Cắm trại 'bao đẹp, bao phê' gần sát Sài Gòn: Sống chậm giữa ngàn cây

16/03/2022 17:24 GMT+7

Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ 15.3. Trong nước, người trẻ cũng háo hức chào đón những chuyến đi, sau thời gian dịch bệnh. Những tín đồ mê cắm trại, nhất định không thể bỏ lỡ những nơi gần bên Sài Gòn này.

Đổi gió với cắm trại ở Vũng Tàu, gần bên Sài Gòn

Phan Thế Anh

Hồ Đá Xanh

Hai travel blogger nổi tiếng thời gian qua với hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các kênh mạng xã hội là Phan Thế Anh (giảng viên Trường ĐH Quốc tế Miền Đông) và Phan Nhân (giảng viên Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM), đều là đại sứ du lịch Busan, Hàn Quốc và tiên phong cho phong trào du lịch cắm trại xanh ở Việt Nam, chia sẻ với độc giả Báo Thanh Niên những nơi cắm trại "bao đẹp, bao phê" sát bên Sài Gòn.

Cắm trại đổi gió ở Vũng Tàu

Phan Thế Anh cho hay Vũng Tàu quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng cắm trại hẳn sẽ đổi gió hơn là chỉ đi ngắm biển, ăn hải sản rồi về. Mọi người có thể cắm trại trên đỉnh núi Nghinh Phong đón những tia nắng sáng sớm đầu tiên.

Mũi Nghinh Phong

Phan Thế Anh

“Mũi Nghinh Phong là mũi đất vươn dài ra bán đảo Vũng Tàu. Nơi này có khí hậu mát mẻ, gió thổi bốn mùa, có cổng trời, lý tưởng để chụp ảnh cưới và là địa điểm cắm trại thu hút đông đảo bạn trẻ. Đứng trước cổng trời đậm nét cổ điển nhưng khi bước qua chiếc cổng này, du khách như bước đến và nhìn thấy một thế giới khác. Từ đây tầm nhìn có thể bao trọn cả thành phố biển. Ngắm bình minh xong, mọi người có thể đi bộ xuống bãi Vọng Nguyệt, hoặc cùng bạn bè nướng hải sản, sau đó ghé những điểm “check in” nổi tiếng ở đây như Bạch Dinh, hẻm 107 - 109 Trần Phú”, Thế Anh chia sẻ.

Đồi cừu Suối Nghệ

Phan Thế Anh

Theo giảng viên nổi tiếng này, tới Vũng Tàu bạn trẻ cũng đừng bỏ qua đồi cừu Suối Nghệ, nhất là những gia đình nào có con nhỏ, mọi người có thể vừa chơi với cừu, vừa tận hưởng màu xanh thiên nhiên.

Địa điểm đáng chú ý khác để cắm trại đó là hồ Đá Xanh. Tới đây, bạn trẻ được chụp hình với hồ nước xanh trong veo, tạo dáng với cây cầu gỗ, chiếc xích đu… Khu này có nhiều bãi đất trống, rất phù hợp cho nhóm bạn trẻ ghé nơi này vừa cắm trại, nấu đồ ăn, tận hưởng thiên nhiên. “Tuy nhiên khi đến đây các bạn nên chuẩn bị trước các đồ dùng cá nhân, dụng cụ, nước uống, cũng như thức ăn cần thiết cho việc cắm trại, giải trí, nghỉ ngơi vì ở đây chưa có sẵn”, Thế Anh khuyên.

Hồ Đá Đen

Câu cá hồ Đá Đen

Phan Thế Anh

Bên cạnh đó là hồ Đá Đen, nếu tới đây cắm trại, câu cá, ngắm hoàng hôn, người trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Nước ở đây trong xanh nhiều cá, không khí trong lành. Buổi chiều khi hoàng hôn xuống, đây sẽ là nơi lý tưởng để cùng người thương của mình ngắm hoàng hôn, nhâm nhi trà, cà phê, câu cá thư giãn nói chuyện cùng bạn bè.

