Cascadeur phá án - Bài 1: Người trong chiếc xe hơi nổ tung

08/01/2006 23:46 GMT+7

Thông tin về diễn viên cascadeur Trần Như Thục một mình tự "lập chuyên án" rồi xông vào lãnh địa bọn tội phạm, lần lượt tước hung khí, bắt gọn 6 tên đem giao nộp cho cơ quan công an địa phương tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Để bạn đọc hiểu thêm về người thanh niên dũng cảm này, chúng tôi đã quyết định "gõ cửa" thế giới cascadeur của anh - nơi chuyên cung cấp những pha hành động ly kỳ nhất cho điện ảnh, nơi đang có đến 2 trong số những kỷ lục Việt Nam, đặc biệt với những lần hành hiệp mà họ cho rằng chỉ là chuyện thường ngày trong cuộc sống!

Trở lại với câu chuyện xảy ra ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trộm cạy cửa vào nhà anh Trần Việt Thuận tại số 108/2 Đồng Khởi, khu phố 2, phường Trảng Dài, lấy đi một xe Dream, 1 ti vi, 6,4 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng khác. Từ đêm 25 đến rạng sáng 26/12/2005, Trần Như Thục đã "lập chuyên án", phân công một người bà con làm "trinh sát" và khi phát hiện ra bọn chúng đưa chiếc ti vi đi bán, Thục đã chặn bắt giao công an rồi sau đó tiếp tục một mình đột nhập thẳng vào khu nhà trọ của bọn chúng khám xét, theo dõi tiếp và phục kích bắt gọn băng "đạo chích" chuyên nghiệp 6 tên giao nộp cho công an. Một tên còn lại trong băng này là Tùng do thấy động đã kịp thời mang xe gắn máy là tang vật trộm được trốn đi khỏi địa bàn. Nhưng điều đáng nói là kết cục câu chuyện rồi cũng giống như cái nghề "đóng thế" chuyên nghiệp của Thục. Anh kể: "Hôm em bắt xong 4 thằng: Đông, Đại, Trúc, Tiến, em đi uống cà phê thì đọc được tin là nhà của anh Trần Việt Thuận bị trộm vô nhà cắt cửa, lấy đi ti vi với xe gắn máy biển số vậy vậy... Rồi báo viết Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng tóm gọn được 2 tên Đông và Đại. Không có công an phường hay công an Biên Hòa nào hết ! Báo viết như vậy em cũng hơi buồn nhưng mà thôi, cũng bỏ".

...và giữa đời thường

Thực ra, nếu bạn đọc đã theo dõi thường xuyên chuyên mục Những kỷ lục Việt Nam được phát trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 11 giờ 30 thứ bảy hằng tuần thì chắc là đã biết qua tên tuổi và sự kiện có một không hai ở Việt Nam từ trước đến nay của chàng trai Trần Như Thục, người đóng thay nghệ sĩ hài Thanh Tùng trong bộ phim ca nhạc Trọn đời bên em 6 của ca sĩ Lý Hải (cũng mới vừa phát hành cách đây chừng 15 ngày) với một cảnh quay đứng tim: chiếc ô tô màu đỏ lao trên con đường hẹp với vận tốc 70 km/giờ thì lạc tay lái, bay qua một dãy thùng phuy cao 6 mét, rơi tự do thêm một lộ trình dài 21 mét, lộn nhào hai vòng rồi chạm xuống mặt đất chổng 4 bánh lên trời, vỡ sạch kính cửa và... nổ tung!

Cảnh trên diễn ra tại một cung đường vắng ở khu vực địa bàn phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, cạnh đó là pháp trường dành cho tử tội và cũng chỉ là một cảnh quay độc lập, hoàn toàn không có sự can thiệp của kỹ xảo. Sau khi dập tắt hết lửa và dùng xà beng cạy cánh cửa xe bẹp dí, những người bạn đồng nghiệp mới kéo được Thục ra. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn những ánh mắt lo lắng và ái ngại để vây quanh tiếp đón Thục nhưng vừa bỏ nón bảo hiểm ra, giọng anh đã sang sảng, hỏi: "Đẹp không? Có đẹp không?". Sau này kể lại những cảm giác khi ngồi trong xe, Thục thành thật: "Em tin 99% là em làm được nhưng em cứ lo, không biết nó bay có cao hay không, có đẹp như là em với anh Thịnh (trưởng nhóm Nguyễn Quốc Thịnh - PV) nghĩ ban đầu không?".

Trưởng nhóm Nguyễn Quốc Thịnh, hiện là Giám đốc phụ trách cascadeur của Hãng phim Tháp Đôi (văn phòng tại 444 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TP.HCM) cho biết: "Đó là bước đột phá đầu tiên trong quá trình 15 năm hoạt động của cascadeur. Trong cảnh đó,  khi bắt tay vào làm, anh em chúng tôi chỉ có ý tưởng và những cách tính toán, thực sự là chưa ai biết kết quả tốt hay hậu quả xấu. Lúc quay xong, nhiều người nói bay xe đã là ghê rồi, lại còn để cho xe nổ nữa, làm cho toàn xe là lửa không biết là như thế nào. Nhưng cuối cùng thì đã thành công mỹ mãn".

