‘Cầu thủ HAGL khóc vì tiếc nuối, nhưng sẽ trưởng thành trong tương lai’

01/04/2022 22:44 GMT+7

Đó là ý kiến trả lời phỏng vấn sau trận của trưởng đoàn HAGL Trần Văn Quỳnh khi khẳng định cầu thủ U.19 HAGL không phải thất vọng vì thua trận trước Hà Nội ở tứ kết vòng chung kết giải U.19 quốc gia 2022 mà chỉ là sự tiếc nuối do đã cống hiến hết mình nhưng không may mắn.

Đánh giá về trận đấu, ông Trần Văn Quỳnh thừa nhận: “ Chúng tôi là những kỳ phùng địch thủ từ U.21 đến U.19 trong thời gian ngắn vừa qua nên cầu thủ đôi bên rất máu lửa khi quyết đấu với nhau. HAGL xác định đã vào đến đây thì trận nào cũng phải “tử chiến”, phải chơi hết mình cho dù là đối thủ như thế nào. Chỉ cần chơi đúng với đấu pháp, đúng với khả năng tốt nhất của mình thì dù kết quả thế nào, chúng tôi vẫn hài lòng. Trận gặp Hà Nội đã diễn ra đúng như vậy, khi tính chất thế trận rất căng từ đầu với nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Cầu thủ HAGL khóc như mưa vì bị loại khỏi U.19 Quốc gia 2022

Ông Trần Văn Quỳnh (phải) dìu Hùng Khang đổ gục trên sân sau trận thua Hà Nội

Minh Hiếu

Nỗi buồn của Nguyễn Hùng Khang (22) của HAGL

Minh Hiếu

Chúng tôi luôn nhắc nhở các em tránh sa vào cái bẫy mà đối thủ giăng ra, ổn định thật tốt tâm lý, chơi hết sức tập trung từng đường bóng một, đồng thời chỉ cần thể hiện đúng cách đá của mình, bịt các khoảng trống không cho đối thủ khai thác nhanh ở hàng thủ, tổ chức lên bóng nhịp nhàng, luân chuyển đều cả 2 hành lang và sử dụng nhiều những đường chuyền xuống 2 bên nách hàng thủ Hà Nội hoặc phất sâu để đột kích trung lộ”.

Giọt nước mắt của Nguyễn Hoàng Thắng (3, HAGL)

Minh Hiếu

Nỗi buồn của Nguyễn Đức Việt, cầu thủ được HLV Kiatisak cho tăng cường U.19 nhưng không thể giúp đội bóng phố Núi vượt lên

Minh Hiếu

Ông Quỳnh cho rằng: “Mọi chuyện sẽ diễn ra như mong muốn của chúng tôi vì thực sự 2 lần gặp Hà Nội ở vòng loại thắng 1 và hòa 1 với họ, chúng tôi cũng đã biết phần nào cách chơi của đối thủ, biết họ mạnh gì và còn hạn chế gì để xây dựng cho mình sự chủ động. Nhưng thật tiếc khi chúng tôi để xảy ra lỗi từ một tình huống cố định để Hà Nội khai thác. Một phần đó là do sự lúng túng, phần khác là trời mưa sân trơn, bóng nặng đã ảnh hưởng đến sai sót dẫn đến bàn thua. Tuy tiếc với tình huống để thua không đáng này nhưng sau đó cầu thủ HAGL không hề mất tinh thần vẫn phản ứng rất mạnh mẽ, có không dưới 2-3 tình huống gỡ hòa. Toàn đội vẫn nỗ lực đến tận cùng, tuân thủ tốt chiến thuật của HLV và dù cuối cùng vẫn không thể gỡ bàn thua nhưng với những gì các em đã thể hiện tôi vẫn hài lòng vì thất bại này mang lại thêm nhiều bài học quý cho đội mình”.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Nguyễn Anh Tú của Hà Nội vì có hành vi đá thô bạo với cầu thủ HAGL

Minh Hiếu

Ông Trần Văn Quỳnh khẳng định: “ Sau trận nhiều cầu thủ chúng tôi đã khóc, không phải thất vọng vì thất bại mà tiếc cho một trận thua trong thế không đáng thua. Thật ra đã vào đến đây và bị loại thì rất là tiếc vì mục tiêu của chúng tôi là muốn đi xa hơn. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng đây là giải trẻ nên tận dụng cọ xát để có bước trưởng thành tiếp theo. Thua một giải đấu cũng không phải vấn đề quyết định tương lai các cầu thủ, có tiếc nuối nhưng đã nỗ lực hết mình. Tương lai phía trước vẫn còn dài và giọt nước mắt tiếc nuối hôm nay sẽ là động lực để trưởng thành trong tương lai”.

Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh động viên các cầu thủ sau trận đấu

Minh Hiếu

Đề cập đến công tác trọng tài, ông Trần Văn Quỳnh chỉ mong rằng: “Với giải trẻ, trọng tài cần phải thổi quyết liệt hơn, bản lĩnh hơn, tránh bỏ lỗi hoặc dung túng nhiều pha va chạm không đáng có suýt căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên. Tôi không phải đỗ lỗi nhưng có nhiều tình huống cầu thủ chúng tôi bị đá sau, nhưng không có tiếng còi trọng tài hoặc trọng tài chỉ nhắc nhở. Chính điều đó cũng phần nào gây ức chế cho các cầu thủ khi thi đấu trên sân”.

Tài năng HAGL mơ thành 'Modric Việt Nam' và sự thật về cái tên lạ Môi Sê
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.