Cần làm sáng tỏ để trả lại niềm tin cho thanh niên

15/09/2006 11:24 GMT+7

Cách đây ba tuần, tôi có tham gia hướng dẫn chuyên đề "tư duy tích cực" cho một lớp học khối 11 ở một trường PTHH trong thành phố. Sau 2 tiếng trao đổi, tôi đề nghị các em viết lại những điều thu hoạch được sau buổi học. Một em học sinh đã viết bài thu hoạch như sau:

“Thì ra tôi không hề thông minh tí nào, tôi có quá nhiều cảm xúc nhưng tiếc rằng tôi cũng có quá nhiều cảm xúc lãng phí, tiêu cực. Một phát hiện nữa là tôi quá nhát gan, quá hèn kém bởi mặc dù những tình huống giải quyết (tình huống giả sử bạn thi rớt đại học, bạn sẽ đối diện và áp dụng tư duy tích cực như thế nào?) trên giấy tôi viết ra rất tốt nhưng trong lòng thì hoàn toàn biết rằng mình không thể trải qua, không thể chịu đựng nổi những tình huống quá sốc như vậy. Trước đây khi thi tốt nghiệp cấp 1, tôi đã từng thiếu điểm để được vào trường công lập và sự thật là bố mẹ tôi đã đút lót để tôi được học trường điểm, đến một ngày khi biết được sự thật này, tôi cảm thấy khinh bố mẹ và căm ghét mình, điều này còn nhục hơn là tôi thi điểm thấp. Rồi thi tốt nghiệp cấp 2, tôi vẫn thấy bố mẹ có ý định đút lót để tôi vào trường nhưng tôi đã không để chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi đã làm được, đã học ở ngôi trường này bằng chính số điểm mình đạt được. Đến cuối buổi học tâm lý hôm nay, khi kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học không còn xa, tôi đã rút ra được một điều là dù đỗ hay không đỗ, tôi sẽ không bao giờ dùng tiền để mua cuộc sống sau này của tôi".

Lúc đọc những dòng tâm sự đó, tôi thật sự xúc động. Xúc động vì sự can đảm của bạn trẻ này đã ngăn cản ý định “đút lót” của bố mẹ bằng việc cố gắng học tập đạt điểm vào trường bằng chính sức học của mình. Xúc động bởi sự xấu hổ và kinh thường những hành động xấu. Tôi cũng cảm thấy rất vui mừng bởi bạn trẻ đó có suy nghĩ hết sức chín chắn và trưởng thành "Sẽ không bao giờ dùng tiền để mua cuộc sống sau này của tôi".

Khi đọc bài báo "Hé lộ một đường dây "chạy trường" ở TPHCM, tôi nhớ lại ngay bài thu hoạch này. Nếu em học sinh kia khinh thường ba mẹ khi biết được sự thật ba mẹ đút lót để mình được vào trường điểm, thì sẽ có bao nhiêu em học sinh sẽ khinh thường thầy cô giáo của mình nếu các em biết được thầy cô đã nhận tiền cho mình được vào học ở trường. Cùng với sự khinh thường đó, chắc chắn là niềm tin của những người trẻ vào sự công bằng sẽ bị đánh cắp. Hay nguy hiểm hơn, là có không ít bạn trẻ đã xem việc chạy trường là chuyện bình thường trong cuộc sống.

Tôi nghĩ chuyện "chạy trường" là chuyện có thật trong cuộc sống. Vấn đề là nó cần được các cơ quan có trách nhiệm làm sáng tỏ để xác định những người cụ thể phải chịu trách nhiệm cho những hành động vi phạm pháp luật và làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của người thầy, đến sự linh thiêng của môi trường sự phạm. Nó cần phải làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt để xã hội trả lại niềm tin cho những thanh niên khát khao được đối xử công bằng, mong muốn được tự khẳng định mình bằng chính năng lực bản thân như người bạn trẻ đã tâm sự trong bài thu hoạch ở trên.

Xin hoan nghênh và cảm ơn báo Thanh niên, cũng như tác giả bài viết đã mạnh dạn khởi động và đặt vấn đề cho cuộc điều tra này.

Trần Minh Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.