Các cuộc thanh toán đẫm máu

22/06/2010 07:03 GMT+7

Một số vụ thanh toán đẫm máu xảy ra đều có bóng dáng của các trùm giang hồ điều khiển phía sau. Nhưng không phải lúc nào cơ quan chức năng cũng có đầy đủ chứng cứ để lôi các thế lực đen đứng phía sau ra ánh sáng.

Đến nay, người dân thành phố vẫn chưa quên cuộc truy sát đẫm máu trong đêm bằng súng, mã tấu xảy ra tại Đại lộ Đông Tây (Q.1). Viên đạn đã bay về hướng quán ăn ven đường nơi có nhiều người tụ tập, nhưng rất may không trúng ai mà găm thẳng vào tủ bán cơm. Song ít ai biết rằng đây là vụ đụng độ giữa 2 băng nhóm giang hồ có máu mặt.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên là do thanh toán không sòng phẳng trong việc nợ nần cá độ bóng đá. Đằng sau vụ nợ nần trên thực chất còn liên quan đến quyền lợi, uy tín của mấy đại ca thứ thiệt. Do là giang hồ có “đẳng cấp” nên mâu thuẫn này trước hết được 2 băng nhóm ngồi lại với nhau tìm hướng giải quyết nhằm tránh giao chiến gây thiệt hại cho cả đôi bên. Hơn 1 tuần trước khi xảy ra đụng độ, 2 băng nhóm hẹn gặp nhau tại một quán ở Q.2, thương lượng (từ 9 giờ sáng đến 21 giờ) tìm cách dàn xếp nhưng bất thành nên mới xảy ra vụ đụng độ ở Đại lộ Đông Tây.

Đáng chú ý, khi nhóm Sơn “bu” đi “giao chiến” với nhóm Hải “trắng” thì nhóm Sơn không hề biết Hải có mang theo “hàng nóng” nên Sơn chỉ mang mã tấu, kiếm Nhật. Vào giờ chót, người của Sơn “bu” mới hay tin nhóm Hải “trắng” mang theo súng nhưng lúc đó nhóm Sơn “bu” đã chạm trán với Hải “trắng” rồi. Rất may, nhóm của Sơn “bu” không bị ăn đạn mà ngược lại phía Hải “trắng” bị thiệt hại nặng nề hơn.

Trước đó giữa năm 2009, cũng do không dàn xếp được mâu thuẫn với nhau, Cường “lượm” (giang hồ ở Q.4) cùng đàn em đã bắt cóc Trung “mặt quỷ” (ngụ Q.7, một tay giang hồ có tiếng) đưa về phòng trọ ở Q.7, đánh đập, cắt gân chân cảnh cáo. Vụ tra tấn này không những không giải quyết được mâu thuẫn mà ngược lại giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Căng thẳng đến mức, Cường “lượm” đã phải đích thân mang súng đi tìm Trung “mặt quỷ” hỏi tội, nhưng rất may phát đạn chỉ găm vào bụng và nhờ có người dân đưa đến một bệnh viện gần đó cấp cứu kịp thời nên Trung “mặt quỷ” thoát chết trong gang tấc.

Cơ quan chức năng ra tay

Để đề phòng xảy ra các vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng bởi băng nhóm Minh “bò”, nên Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã quyết định bắt giữ Minh “bò” trước ngày 30.4.2010. Băng nhóm của Minh “bò” thì sống nhờ lợi nhuận từ việc mua bán ma túy tổng hợp, tổ chức sòng bài. Sinh ra và lớn lên ở đất Q.4 - một thời được mệnh danh là chiếc nôi của giới giang hồ, Minh “bò” có dịp tiếp xúc với đàn anh, đàn chị, cộng với tố chất côn đồ có từ trong máu, mới tuổi đôi mươi đã ra tay sát hại đối thủ bị tòa tuyên án gần 20 năm tù. Thời gian Minh “bò” thụ án, nhiều phạm nhân biết tiếng hắn nên tôn lên làm “đại bàng” trong trại giam.

