. Năm 1987, Basi đã được đưa đến sở thú San Diego (Mỹ) trong suốt 6 tháng để quảng bá việc bảo vệ loài động vật hoang dã.

H.Y
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.