Cần có biện pháp khẩn cấp đối với các chung cư kém chất lượng

08/08/2005 23:19 GMT+7

Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ... đó là hình ảnh nhiều người dân đang cư ngụ tại các khu chung cư (CC) xuống cấp hoặc kém chất lượng ở TP.HCM mà chúng tôi gặp sau những cơn dư chấn vừa qua. Dù các nhà khoa học đã khẳng định động đất ở TP.HCM chỉ là bị ảnh hưởng và khó có thể xảy ra chấn động mạnh, nhưng phần đông người dân sống trong các CC này đều mong muốn chính quyền khẩn trương có những biện pháp giúp họ an cư, lạc nghiệp...

Nghe tiếng động lạ: Chạy !

Cơn động đất đêm 5.8 làm nứt một vệt dài 6-7m ở móng lô M2, CC  Bình Trưng Đông, P.Bình Trưng Đông, Q.2. Trưa ngày 8.8, chúng tôi trở lại khu CC này. Cuộc sống của hơn 300 hộ dân đang sinh sống tại đây có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng khi đề cập đến chuyện động đất thì sự hoang mang, lo lắng chỉ chờ có thế để trào ra. Anh Phạm Văn Hưng, giữ xe ở lô M2 dẫn khách tới cuối dãy nhà, chỉ vào vết nứt chạy dọc nền khẳng định: "Trận động đất đã tạo nên vết nứt này và khiến chúng tôi rất lo lắng. Một số người đã có ý định chuyển nhà đi ở chỗ khác. Vào ban đêm, hễ cứ nghe tiếng động lạ là hàng chục người chạy vội xuống đất". Chị Tường Vân ở phòng 411, lô M2 mấy đêm nay cũng không thể ngủ trọn giấc vì phải "canh" động đất để... chạy. Mắt thâm quầng, giọng run run, chị Vân bảo: "Đêm tôi nằm chập chờn, hễ nghe tiếng động lạ là bật dậy, chạy tới góc nhà để mấy chiếc va-li đựng sẵn những vật dụng cần thiết, giấy tờ quan trọng và tiền nong... Đến khi thấy không có gì mới quay trở lại giường nằm". Đêm 5.8, khi xảy ra động đất, chị Vân chỉ kịp bồng con chạy từ lầu 4 xuống đất, chẳng kịp đem theo thứ gì. Vì thế, chị mới rút kinh nghiệm chuẩn bị trước những thứ cần thiết...  Cũng như chị Vân, chị Lê Hồng Hạnh ở phòng 312, lô M2, hễ nghe tiếng động lạ là hoảng hốt kêu mẹ... sơ tán. "Đến giờ, đặt lưng xuống giường em vẫn có cảm giác như sàn nhà bị nghiêng, phần giường dưới lưng mình như bị trũng xuống!" - Hạnh kể và cho biết, điều bức thiết nhất với gia đình cô lúc này là tìm một chỗ "ở đâu cũng được, miễn không phải là CC".

Bà Nguyễn Thị Đáu ở lô M2, CC Bình Trưng Đông là người không biết chữ, nhưng khi biết Báo Thanh Niên ngày 6.8 có đăng tải đầy đủ thông tin về trận động đất vừa xảy ra, bà Đáu đã bỏ tiền túi mua mấy chục tờ Thanh Niên rồi phát cho mọi người trong khu CC đọc. Bà cho biết: "Khi mọi người đang hoang mang, thông tin chính thống trên báo chí sẽ góp phần giúp cho người dân hiểu được bản chất của sự việc và yên tâm hơn".

Lo lắng nhất vẫn là những người tàn tật sống trên các tầng lầu của khu CC. Ông Bùi Hữu Tráng ở phòng 212, lô M2, CC Bình Trưng Đông, bị tật ở cả 2 chân, phải ngồi xe lăn, sống cùng với đứa cháu nội mới 7 tuổi. Hôm xảy ra động đất, ông chỉ biết ngồi một chỗ kêu trời tuyệt vọng. Thấy vậy, một người hàng xóm chạy ngang qua liền cõng ông xuống đất. "Tôi mong có được một nơi ở khác, chật chội cũng được miễn là an toàn hơn…" - ông Tráng ao ước.

Ở ngay trung tâm thành phố, CC 727 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5 là một điển hình về sự xuống cấp. Nhiều lô tường nứt, đà rã hết "thịt" còn trơ "xương" cốt sắt, Công ty Kinh doanh phát triển nhà Q.5 phải dùng cừ tràm chống tường, còn Ban Quản trị CC để những tấm bảng "Khu vực nguy hiểm, không qua lại lối này" nhằm đề phòng sự cố bê tông rơi khi người dân qua lại. Hơn 620 hộ dân với khoảng 2.500 con người sống trong khu CC này từ nhiều năm nay vốn đã thấp thỏm vì sự xuống cấp của CC, nay càng thêm hoang mang sau những cơn dư chấn xảy ra ở thành phố. "Đợt động đất vừa qua tuy nhẹ, có người không ghi nhận được, nhưng bà con không an tâm với chất lượng CC hiện nay. Trường hợp có chấn động mạnh hơn thì không thể nói trước được điều gì" - ông Nguyễn Hữu Chinh, Trưởng ban Quản trị CC, lo lắng. Theo ông Chinh, mấy hôm nay không khí CC trở nên nặng nề, nhiều người mất ngủ nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Ngay ông Chinh, gương mặt mệt mỏi, nỗi lo âu hằn rõ trong đôi mắt thiếu ngủ thâm quầng... "CC này cách đây 12 năm đã có yêu cầu giải tỏa, sau lại im. Cuộc họp nào gần đây cũng nghe nói sẽ, sắp giải tỏa... và tháng 6 vừa rồi lại yêu cầu dân kê khai để giải tỏa. Có ít nhất 20% số hộ dân đang có nhu cầu sửa chữa chống dột, thấm, nứt tường, đà... Vì thế, bà con mong muốn chính quyền có thái độ dứt khoát, cụ thể để chuẩn bị, nhất là sau những đợt địa chấn vừa rồi" - ông Chinh kiến nghị.


