Cầu thủ Futsal lại nổi máu côn đồ

16/04/2015 00:00 GMT+7

Sau sự cố phi thể thao coi thường khán giả ở vòng 1 của 2 đội Casanco và HPN Phú Nhuận và 2 cầu thủ Hoàng Thư Đà Nẵng đá bóng thẳng vào mặt trọng tài đã bị VFF kỷ luật thích đáng, tưởng như tình hình giải futsal ở vòng 2 sẽ tốt đẹp hơn.

Sau sự cố phi thể thao coi thường khán giả ở vòng 1 của 2 đội Casanco và HPN Phú Nhuận và 2 cầu thủ Hoàng Thư Đà Nẵng đá bóng thẳng vào mặt trọng tài đã bị VFF kỷ luật thích đáng, tưởng như tình hình giải futsal ở vòng 2 sẽ tốt đẹp hơn.
Pha tranh chấp dẫn đến ẩu đả - Ảnh: Ngô Nguyễn
Nào ngờ tại lượt trận thứ 2 trong trận Thái Sơn Bắc (TSB) gặp Tân Hiệp Hưng (THH), hai cầu thủ Tôn Thất Phi (TSB) và Nguyễn Đắc Huy (THH) đã nổi máu côn đồ ẩu đả nhau ngay trên sân trước sự ngỡ ngàng của những ai theo dõi. Chưa hết, cầu thủ Cổ Trí Kiệt (THH) và ông Trương Hồng Tài - trợ lý HLV của đội bóng này - còn có hành vi phản ứng lăng mạ, gây hấn với trọng tài và ném thẻ phạt coi thường BTC.
Những án kỷ luật mà VFF đưa ra như xử phạt 5 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 5 trận đối với cầu thủ Tôn Thất Phi và Nguyễn Đắc Huy, cấm 4 trận với Cổ Trí Kiệt và 2 trận với Trương Hồng Tài thực sự chưa đủ sức răn đe. Bởi cái gốc của vấn đề chính là công tác tổ chức quản lý của các CLB futsal còn quá thiếu chuyên nghiệp, luật lệ không nắm vững, lại máu ăn thua đến mức thiếu kiềm chế dẫn đến nhiều hành vi vô văn hóa.
Dù VFF và BTC giải đã có những cảnh báo cần thiết, nhưng công tác điều hành vẫn còn lỏng lẻo, thể thức thi đấu chưa chặt chẽ, cho phép các đội chưa đủ điều kiện về mô hình tổ chức và nhân sự đăng ký thi đấu nên dẫn đến nhiều bất cập, từ đó tạo ra những cảnh khó coi ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ.
Chiều nay 16.4, lượt trận thứ 3 sẽ tiếp tục tại Nhà thi đấu Phú Thọ 4 cặp đấu: Sanna Khánh Hòa - An Phước Bình Thuận, Thái Sơn Bắc - HPN Phú Nhuận, Tân Hiệp Hưng - Thái Sơn Nam, Sanatech Khánh Hòa - Hoàng Thư Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.