Ca sĩ Ngọc Ánh: Vẫn mong một mái ấm gia đình

02/05/2009 18:30 GMT+7

Gặp Ngọc Ánh sau gần 10 năm xa quê hương, thấy chị vẫn không có gì khác lắm so với một Ngọc Ánh đầy lửa, đầy nhiệt huyết và yêu đời trước đây. Và phía sau sự sôi nổi đó còn là ước mong giản dị về một mái ấm gia đình.

Cuộc trò chuyện diễn ra ngay sau khi chị vừa kết thúc live show Ngọc Ánh trở lại tại Sân khấu 126 (TP.HCM) hôm 26.4. Hỏi lúc này nên gọi Ngọc Ánh là ca sĩ trong nước hay ca sĩ hải ngoại, chị cười khì khì, bảo gọi sao cũng được vì Ngọc Ánh giờ là ca sĩ cả trong và ngoài nước.   

Như chưa hề ra đi

* Trong live show vừa qua, khán giả đã nồng nhiệt đón nhận sự trở lại của chị. Cảm xúc của chị lúc đó thế nào? 

- Tôi thật sự cảm động và sung sướng khi khán giả như vỡ òa theo từng bài hát. Những tràng pháo tay liên hồi, những bông hoa ngập tràn làm tôi cảm thấy như mình đang đứng trên sân khấu của 10, 15 năm trước đây. Cái cảm giác như Ngọc Ánh chưa hề xa cách khán giả làm tôi muốn trào nước mắt. Khán giả đã thưởng thức một cách say sưa những bài hát như Trả nợ tình xa, Chuyến đò quê hương, Đường về hai thôn... Nhìn mọi người không chỉ nghe tôi hát mà còn thích thú, chăm chú theo dõi những video clip của tôi 14 - 15 năm trước để rồi thưởng thức lại những bài hát ấy ngay sau đó trên sân khấu, tôi thấy quyết định làm live show của mình thật đúng lúc. Rất nhiều người đã hòa với tôi trong các ca khúc sôi động. Còn hạnh phúc nào hơn khi được chào đón trở lại trong không khí sôi nổi, vui vẻ và không có khoảng cách giữa ca sĩ cùng khán giả như thế. Tôi thật sự thỏa mãn khao khát hát cho khán giả quê nhà sau rất nhiều năm đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ.

* Nói vậy song vẫn có một chút khác nhau về sự hâm mộ, về khán giả so với 10 năm trước, có phải thế không, thưa chị?

Tôi vẫn mong có một mái ấm gia đình để sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác. Tôi vẫn cầu nguyện để ước mơ của mình trở thành sự thật

Ca sĩ Ngọc Ánh

- Khác là khán giả của tôi ngày trước bây giờ đã bước qua lứa tuổi trung niên. Khi họ lắng nghe những bài hát một thời tôi đã hát chắc chắn sẽ có những kỷ niệm tràn về. Cả tôi và họ như đang sống lại những ngày tháng của 15, 20 năm trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều khán giả trẻ tuổi, những khán giả chỉ mới biết tôi vài năm trở lại đây nhưng cũng đã dành cho tôi nhiều tình cảm đặc biệt. Họ yêu thích những ca khúc sôi động hay những ca khúc rock ngoại trong live show làm cho tôi càng “sung sức” hơn. Chính sự nhiệt tình của họ đã mang đến cho tôi một cảm giác thật tuyệt vời, khiến tôi như được trẻ lại và như chưa từng bao giờ có sự ra đi 10 năm. Bởi thế tôi không thấy có nhiều sự khác biệt.

* Gần 10 năm trước, chị nổi tiếng... “quậy” tưng bừng và thu hút khán giả bởi phong cách biểu diễn sôi động, bốc lửa. Nhìn lại quãng đường sau 10 năm không đứng trên sân khấu trong nước, chị có gì tiếc nuối không?

- Mỗi người, mỗi ca sĩ ai cũng có một thời và tôi may mắn đã có một thời vàng son. Mỗi ngành nghề đều có thế hệ tiếp nối, đó là quy luật. Không ai có thể trẻ mãi, hát hay mãi, nhí nhảnh mãi được. Cần phải có thế hệ trẻ để duy trì và tiếp nối. Bản thân tôi sau 10 năm không hát trên sân khấu quê hương nhưng giọng ca và phong cách vẫn như xưa. Tôi vẫn được khán giả yêu mến nồng nhiệt vậy là quá đủ, là quá mãn nguyện, không có gì phải buồn hay tiếc nuối gì cả. Tôi hạnh phúc với những gì đã và đang có. 

Chỉ giữ lại  kỷ niệm vui

* 10 năm trước khi đang ở trên đỉnh cao, chị lại xuất ngoại. Mọi người nói chị theo chồng bỏ cuộc chơi? 