Khi được hỏi về một sự so sánh với điều kiện của cascadeur trong các phim hành động nước ngoài, Thịnh kể: "Trước tiên là họ sẽ có một chiếc xe hơi hoàn toàn mới, hoàn toàn bảo đảm. Thứ hai, đội ngũ của họ, từ y tế, bác sĩ đến các khâu chuẩn bị chuyên nghiệp họ đều có đầy đủ hết. Và có thể là họ huy động từ 100 - 200 người phục vụ cho một pha như vậy. Còn mình thì phải lấy xe cũ, tốc độ chạy không quá 80 km/giờ nên cũng làm giảm tốc độ bay và làm thay đổi lộ trình nhào lộn. Thí dụ bay cao 8 - 10 mét thì lộn nhiều vòng trước khi rớt xuống đất. Và mình có thể tính được để cho khi rớt xuống thì 4 bánh chạm đất chứ không phải là chổng vó lên trời. Nhưng mà do không đạt tốc độ, chưa được tới 80 km/giờ nên có hạn chế". Và tổng cộng lực lượng phục vụ cho một "pha" chưa từng có như vậy cũng chỉ được 30 người, bao gồm cả chuyên viên khói lửa và diễn viên cascadeur.

Nhũng pha diễn thót tim của “hiệp sĩ” Thục

Trưởng nhóm Thịnh kể thêm, ngoài thành tích "bay xe", trước đó Trần Như Thục còn là một diễn viên xuất sắc trong nhóm khi "mang cascadeur Việt đi đánh xứ... Ấn Độ". Khi được hỏi về chuyến đi này, Thục kể, nhóm cascadeur Việt Nam tham gia không phải một mà rất nhiều pha từ cảnh bị đánh bay trên không, bị đánh từ trên lầu cao rơi xuống, đánh trong biển lửa, tung người lên và té xuống hầm lửa...

Tham gia "đóng thế" cho hai bộ phim hành động Người hai mặt và Chàng trai Sapanan đi tìm cuộc sống của điện ảnh Ấn Độ, Trần Như Thục đã có điều kiện cọ xát với giới cascadeur nước ngoài ròng rã gần 2 tháng với những cảnh quay mạo hiểm liên tục từ Ấn Độ sang Malaysia và anh nói rằng "thể lực và nghệ thuật của mình không thua bạn, nhưng chỉ đạo nghệ thuật thì mình chưa có những người như bạn". Riêng nhóm trưởng Nguyễn Quốc Thịnh thì dè dặt nói: "Mình không đánh giá hết được, nhưng trong đoàn đi lần đó, mình có những cái để cho bạn phải quan tâm. Sau khi quay xong phim đó, phía Ấn Độ đã đề nghị mình để lại cho họ 3 chuyên gia để huấn luyện cho nhóm cascadeur của họ".

Thục sinh năm 1973, hiện ngụ tại TP Biên Hòa và anh đã được ghi vào danh sách những kỷ lục của người Việt Nam từ một cảnh "đóng thế" bay xe như vậy. Thục kể, gia đình anh vốn rất nghèo. Ngay từ bé, khi cha mẹ rời bỏ quê hương ở một huyện vùng biển thuộc tỉnh Bến Tre để đùm túm các con đến Biên Hòa tìm mua đất sinh cơ lập nghiệp thì Thục đã phải bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình. Thục làm đủ nghề, từ nhân viên bảo vệ cho đến thợ sửa điện nhưng anh nói rằng những năm ấy, khát vọng vươn lên của mình chỉ trông cậy vào... nghề võ. Thục mê võ thuật từ năm 9 tuổi, đến năm 16 đã thượng đài, bị đánh gãy chân vẫn nằng nặc xin "thi đấu tiếp". Rồi cách đây 10 năm, nghề võ đã dẫn dắt Thục đến với thế giới cascadeur của Hội Điện ảnh TP.HCM. Huyền đai karatedo chưa đủ tiêu chuẩn để làm cascadeur, Thục kiên nhẫn tập luyện và khi gia nhập với nhóm cascadeur chuyên nhiệp của Nguyễn Quốc Thịnh ở tại TP.HCM, anh bắt đầu có cơ hội tỏa sáng. Đến năm 2003, sau khi gặp nhau trong bộ phim hành động dài nhiều tập của điện ảnh TP.HCM mang tên Người Bình Xuyên, hai nhóm "khói lửa" của Lê Minh Phương và cascadeur của Nguyễn Quốc Thịnh đã quyết định hợp tác làm ăn chung, thành lập Công ty TNHH Tháp Đôi, trong đó có Hãng phim Tháp Đôi giao cho Nguyễn Quốc Thịnh làm giám đốc.

Hai bộ phim đầu tiên của Tháp Đôi đến giờ này còn đang trong giai đoạn hoàn tất kịch bản và xin giấy phép nhưng những "thước phim đời" của họ mà chúng tôi ghi nhận được thì không kém phần ly kỳ. Đặc biệt là về một cascadeur hiện đang giữ kỷ lục "đóng thế" số một tại VN mà chúng tôi sẽ đề cập trong bài tới.

(còn tiếp)

Võ Khối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.