CĐV đụng độ cảnh sát sau khi tuyển Anh thua trận chung kết EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/07/2021 17:20 GMT+7

Cảnh sát London đã gọi những người hâm mộ bóng đá khiến nhiều cảnh sát bị thương sau trận chung kết EURO 2020 mà tuyển Anh thua Ý là những kẻ ‘côn đồ’.

Báo giới địa phương dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, 39 người đã bị bắt và 19 cảnh sát bị thương khi tuyển Anh thua Ý sau loạt đá luân lưu trận chung kết EURO 2020. Cảnh sát London đã lên tiếng chỉ trích những người hâm mộ làm tổn thương các nhân viên cảnh sát sau trận đấu tại sân Wembley.

Nhiều CĐV của Anh đã có hành động quá khích trước và sau trận chung kết EURO 2020

AFP

Trong một tuyên bố liên quan việc 19 cảnh sát bị thương khi họ "đối đầu với đám đông quá khích", cảnh sát London cho biết: "Những người này nên tự xấu hổ về bản thân. Họ không phải là người hâm mộ. Họ là những kẻ côn đồ. Chúng tôi mong muốn các đồng nghiệp bị thương sớm khoẻ lại".
Trước trận chung kết, những người hâm mộ bóng đá Anh đã cố gắng xông vào sân vận động Wembley khi xuất hiện đoạn video quay cảnh một đám đông húc đổ hàng rào bên ngoài của sân. Một số người hâm mộ đã vi phạm an ninh tại sân Wembley để cố gắng vào cổng dù không có vé.
UEFA và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) trước đó đã bác bỏ thông tin cho rằng những CĐV không có vé đã vi phạm an ninh của sân Wembley. Trong khi đó, tại Quảng trường Leicester (London), trước khi trận chung kết bắt đầu, CĐV quá khích đã ném bia và đốt pháo sáng khiến cảnh sát phải giải tán.

CĐV Anh đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn nhưng bất thành

AFP

Sau trận đấu, phía cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố trên Twitter rằng: "Hoạt động của chúng tôi cho trận chung kết EURO 2020 sắp kết thúc. Cảm ơn hàng chục nghìn người hâm mộ đã có tinh thần tốt và hành xử có trách nhiệm. Chúng tôi đã thực hiện 49 vụ bắt giữ trong ngày vì nhiều tội danh khác nhau. Chúng tôi sẽ có các cảnh sát túc trực suốt đêm. Thật thất vọng, 19 nhân viên cảnh sát của chúng tôi đã bị thương trong khi họ đối đầu với đám đông gây hỗn loạn. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Theo tờ The Sun, người hâm mộ Anh thức dậy vào sáng 12.7 với đôi mắt sưng húp sau khi “Tam sư” phải chịu thất bại trên loạt sút luân lưu trước Ý trong trận chung kết EURO 2020. Lời nguyền của những quả phạt đền một lần nữa xảy ra khi các học trò của HLV Gareth Southgate phải chịu thất bại đau đớn trước Azzurri trong trận đấu “ăn miếng trả miếng”.

HLV Gareth Southgate lại nếm trải nỗi đau cùng tuyển Anh trên chấm 11m

AFP

Trước trận chung kết, những lá cờ Anh đươc treo từ khắp các cửa sổ trong nước và những lời hô vang về “Football's Coming Home” (tạm dịch: bóng đá trở về nhà) vang vọng khắp xứ sở sương mù khi người hâm mộ tin 55 năm chờ đợi một chiếc cúp sẽ chấm dứt. Nhiều người coi EURO 2020 là sự chuộc lỗi của Gareth Southgate sau khi quả phạt đền không thành công của ông tuyển khiến Anh bị loại ở bán kết EURO 1996 trên sân nhà, thế nhưng điều đó lại bất thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.