- Đúng như vậy, chỉ đơn giản là “xuất giá tòng phu”.

* Nhưng giờ đây khi đang nổi tiếng ở hải ngoại chị lại trở về. Phải chăng Ngọc  Ánh quá tự tin với khả năng của mình?

- Vì hoàn cảnh và cả vì tính tôi là vậy đó. Thích là làm, không ai cản được.

* Được biết, cuộc hôn nhân của chị giờ không trọn vẹn nên hai người chia tay. Cuộc chia tay có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của chị không?

- Cũng có ảnh hưởng một chút nhưng không hoàn toàn thay đổi sự nghiệp ca hát của tôi. Có khi tôi lại hát dữ dội hơn, mãnh liệt hơn, lao vào đi show nhiều hơn để qua đi “cơn đau tình ái”. Cách hát của tôi thay đổi theo thời gian, chín chắn, nồng nàn, trải nghiệm, và cả điêu luyện hơn. Tôi không thay đổi vì hôn nhân tan vỡ.

* Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống riêng tư của chị tại Mỹ. Sau cuộc hôn nhân này, mất bao lâu chị mới yêu đời trở lại?

- Ở Mỹ, tôi có đầy đủ mọi thứ cho cuộc sống của mình thanh thản và nhẹ nhàng. Tôi sống một mình, khép kín, ít bạn bè, ít tụ tập. Đi show về là ở nhà. Khi rảnh rỗi tôi thường đi chợ nấu ăn, đọc sách, đi ra biển ngồi chơi hóng gió một mình, đi xem phim (tôi rất mê phim Mỹ), rồi đi shopping. Tất cả mọi chuyện tôi thường làm một mình. Như mọi người biết, tính tôi lạc quan và vui vẻ, tôi không dễ bị đánh gục bởi người khác. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi ngồi suy ngẫm lại để tự hiểu mình hơn, hiểu đời hơn, tìm cho mình một hướng đi thích hợp. Tôi không muốn trái tim và tình cảm của mình bị kéo dài trong đau khổ. Tôi tự đứng lên trong một thời gian nhanh nhất mà tôi có thể.

* Nói như vậy phải chăng chị không sống nhiều với quá khứ buồn đã qua. Chị không tiếc nuối cuộc tình đã mất?

- Tôi quan niệm “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Tôi luôn lạc quan và hướng về tương lai tốt đẹp. Tôi nghĩ, nếu ông trời lấy đi của mình cái gì thì chắc chắn sẽ bù lại cho mình cái khác có khi lại tốt đẹp hơn. Dù không biết khi nào sẽ đến, nhưng tôi luôn tin tưởng và hy vọng như thế. Tôi luôn sống cho hiện tại và tương lai. Tôi chỉ giữ lại những kỷ niệm vui, những tháng ngày hạnh phúc và quên đi, bỏ đi những đau buồn hay mất mát càng nhanh càng tốt cho lòng nhẹ nhàng.

Ngọc Ánh cùng con gái - Ảnh: T.N

* Nhiều người biết rằng sau khi có con, chị đã đưa cháu về Việt Nam sinh sống. Chị có lo cháu thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ? 

- Tôi mang con gái về Việt Nam sống với ông bà ngoại, đến nay cháu đã 6 tuổi. Cháu sống đầy đủ trong tình thương của gia đình, và tôi thường xuyên liên lạc nói chuyện điện thoại với cháu. Tôi không bao giờ xa cháu quá 2 tháng. Tôi luôn trở về đúng lúc cháu mong đợi.

* Có khi nào cháu hỏi chị về chuyện gia đình ở Mỹ và tại sao mẹ và ba không ở bên cạnh con hay không?

- Tôi đã từng đưa cháu sang Mỹ chơi trong dịp hè. Cháu biết mình có nhà ở Mỹ, biết mẹ đi hát ở khắp nơi trên nước Mỹ nên cháu cũng ý thức được mẹ là người bận rộn. Mẹ phải đi show nên mới bay qua bay lại giữa hai nước. Hiện tại cháu đang theo học một trường mẫu giáo gần nhà. Cháu biết và hiểu rằng con chỉ xa mẹ tạm thời thôi. Tính cháu rất độc lập, ngoan và thông minh lắm. Tôi thường xuyên nói chuyện với cháu như một người bạn nên cháu rất hiểu và thông cảm cho cuộc sống của mẹ mình.

* Còn ba mẹ và con gái trong nước, chị có dự định sẽ về hẳn Việt Nam hay có kế hoạch gì ở Việt Nam?

- Hiện nay tôi vẫn thường xuyên qua lại giữa hai bên. Tôi đang thu xếp nên chưa thể trả lời chắc chắn về điều này. Tôi đang thực hiện 2 CD tại Việt Nam và sẽ phát hành trong thời gian tới. 

Dạ Ly (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.