Với bản án giết người, cộng với biệt danh đại bàng trong trại giam, Minh “bò” đã lọt vào mắt xanh của ông trùm Năm Cam. Vừa mới ra tù, Minh “bò” được ông trùm này thu nạp, đưa về Q.4 trông coi một số sòng bạc ở đây. Mặc dù đã ra tù từ lâu nhưng Minh “bò” vẫn còn tư tưởng “đại bàng” - thời còn ở trại giam nên có thái độ hống hách, hỗn láo, coi các bậc đàn anh, đàn chị chẳng ra gì. Cho nên không ít lần, Lộc “lì” (đàn em của Châu Phát Lai Em), Cu “lủng” - một sát thủ máu lạnh, muốn xử Minh “bò”. Sau đó, ông trùm điều chuyển Minh “bò” đến một quận khác để tránh đụng độ với các anh em khác trong giới giang hồ. Việc đưa Minh “bò” đi nơi khác không phải ông trùm ớn Lộc “lì”, Cu “lủng” mà không muốn vì tính hống hách của Minh “bò” mà ảnh hưởng đến cơ đồ sự nghiệp của mình.

 

Minh “bò” bị bắt tại hiện trường

Có lần Minh “bò” vào sòng bạc của Xíu “nghẹt” ở Q.10 quậy phá, đặt vấn đề giữ an ninh trật tự tại đây. Đàn em của Xíu “nghẹt” đã thách đấu tay đôi với Minh “bò”, nếu Minh “bò” thắng thì Xíu “nghẹt” sẽ chấp nhận yêu cầu của Minh “bò” nhưng y không dám mạo hiểm. Mặc dù chịu thua rút lui nhưng Minh “bò” không bỏ cuộc. Mâu thuẫn giữa Minh “bò” và Xíu “nghẹt” ngày càng căng thẳng và kết thúc bằng vụ cố sát: Cu “tin” đàn em của Minh “bò” chém Bánh “tí” - người của Xíu “nghẹt”. Lần đó, mặc dù Cu “tin” không lấy được mạng của Bánh “tí” nhưng cũng bị khép vào tội giết người.

Sau khi máu của 2 đàn em đổ, mâu thuẫn giữa 2 đại ca này vẫn còn căng thẳng. Để ngăn ngừa hậu quả có thể xảy ra, cơ quan công an lên phương án chặn đứng các hoạt động phạm pháp của 2 đại ca trên. Một lần, lực lượng công an đã ập vào sòng bạc của Xíu “nghẹt” định bắt hắn nhưng chỉ bắt giữ được vợ của Xíu “nghẹt” và một số đàn em. Biết đang bị công an “canh me” nên hai bên tự xí xóa cho nhau để được yên thân. Sau đó, Minh “bò” bị đưa đi cải tạo về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Năm 2007 về, Minh tiếp tục lao vào đường phạm tội. Khác với lần trước, lần này Minh tập hợp các đàn em vừa mới được tha tù về có nhiều tiền án, tiền sự để hoạt động cờ bạc và mua bán ma túy tổng hợp (thuốc lắc, hàng đá) cho quán bar, vũ trường, karaoke, khách sạn. Với kinh nghiệm nhiều năm tù tội, Minh tỏ ra tinh vi và xảo quyệt hơn nhiều: không bao giờ hoạt động tại một chỗ để tránh sự chú ý của công an. Minh thuê một số khách sạn ở Q.5 làm đại bản doanh mở sòng bạc; điểm tập kết ma túy tổng hợp, sau đó mang đi cung cấp cho các con nghiện. Hoạt động được vài tháng ở khách sạn này, Minh lại chuyển sang khách sạn khác. Khi màn đêm vừa buông xuống, nhiều quán bar, vũ trường lớn ở trung tâm thành phố đều phải dành sẵn bàn VIP cho Minh. Quá giờ không thấy Minh đến, muốn bán bàn VIP cho người khác, quản lý quán bar, vũ trường phải gọi điện thoại hỏi ý kiến Minh.

Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối tháng 4.2010, đường dây tổ chức sòng bạc, mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp trái phép của Minh “bò” cùng nhiều đàn em đã bị sa lưới công an khi bọn chúng đang tụ tập tại khách sạn ăn chơi trác táng.

Nhóm PVXH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.