Cảnh giác chiêu lừa trên mạng

27/06/2010 22:24 GMT+7

Nhiều bạn gái trẻ bị “sập bẫy” những kẻ lừa trên mạng với chiêu bán hàng hiệu thanh lý nhưng thực chất là hàng nhái.

Bạn gái có nick urcuccung77 kể lại trên topic “Chiến dịch tẩy chay cho siêu lừa đảo xuất hiện lần 3...” trên diễn đàn muare.vn, vốn là người thích sử dụng hàng hiệu, nên một ngày gặp chủ đề rao bán thanh lý toàn đồ hiệu của nick thaotrang76 trên trang muare.vn, urcuccung77 rất quan tâm liên lạc để mua hàng. Qua chat, thaotrang76 tự họa chân dung của mình rất hoành tráng: làm trưởng phòng quản trị tín dụng một ngân hàng lớn có trụ sở tại đường Đồng Khởi (Q.1, TP.HCM), nhà ở khu biệt thự giữa trung tâm Sài Gòn, có chồng làm giám đốc nhân sự ở một khu du lịch, nhà toàn dùng đồ hiệu: túi xách Chanel có 38 cái, túi Louis Vuitton vài chục cái, đi xe ô tô hiệu BMW...

 
Topic tố cáo thaotrang76 đã lên tới 100 trang 

Urcuccung77 hẹn xem áo Burberry và túi Dolce & Gabbana thì thaotrang76 bảo là bận nên cho nhân viên của chồng giao hàng tại cửa hàng của urcuccung77. Những lần mua bán sau đó, thaotrang76 đều không bao giờ xuất hiện mà chỉ cho nhân viên đi giao hàng tại địa chỉ người mua. Khi urcuccung77 hẹn tới nhà thaotrang76 để xem hàng thì thaotrang76 nhận lời, nhưng 5 lần 7 lượt lấy hết lý do này đến lý do khác đề hủy hẹn vào phút chót...

Nghi ngờ, urcuccung... nhờ một người bạn làm bên ngân hàng mà thaotrang76 tự xưng là làm trưởng phòng tín dụng, kiểm tra giùm thì không có ai tên như vậy cả. Urcuccung77 gọi điện cho một chị bạn tên T. đã mua của thaotrang76 mười mấy cái áo, hỏi xem 2 người giao dịch thế nào. T. bảo mua cái gì thaotrang76 cũng đều cho người mang sang tận nhà T. chứ chưa gặp trực tiếp bao giờ. Urcuccung77 tiếp tục tìm hiểu thì phát hiện ra các món hàng hiệu mà thaotrang76 rao bán đều lấy từ một người bán hàng... nhái đồ hiệu khác trên Facebook, hoặc lấy từ một website bán hàng khác rồi đề giá cao hơn với lời rao... thanh lý hàng hiệu. T. mới giả vờ bảo thaotrang76 gửi hình qua chat, thì bức tường lát gạch men lem nhem và dây thép phơi đồ sau lưng thaotrang76 cho thấy rõ không phải cô ta đang ở... biệt thự như lời tự tô vẽ. Qua bức ảnh này, “nhóm nạn nhân” cũng nhận ra đây là thủ phạm của 2 vụ lừa hồi năm ngoái, cũng với chiêu thanh lý hàng hiệu giá rẻ nhưng thực chất là hàng nhái. 

Biết mình bị lừa nên cả nhóm tạo một cuộc giao dịch rồi đổi ý không mua để cho người theo dõi cậu “nhân viên giao hàng”. Đúng như dự đoán, tay “nhân viên” này đem hàng trả lại cho một cửa hàng quần áo rồi mới quay về chỗ ở trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM). Hỏi ra, tay “nhân viên” thú nhận chỉ đi giao hàng giùm, mỗi cái áo bán được thì hắn được 100 nghìn đồng.

“Nhóm nạn nhân” đã tập hợp, xâu chuỗi nhiều thông tin và tìm ra tên thật của thaotrang76 là P.T.V.A, quê ở Bình Định, sinh năm 1988. Nhóm cũng tìm ra được số CMND và số tài khoản ngân hàng mà P.T.V.A thường dùng để giao dịch. Không chỉ rao thanh lý hàng hiệu giá rẻ trên trang muare.vn, P.T.V.A còn rao bán trên nhiều trang khác như lamchame.com, toitim.net, webtretho.com...

Sau khi thaotrang76 bị lật tẩy, nhiều người đã từng mua “hàng hiệu” của nick này đã đem hàng đến chính hãng để kiểm tra, và đều được hãng cho biết đó chỉ là hàng nhái mà thôi. Tính đến nay, số lượng người đã mua hàng thaotrang76 lên tới hàng chục người, người ít thì vài ba triệu đồng, người nhiều thì tới 17 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát giác, P.T.V.A có biện minh rằng chính P.T.V.A cũng bị lừa, chỉ định mua qua bán lại hàng hiệu để kiếm lời, đâu ngờ chính mình cũng bị cửa hàng kia lừa bán cho hàng nhái nên mới thành ra vụ... lừa dây chuyền! Urcuccung77 cho biết hồ sơ đã được các bạn tổng hợp lại và gửi tới cơ quan điều tra.

 Dạ Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.