Anh Hưng đang chỉ vết nứt dọc móng lô M2, CC Bình Trưng Đông


Đống va-li quần áo, vật dụng chị Tường Vân chuẩn bị sẵn để... chạy

Chính quyền bất ngờ vì... động đất

Ông Vũ Quang Hiển - Giám đốc bán hàng và tiếp thị Công ty CP Vĩnh Tường, cho biết: dự án khu căn hộ Tân Tạo (Q.Bình Tân, thuộc khu đô thị mới Tây Sài Gòn) của công ty tính đến nay đã bán được 65% tổng số căn hộ tại tòa nhà A (dự kiến giao nhà vào tháng 12.2005) và bán được 34% tổng số căn hộ tại tòa nhà B (đang xây dựng phần thô). Vào cuối tuần qua, công ty khai trương căn hộ mẫu thật thì có khá nhiều khách hàng hỏi thăm để đăng ký mua, nhưng sau sự kiện TP.HCM bị ảnh hưởng bởi động đất, một số khách hàng đã đăng ký cũng tỏ ra hoang mang, lo lắng. (T.Xuân)

Trong khi chờ những động thái chính thức từ chính quyền, ông Chinh cho biết Ban Quản trị CC đã kiến nghị Công ty Kinh doanh phát triển nhà Q.5 đầu tư và trang bị một số thang dây để kịp thời cứu nạn trong những trường hợp bất trắc xảy ra. Còn ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch UBND P.Bình Trưng Đông thì thú thật "không biết phải làm gì" vì quá bất ngờ: "Tôi năm nay đã 46 tuổi. Từ bé đến giờ chưa biết động đất là gì. Nếu có mặt ở đó, tôi cũng chẳng biết nói gì với người dân!". Trong khi đó, theo bà con ở khu CC Bình Trưng Đông, ngay sáng 6.8, đại diện Công ty Phát triển nhà Q.2 cũng đã xuống nắm tình hình và cho biết sẽ đem các dụng cụ xuống khảo sát cụ thể tình trạng CC sau động đất, rồi thông báo cho dân.

Trong đợt động đất vừa qua, nhiều người dân sống trong các CC cũ trên địa bàn Q.1 như CC 374 Nguyễn Công Trứ, 100 Cô Giang... đã hốt hoảng ôm mùng mền xuống đất qua đêm. Khi đó, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND Q.1, cũng đã có mặt ngay tại hiện trường để trấn an dân. Trao đổi với chúng tôi chiều 7.8, ông Tuyến cho biết lãnh đạo Q.1 đã yêu cầu các kỹ sư của Công ty Phát triển nhà Q.1 khẩn cấp tiến hành kiểm tra và đánh giá chất lượng các CC sau địa chấn. "Qua kiểm tra vẫn chưa phát hiện vết nứt hay dấu hiệu cho thấy CC nào bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhưng chúng tôi lo ngại nhất là CC 289 Trần Hưng Đạo. Theo kết quả kiểm định trước đây thì CC này đã xuống cấp và thành phố cũng đã chỉ đạo phải di dời giải tỏa. Hiện có khoảng 50% số hộ dân đã di dời, số còn lại chúng tôi sẽ vận động khẩn trương di dời để tránh xảy ra thiệt hại về tài sản và con người" - ông Tuyến cho biết.

Kế bên Q.1, Q.10 có đến 30 CC xuống cấp, đã được lên kế hoạch di dời. Ông Trần Xuân Nhâm, Trưởng ban Tuyên giáo Q.10, kiêm Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền vận động đền bù giải tỏa các dự án, cho biết: "Đợt dư chấn vừa qua, bà con ở CC Ngô Gia Tự (Q.10) có gọi điện thoại đến cơ quan chức năng tỏ thái độ lo sợ. Chúng tôi đã cho rà soát và thấy đến nay trên địa bàn quận vẫn chưa xảy ra sự cố gì do ảnh hưởng dư chấn. Tuy nhiên, hiện đang có khoảng 500 hộ dân ở lô E của CC Ngô Gia Tự và lô C của CC Nguyễn Kim cần được di dời khẩn cấp, vì chất lượng CC đã xuống rất thấp. Đây là những đối tượng chúng tôi sẽ tập trung di dời thật sớm".


Bảng báo nguy hiểm tại CC 727 Trần Hưng Đạo, Q.5

Ngay trong đêm 5.8, lực lượng chức năng đã có mặt tại những điểm nóng để trấn an dân

Đức Trung - Đàm Huy - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.