‘Bùng’ 150 mâm cỗ cưới, cô gái ở Điện Biên phải bán đất để trả nợ

Trần Cường
Trần Cường
10/11/2020 17:57 GMT+7

Cơ quan công an xác định cô gái bị tố "bùng" 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng ở Điện Biên chỉ là giao dịch dân sự, nên 2 bên tự thương lượng. Cô gái này đang phải bán đất, tài sản để trả nợ.

Chiều 10.11, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Điện Biên Phủ quyết định không khởi tố vụ án  chị Cà Thị Út (24 tuổi, trú tại TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) bị tố "bùng” 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng Tâm Phúc.
Lý giải việc không khởi tố, đại tá Tủa cho biết vụ việc không có dấu hiệu hình sự, chỉ là giao dịch dân sự nên để hai bên tự giải quyết với nhau. Nếu không đi đến thỏa thuận, nhà hàng Tâm Phúc có thể kiện chị Út ra tòa.
Theo đại tá Tủa, Cà Thị Út đang bán đất, tài sản để thu xếp tiền trả lại cho nhà hàng.
Anh Vũ Thế Long, chủ nhà hàng Tâm Phúc, cũng xác nhận thông tin Cà Thị Út đang bán đất để thu xếp tiền trả cho nhà hàng.
“Nếu Út không trả đúng theo thỏa thuận, tôi sẽ kiện Út ra tòa phân xử”, anh Long nói.

Nhà hàng Tâm Phúc

Ảnh Ngọc Cường

Như Thanh Niên đưa tin, lợi dụng mối quan hệ thân quen với anh Long, đầu tháng 8, Út đặt anh Long làm 7 mâm cỗ với giá 7 triệu đồng, yêu cầu giao đến xã Pá Khang (TP.Điện Biên Phủ) và chiếm đoạt số đồ ăn này mà không trả tiền.
Đến ngày 22.9, Út tiếp tục đặt anh Long thêm 156 kg gà sống, 40 kg giò và một số thực phẩm khác với tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng. Số thực phẩm này được anh Long thuê người chuyển về nhà bố mẹ Út ở bản Co Hói. Út hứa sẽ thanh toán cùng với khoản nợ trước đó, nhưng không trả đồng nào.

Thực đơn của 150 mâm cỗ được cho là bị Cà Thị Út đặt của nhà nhà hàng Tâm Phúc nhưng không sử dụng, không trả tiền

AnrhCTV

Sau đó, Út tiếp tục đặt nhà hàng Tâm Phúc làm 150 mâm cỗ cưới và dựng phông, rạp để tổ chức lễ báo hỷ vào ngày 30.9, đồng thời hứa thanh toán toàn bộ số tiền trước đó. Tin lời Út, anh Long đã chuẩn bị theo yêu cầu, nhưng đến ngày 30.9 không một ai đến, liên lạc với Út cũng không được, anh Long đành nhờ người dân “giải cứu” số cỗ đã chuẩn bị, thu về được khoảng 30 triệu đồng.
Sau khi “bùng” cỗ, Út tắt điện thoại và trốn khỏi nơi cư trú. Công an TP.Điện Biên Phủ đã tung 3 tổ công tác tìm kiếm và tìm thấy Út tại khu vực gần biên giới Việt - Lào, thuộc xã Thanh Luông (H.Điện Biên, Điện Biên) vào khoảng 18 giờ chiều 1.10.
Út chưa có tiền án, tiền sự. Tại địa phương, gia đình Út là người dân tộc Thái, kinh tế rất khó khăn. Út tốt nghiệp Trường đại học sư phạm Hà Nội 1, chuyên ngành sư phạm mầm non, nhưng hiện chưa có việc làm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.