Các cơ quan chức năng vào cuộc

09/09/2010 23:14 GMT+7

Như Thanh Niên đã thông tin trong bài Bị hại lại còn bị đánh đập dã man (ngày 7.9), chiều 27.8, N.V.A (16 tuổi) đưa con gái chị V.T.T là P.T.D (6 tuổi) lên động Cục Xôi ở thôn 13, xã Hương Thủy, H.Hương Khê và có hành vi giao cấu, sau đó gia đình ông Nguyễn Văn T. còn vô cớ đánh đập hai mẹ con chị thậm tệ. Sáng qua 9.9, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đồng loạt vào cuộc.

Ai cũng bức xúc

PV Thanh Niên đích thân đến gõ cửa từng cơ quan chức năng trong tỉnh, trình bày vụ việc, đề nghị can thiệp để đòi lại công bằng cho hai mẹ con chị T. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng phát công văn về địa phương phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ”, bà Lê Thị Mai Hoa, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, nói.

Cũng theo bà Hoa: “Sau khi biết vụ việc thông qua bài viết đăng trên Thanh Niên, Sở LĐ-TB-XH lập tức liên lạc với các cán bộ cơ sở của ngành để tìm hiểu. Chị Phan Thị Điều, Phó phòng LĐ-TB-XH H.Hương Khê, cũng có trao đổi sơ qua với lãnh đạo sở về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ có văn bản báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH huyện, UBND xã Hương Thủy mới chính thức vào cuộc, xử lý”. Bà Hoa nói thêm: “Vụ việc trên là khá nhạy cảm, phải có sự đồng bộ, nhất quán mới tập trung vào cuộc triệt để. Cá nhân tôi cũng thấy làm tiếc và rất bất bình trước sự chậm trễ của cán bộ cấp dưới”.

Trong sáng qua, Sở

LĐ-TB-XH, UBND H.Hương Khê đã cử đoàn đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê thăm hỏi, hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho gia đình chị T.; đồng thời hứa sẽ giải quyết vụ việc một cách công bằng và nhanh chóng, xử phạt thích đáng những kẻ xem thường mạng sống con người để trả lại danh dự, nhân phẩm và những thiệt hại mà hai mẹ con chị T. đã gánh chịu. Ông Nguyễn Trí Lạc, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết: “Sở đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh để các cơ quan chức năng sớm chỉ đạo công an huyện xử lý kịp thời”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Hồng, Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh, bày tỏ quan điểm: “Việc bạo hành phụ nữ cho dù chỉ là một hành vi nhỏ nhất cũng đáng lên án. Trước mắt, hội đã chỉ đạo cho Hội Phụ nữ H.Hương Khê làm việc với Công an huyện để yêu cầu họ sớm vào cuộc điều tra”. Bà Hồng khẳng định: “Hội LHPN tỉnh sẽ cố gắng hết sức để làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời cử cán bộ theo dõi vụ việc này một cách khách quan nhất; tổ chức đoàn lên thăm hỏi và động viên gia đình bị hại ngay sáng mai”.

Cũng trong sáng qua, Công an H.Hương Khê đã triệu tập những nghi can trong vụ mẹ con chị V.T.T bị xâm hại và hành hung để lấy lời khai.

Tận cùng nỗi khổ

Chúng tôi đã có chuyến lên xóm 13, xã Hương Thủy, H.Hương Khê và nghe được nhiều câu chuyện bi đát về cuộc sống vất vả, nghèo khổ của gia đình chị V.T.T. Qua câu chuyện, chúng tôi cảm nhận được sự thông cảm, chia sẻ của bà con, nhưng đằng sau ẩn chứa mối lo ngại vì sợ “mang vạ vào thân”.

Hiện hai mẹ con chị T. vẫn đang được điều trị tại BV Đa khoa Hương Khê. Sự tổn thương về danh dự, nhân phẩm và sức khỏe mà gia đình ông Nguyễn Văn T. gây ra với gia đình chị T. không thể nói hết. Thế nhưng, qua gần 10 ngày, gia đình ông T. không một chút đoái hoài. Chỉ khi báo chí lên tiếng, dư luận đồng thuận lên án thì vợ ông T. là bà Lê Thị H. gửi mẹ con chị V.T.T 200.000 đồng, ít hoa quả nhưng chị không nhận. Kinh phí chữa trị chị T. phải vay mượn bà con lối xóm.

Gia đình chị T. là hộ nghèo nhất xóm, nhà tranh, vách nứa. “Ruộng vườn ít, được 3 mụn con thì con gái đầu phải nghỉ học khi đang học lớp 7, để đi làm thuê, hai đứa nhỏ sau thì còn dại. Hai vợ chồng chị còng lưng giúp việc, làm thuê quần quật”, người hàng xóm, anh N.V.T kể.

Chồng đi làm thuê ở xa, ở nhà chỉ có mấy mẹ con, giờ lại gặp chuyện bi thương thế này, bản thân chị không biết kêu cứu với ai. Bé P.T.D (6 tuổi, người bị hại) đã bước vào lớp 1, trường Tiểu học 1 Chu Lê, Hương Thủy, bạn bè đồng loạt cắp sách đến trường còn bé thì vẫn đang phải điều trị. “Con bé có thể chưa nhận thức rõ chuyện xảy ra, nhưng khi nó đi học bạn bè hay một ai đó lỡ miệng nói ra làm tổn thương cháu thì chắc tôi đau lòng mà chết mất”, chị nức nở.

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.