Cành cọ vàng trên tay người Thái

27/05/2010 10:13 GMT+7

(TNTT>) Tại LHP Cannes 2010, một giấc mơ đẹp đã trở thành hiện thực. Đó là việc đạo diễn Thái Lan được trao Cành cọ vàng (Palme d’Or). Đây là lần đầu tiên đạo diễn của khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng danh giá này.

Khi phim Uncle Boonmee who can recall his past lives của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul được công bố sau cùng ở hạng mục Cành cọ vàng cho đạo diễn tại lễ trao giải Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 63 đêm 23.5, không chỉ khán giả phương Tây mà rất nhiều người Đông Nam Á ngạc nhiên.

Ngạc nhiên bởi đây là đạo diễn Đông Nam Á đầu tiên đoạt Cành cọ vàng, giải thưởng danh giá nhất của một trong những LHP uy tín hàng đầu thế giới. 13 năm, sau lần đạo diễn Nhật Bản Imamura Shohei đoạt Cành cọ vàng với phim Unagi, đến nay mới có một đạo diễn châu Á khác lên ngôi. Tuy nhiên, với ban tổ chức LHP Cannes thì đạo diễn Apichatpong Weerasethakul không hề xa lạ.

Một tài năng của điện ảnh châu Á

Năm 2004, Apichatpong Weerasethakul từng đoạt giải của ban giám khảo LHP Cannes với Tropical malady, giải Un certain regard (dành cho bộ phim có ý tưởng mới và đạo diễn trẻ) LHP Cannes 2002 với  Blissfully yours. Riêng phim Syndromes and a century của Apichatpong còn được chiếu ra mắt LHP Venice (Ý) lần thứ 63, LHP Vienne (Áo), LHP Toronto (Canada) và nhiều LHP khác.

Sinh ngày 16.7.1970 tại Bangkok (Thái Lan), Apichatpong Weerasethakul là đạo diễn phim độc lập, nhà biên kịch và cả sản xuất phim. Apichatpong từng đã theo học đại học kiến trúc nhưng rồi sau khi tốt nghiệp kiến trúc sư, anh sang Mỹ học tiếp tại Viện nghệ thuật Chicago (Mỹ).

Năm 1997, Apichatpong nhận bằng thạc sĩ nghệ thuật về điện ảnh tại đây. Bộ phim dài đầu tay của anh là Mysterious object at Noon được làm vào năm 2000. 

Thông tin thêm

Apichatpong Weerasethakul đã thực hiện các phim truyện: Mysterious object at Noon (2000), Blissfully yours (2002), The adventure of Iron Pussy (2003), Tropical malady (2004), Syndromes and a century (2006), Uncle Boonmee who can recall his past lives (2010) và phim đang lên kế hoạch sản xuất là Utopia. Ngoài ra anh còn quay 34 phim ngắn.

Một cảnh trong bộ phim "Uncle Boonmee who can recall his past lives" (trái) của đạo diễn Apichatpong (phải).

Khi bộ phim Syndromes and a century dự tính phát hành vào tháng 4.2007, bị Ủy ban kiểm duyệt điện ảnh Thái Lan  yêu cầu phải cắt bớt 4 phân cảnh, Apichatpong từ chối và tuyên bố rút lui khỏi thị trường phim nội địa. Anh từng lý giải sự việc này trên tờ Bangkok Post: “Tôi là người làm phim, đối xử với tác phẩm của mình như đứa con tinh thần....Nếu vì một lý do nào mà những đứa con này không thể tồn tại ở nơi sinh ra thì hãy để chúng được tự do”.

Nỗi đau một thân phận

Uncle Boonmee who can recall his past lives là bộ phim mang đậm dấu ấn  Apichatpong Weerasethakul nhất. Nhịp phim chậm, lãng đãng nhưng sâu sắc.

Mắc căn bệnh suy thận cấp tính, bác Boonmee phải chống chọi với bệnh tật. Trong cơn đau nửa mê nửa tỉnh, Boonmee gắn chặt tâm hồn mình với những gì thân yêu nhất: người vợ đã khuất và đứa con trai mất tích từ rất lâu. Rồi hồn ma của người vợ hiện về cùng với con trai an ủi, chia sẻ nỗi đau thân xác cùng ông...

Phim hay đến nỗi giới phê bình châu u đánh giá: "Một tác phẩm xuất thần, tái hiện nội dung giản dị trong cấu trúc phức tạp của tinh thần thông qua không gian nghệ thuật cô đọng". Chủ tịch BGK  LHP Cannes 2010, Tim Burton nhận định: "Giấc mơ kỳ lạ và tươi đẹp của đời người". Phóng viên Justin Chang tờ Variety (Mỹ) viết: "Xem phim của Apichatpong giống như làm một bài tập thể lực về trí tuệ và khả năng liên tưởng hơn là theo đuổi những niềm đam mê sáng tạo kỹ xảo cùng công nghệ mới".     

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.