Về hồ Trị An yên bình

Nơi nào sát bên Sài Gòn cắm trại tuyệt vời nữa? Theo travel blogger Phan Nhân, hồ Trị An ở Đồng Nai (cách Sài Gòn khoảng 70 km) sẽ là nơi cắm trại tuyệt vời cho những gia đình có trẻ nhỏ, để mọi người cùng câu cá, chèo thuyền, xa rời những nơi ồn ào, náo nhiệt.

Trên đường đi hồ Trị An, mọi người có thể đón một buổi sáng bình yên khi đi ngang qua rừng Mã Đà tọa lạc tại huyện Vĩnh Cửu. Những con đường đi vào rừng Mã Đà cũng nên thơ tựa bức tranh hữu tình.

Khung cảnh tuyệt đẹp trên đường tới hồ Trị An

Phan Thế Anh

Dọc theo những con đường đến hồ Trị An, du khách dễ dàng tìm thấy những con đường xanh tắp vô cùng mướt mắt, có những con đường là những hàng cỏ lau thu hút đông đảo bạn trẻ chụp hình.

Nam giảng viên với khoảng 100.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội cho biết hồ Trị An mặc dù là một hồ nước nhân tạo với mục đích chính là chứa những nguồn nước của đập thủy điện Trị An song nó mang một nét đẹp riêng biệt. Mặt hồ yên ả, dòng nước trong veo như một tấm gương khổng lồ.

Sau giờ cắm trại, chèo thuyền, câu cá, mọi người có thể quây quần cùng nhau nấu mì, nướng thịt, ăn trái cây ngắm cảnh. Hai thời điểm không nên bỏ qua khi cắm trại ở đây, đó là bình minh và hoàng hôn dần buông.

Nhất định phải thử hết những điều này ở Bình Thuận

Bình Thuận không xa lạ với nhiều du khách, nhưng còn nhiều điểm đến rất đẹp vẫn là ẩn số với nhiều người. Theo 2 travel blogger Phan Thế Anh và Phan Nhân, một trong những địa điểm đó phải nhắc đến mũi Yến.

Trải nghiệm ở mũi Yến

Phan Thế Anh

Đây là một mỏm đá hoang sơ. Tới đây, mọi người có thể cắm trại ngay trên khu vực mỏm đá này để thưởng ngoạn thiên nhiên, ngắm biển với gió mát lồng lộng.

Cách trung tâm khoảng 10 km là khu vực bãi đá Ông Địa, nơi mà mỗi khi nhắc đến Phan Thiết, du khách thường nhắc tới nơi này như một địa điểm thân thuộc. Nước ở đây rất sạch, cát mịn màng, khu vực biển trải dài và cạn, nước rất êm.

Bãi tắm đá Ông Địa

Cây cầu gỗ Thozoo Safari

Phan Thế Anh

Những món ăn nhất định phải thử ở Bình Thuận

Phan Thế Anh

Theo hai chàng trai am hiểu du lịch, cây cầu gỗ Thozoo Safari ngay sát vực bờ biển Tuy Phong, Bình Thuận cũng là nơi bạn nhất định phải ghé. Đáng chú ý, nếu tới Bình Thuận cắm trại, bạn nhớ ghé hồ Đa Mi, bức tranh sơn thủy hữu tình.

Cắm trại ở đây, mọi người có thể ngắm nét đẹp của hồ khi hoàng hôn buông, ăn những món ăn thơm hương vị biển, tránh xa thành phố náo nhiệt. Đặc biệt, bạn trẻ đừng quên thưởng thức trứng mực nang, răng mực chiên, răng mực sa tế, cơm gà Hạnh Hương, bánh canh chả cá Phượng… tất cả những món tuyệt ngon trong hành trình cắm trại "bao đẹp, bao phê" gần bên Sài Gòn của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.