Cảnh sát hình sự dỏm, đánh, cướp tài sản của trẻ em

24/09/2019 12:25 GMT+7

Xin tiền người thân nhưng không được cho, hai thanh niên nhập vai cảnh sát hình sự dỏm, đánh, cướp tài sản trẻ em.

Ngày 24.9, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được hai nghi can cảnh cát hình sự dỏm, đánh đập dã man và cướp tài sản của trẻ em.

Công an quận cũng đã khởi tố, tạm giam Trương Văn Lợi (22 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) và Ngô Anh Vũ (19 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tội cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20.9, Vũ điều khiển xe máy Honda Dream BS 43X2 - 7683 chở Lợi đến nhà người dân ở đường Trần Xuân Lê để xin tiền nhưng không được nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Cùng thời gian, Nguyễn Thị Kim Dân (16 tuổi, ngụ 468 Tôn Đức Thắng) điều khiển xe máy BS 37H5 - 9725 chở bạn gái là Luân Thị Tươi (16 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đi chơi.

Lợi, Vũ phát hiện Dân, Tươi trước nhà 65 Nguyễn Đức Trung (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), thấy cả hai còn nhỏ, phán đoán chưa có bằng lái nên Lợi, Vũ vượt lên chặn đầu xe. Cả hai tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra, Dân đưa giấy tờ xe, Tươi đưa CMND thì bị Lợi thu giữ.

Thấy Tươi có điện thoại di động, Lợi khống chế, ép Tươi lên ngồi giữa xe Honda Dream để Lợi, Vũ kẹp ba chở đi với lý do về đồn công an làm việc.

Ngô Anh Vũ

Ảnh: Văn Tiến

Dân dùng xe máy đuổi theo sau đến cuối hẻm 698 Trần Cao Vân thì bị mất dấu.

Tại chân cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Lợi hỏi nguồn gốc xe máy mà Dân điều khiển, Tươi nói không biết liền ăn một tát ngã sấp mặt xuống đất.

Tươi tiếp tục nói không biết nên lại ăn đòn, lần thứ ba Tươi nói không biết, Lợi đánh, đạp Tươi từ bên này đường sang bên kia đường.

Sau đó, hai tên cảnh sát hình sự dỏm này cướp điện thoại của Tươi, mang đi cầm cố lấy 1,7 triệu đồng và vứt các giấy tờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.