Căng thẳng quanh Tổng hành dinh lục quân

21/09/2006 23:00 GMT+7

Ngày thứ 2 sau cuộc binh biến, sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là giới truyền thông tập trung vào Tổng hành dinh của tư lệnh lục quân, nơi mà hai nhân vật thân tín của cựu Thủ tướng Thaksin Siwanatra phải đến trình diện theo yêu cầu của Tổng tư lệnh Sondhi Boonyratkalin. Hai ông này được lệnh phải có mặt lúc 11 giờ.

Đại lộ Ratchadamnoen Nok vẫn nườm nượp xe cộ qua lại, nhưng làn đường nhỏ chạy ngang qua cổng tổng hành dinh thì được kiểm soát dưới sự điều khiển của cảnh sát hoàng gia. Xe ra vào cổng liên tục, xe máy, xe hơi, xe quân sự và cả nhân viên đi bộ. Không khí chờ đợi rất náo nhiệt. Mọi động tĩnh từ bên ngoài tổng hành dinh này được cánh phóng viên khai thác triệt để.

Quá 11 giờ rưỡi, nguyên Chánh văn phòng Thủ tướng Thaksin, ông Newin Chidchob, xuất hiện trên chiếc xe hơi 8 chỗ ngồi, màu đen, kính đen. Bao vây xe ông là cánh nhà báo với lủng lẳng dụng cụ hành nghề. Một số người dân cũng vây quanh xe của ông này và hét lớn: "Kẻ phản bội!" trong khi một số khác đập mạnh vào thành xe. Lực lượng an ninh đã phải can thiệp để xe có thể vào trong. Chiếc xe rẽ trái, men theo dãy nhà hành chính của tổng hành dinh, tiến về đại sảnh ở trung tâm tòa nhà.


Những người ủng hộ quân đội reo hò trước Tổng hành dinh Tư lệnh Lục quân

Không khí trở lại yên tĩnh trong chốc lát. Rồi thì mọi sự chú ý hướng về một người đàn ông mặc áo vàng, từ sáng đến giờ đi lại trước cổng hành dinh với chiếc radio liên tục phát thanh. Ông ta hét to đầy giận dữ: "Newin là kẻ phản bội. Tôi không ưa ông ta. Lúc trước, ông ta đã lập lực lượng cản trở chúng tôi từ bên ngoài Bangkok vào biểu tình phản đối Thaksin. Còn Thaksin ư? Không thể tin được".

Cánh báo chí lại tiếp tục rôm rả bàn luận và chờ đợi. Mãi đến 12 giờ 50 xe của nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Yongyuth Tiyapairat mới đến. Cũng như Newin, ông này cũng được chào đón bằng tiếng la ó của một số người dân ủng hộ việc đảo chính. Các phóng viên cũng chạy ùa ra vây kín xe của Yongyuth. Cảnh sát đã phải giải tán và nhắc nhở các phóng viên nên giữ mình trong giới hạn.

Một phóng viên của đài Sky News của Anh đã được lực lượng an ninh nhắc nhở sau khi ghi hình và phỏng vấn một người đàn ông nguyền rủa Yongyuth một cách tục tĩu: "Bà hãy nói đồng sự của bà ngừng ngay việc quay trực tiếp những cảnh như vậy. Vậy là đủ rồi". Khi được hỏi tại sao, câu trả lời là: "Điều đó có thể gây không khí căng thẳng lên người dân".

Sự chờ đợi vẫn tiếp tục. Bên cạnh cánh phóng viên còn có người dân ủng hộ quân đội. Họ đến đây để reo hò, bày tỏ sự đồng lòng hay đưa ra một số yêu cầu đối với Hội đồng Cải cách hành chính (ARC). Ông Varanchai Chokchana đem theo một tấm biểu ngữ rất to gửi tới ARC với mong muốn sẽ tịch thu tài sản của 7 nhân vật trong đảng Thai Rak Thai là: Thaksin, Chidchai, Sudarath, Yongyuth, Newin, Prommin, Surapon. Một số người khác đem theo cờ và hát múa trước cổng. Khi được hỏi về thái đội của họ về biến cố này (dù điều này bị hạn chế), họ trả lời như nhau: "Thaksin tham nhũng. Tôi không thích ông ta".

Hôm qua, đường phố Bangkok đã đông trở lại, khác với ngày hôm trước khi nhiều người còn dè dặt chuyện bước ra khỏi nhà. Ở Phủ Thủ tướng, sự hiện diện của quân đội thưa hơn. Người dân, khách du lịch và phóng viên đã có thể vào sâu hơn một chút để chụp ảnh. Không khí yên bình như không có gì xảy ra, thậm chí còn rất nhộn nhịp như một điểm du lịch. Nhiều khách du lịch được hỏi cũng tỏ ra lạc quan. Họ hy vọng sẽ trở lại Thái Lan trong một không khí tốt đẹp hơn. Theo một nguồn tin không chính thức, cách thủ đô Bangkok 20 km về phía đông bắc, quân đội đã được huy động, sẵn sàng tiến vào thủ đô nếu có diễn biến xấu.

V.P - T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.