Năm nay, giải Cành cọ vàng dành cho bộ phim xuất sắc nhất thuộc về L'Enfant (Đứa con) của hai anh em đạo diễn người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne. L'Enfant - có nội dung về một kẻ tội phạm 20 tuổi thuộc tầng lớp thấp hèn trong xã hội đột nhiên phải đối mặt với trách nhiệm làm cha - đã vượt qua 20 bộ phim khác trên đường tiến đến ngôi vị cao nhất của LHP và đây là lần thứ 2, hai anh em đến từ xứ sở nổi tiếng về sô-cô-la giành được giải thưởng uy tín này. Cách đây 6 năm, bộ phim gây tranh cãi Rosetta của họ cũng đã được trao giải Cành cọ vàng.
Các giải thưởng khác của LHP Cannes 58: *Giải thưởng lớn (sau Cành cọ vàng): Broken Flowers của Jim Jarmusch (Mỹ).
Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về ngôi sao Hollywood Tommy Lee Jones cho vai diễn trong The Three Burials of Melquiades Estrada, bộ phim do chính anh này lần đầu đạo diễn. Trong phim, Tommy thủ vai quản đốc tại một trang trại ở Texas buộc kẻ giết người bạn thân của mình phải đào thi thể lên và đưa đến Mexico để chôn. The Three Burials of Melquiades Estrada cũng giúp mang về giải Kịch bản hay nhất dành cho nhà văn Mexico Guillermo Arriaga. Trong khi đó, Hanna Laslo đến từ đất nước Do Thái ở khu vực Trung Đông đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai một nữ tài xế taxi lắm mồm trong Free Zone của đạo diễn Amos Gitai - đồng hương với cô. Nhận giải thưởng từ tay nam diễn viên Ralph Fiennes, Laslo đã xúc động xin tặng lại phần thưởng này cho mẹ của mình - một nạn nhân chủ nghĩa diệt chủng của phát xít nhưng may mắn sống sót. Cuối cùng không thể không nhắc đến Michael Haneke đến từ nước Áo khi ông được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Hidden. Trong khi đó, Miranda July (Mỹ) và Vimukthi Jayasundara (Sri Lanka) cùng chia nhau giải Camera vàng dành cho những đạo diễn có phim đầu tay xuất sắc nhất.
*Giải thưởng của Ban giám khảo: Shanghai Dreams của Wang Xiaoshuai (Trung Quốc).
*Phim ngắn hay nhất: Wayfarers của Igor Strembitskyy (Ukraine).
Nam diễn viên xuất sắc Tommy Lee Jones
Đặc biệt, sức hút lớn nhất trong 12 ngày diễn ra LHP đến từ 2 bộ phim được trình chiếu phục vụ bên lề, đó là Revenge of the Sith - phần 3 của Star Wars của đạo diễn lừng danh George Lucas cùng dàn diễn viên hùng hậu như Hayden Christensen, Natalie Portman và Samuel L.Jackson; và Match Point của Woody Allen - một bộ phim hài với sự tham gia của cô đào xinh đẹp Scarlett Johansson cùng Jonathan Rhys Meyers và Emily Mortimer. Theo đánh giá thì Match Point thậm chí có thể là ứng viên nặng ký cho giải Cành cọ vàng nếu dự tranh.
Xuân Anh
Bình luận (0)