|
Cuối cùng, các “đối thủ” đành chào thua Phương Thanh; và với giá 12 triệu đồng, Phương Thanh đã sở hữu được bộ kỷ vật này. Nhưng có lẽ vì Phương Thanh đã sở hữu quá nhiều đồ lưu niệm của các đồng nghiệp, hay vì “thước tấc” của cô không... cho phép mình “vận” vào những trang phục ấy, nên cô đã quyết định gửi tặng lại bộ sưu tập áo-đầm-giày và dây đeo này cho ban tổ chức, để tiếp tục lên... sàn đấu giá!
Rất hoạt bát và mau mắn, Phương Thanh mượn luôn micro của MC Nguyệt Ánh để rao bán “cựu sản phẩm” của mình. Và không mấy chốc, bộ kỷ vật này tiếp tục được mua với giá 11 triệu. Như vậy, nhờ sở thích “phá giá” và tài... mời chào hết sức khéo léo của cô "Chanh", tổng số tiền thu được từ bộ sưu tập khá... lộn xộn về tông màu lẫn số đo này lên đến 23 triệu đồng.
Bên cạnh đó, ban tổ chức buổi đấu giá còn thu hơn 18 triệu đồng từ các bộ sưu tập: đàn guitar của Lam Trường, áo thun của Đan Trường, quả bóng của nhóm AC&M; mắt kính và khăn choàng của Đàm Vĩnh Hưng được mua với giá 13 triệu; bộ sách của nghệ sĩ Mạc Can và Hữu Châu: 3 triệu; gấu bông của nghệ sĩ Kim Xuân và diễn viên Tăng Thanh Hà: 2,5 triệu; bộ DVD của Việt Hương: 300 ngàn.
Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá này (56.800.000 đồng) sẽ được chuyển vào quỹ Chung một tấm lòng của Đài truyền hình TP.HCM.
Thiên Anh
Bình luận (0)