Champions League: Chờ mưa bàn thắng

26/04/2022 07:23 GMT+7

Cuộc so tài giữa 2 làng bóng Anh và Tây Ban Nha ở vòng bán kết Real Madrid mạo hiểm trước Man City ở bán kết Champions League">Champions League sẽ bắt đầu vào 2 giờ rạng sáng mai 27.4 khi Man.City đón tiếp Real Madrid tại sân Etihad trong trận lượt đi với rất nhiều điều được chờ đợi.

Real Madrid đã chơi trên sân nhà của Man xanh (sau những cánh cửa đóng kín do đại dịch Covid-19) vào năm 2020 ở vòng 1/8 Champions League, nơi họ gục ngã và bị loại khỏi cuộc chơi. Lần này, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hy vọng mọi chuyện sẽ khác khi tiền đạo Benzema của họ đang chơi với phong độ xuất sắc, ghi 7 bàn tại giai đoạn đá loại trực tiếp ở mùa giải này.

De Bruyne (phải), cỗ máy chuyền bóng chính xác như tia laser của Man.City

Reuters

Hàng công của Real, đặc biệt là ở 2 cánh, có thể cảm thấy dễ thở hơn một chút khi nhiều khả năng Man.City sẽ không có cặp hậu vệ cánh Walker (chấn thương) và Cancelo (treo giò), chưa kể trung vệ Stones cũng không chắc sẽ kịp bình phục. Sự vắng mặt của Cancelo sẽ ảnh hưởng không ít đến lối chơi của Man xanh vì ngoài việc được xem là một trong những hậu vệ cánh tấn công xuất sắc nhất ở châu Âu mùa này, anh còn cùng với Walker được HLV Guardiola sử dụng thường xuyên trong việc xây dựng cách chơi và họ đều rất quan trọng trong việc ngăn chặn đối phương chuyển tiếp từ phòng ngự sang tấn công.

Bên cạnh đó, dù Man.City đã giữ sạch lưới trong 4 trận gần nhất tại Champions League nhưng điều đó không hề dễ dàng trước một đội bóng Tây Ban Nha khác là Atletico ở tứ kết. Họ gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận khi Atletico chơi lùi sâu và cũng gặp vấn đề khi đối thủ chơi chủ động hơn trong trận lượt về. Trên hết, thầy trò Guardiola có thể gặp khó khăn khi một đội bóng tài năng “bắt nạt” họ, như điều đã xảy ra trong trận bán kết Cúp FA khi các cầu thủ Liverpool gây sức ép buộc họ phạm sai lầm.

Đối đầu bằng nhau

Từ năm 2012 đến nay Man.City và Real Madrid gặp nhau chính thức 6 lần mỗi bên đều có 2 trận thắng và hòa 2 trận. Trong 3 trận sân nhà của Man.City thì đội chủ sân Etihad thắng 1 hòa 2, ngược lại Real thắng 2 thua 1. 2 lần gặp nhau gần nhất ở vòng 1/8 Champions League vào năm 2020, Man.City đã thắng Real cả 2 lần. Lượt đi thắng ngược 2-1 tại Bernabeu (Isco mở tỷ số, Gabriel Jesus gỡ hòa và De Bruyne sút thắng 11 m), còn lượt về cũng thắng 2-1 do sai lầm biếu không của trung vệ người Pháp Varane (nay chuyển sang M.U). Sterling mở tỷ số, Benzema gỡ hòa và Jesus ấn định tỷ số chung cuộc.

T.K

Điểm mấu chốt ở đây là: Real có thể làm được một trong những điều đó (phòng ngự sâu hoặc dâng cao và gây sức ép). Tuy nhiên, HLV Ancelotti có thể sẽ không cho cầu thủ của mình tranh chấp quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân như họ đã làm trong hầu hết các trận đấu với Chelsea và PSG nếu không muốn để lộ ra những khoảng trống quá lớn. Real cần phải có kỷ luật đấu pháp tốt hơn bởi Man.City “tàn nhẫn” hơn 2 đối thủ trước đó của họ.

Một trong những vị trí mà Real cần có kỷ luật nhất là ở cầu thủ đánh chặn mà HLV Ancelotti sẽ giao cho nhiệm vụ “chăm sóc” De Bruyne, cỗ máy chuyền bóng chính xác như tia laser của Man.City. Đá trên sân nhà, Man xanh luôn được xem là bậc thầy về việc di chuyển bóng linh hoạt, không thể đoán trước mà điều đó càng khiến cho những đường chuyền của De Bruyne gây chết chóc hơn.

Nói chung, sự chắp vá trong hàng phòng ngự của Man.City sẽ giúp cho HLV Ancelotti cảm thấy tự tin về việc giành lợi thế lượt đi tại sân Etihad, với Benzema và Vinicius đều có khả năng ghi bàn cho Real. Tuy nhiên, với đội hình tấn công đa dạng, các học trò của Pep hoàn toàn đủ sức phá vỡ tuyến phòng thủ của “Kền kền trắng” trước các khán giả nhà. Do vậy, trận lượt đi này có thể sẽ kết thúc với nhiều pha gay cấn và chứa đựng nhiều bất ngờ trước khung thành của cả 2 đội. Do hàng công đôi bên đều tốt nên người hâm mộ rất chờ đợi trận mưa bàn thắng của cả 2 đội vào rạng sáng mai. Tỷ lệ cược: Man.City chấp 1 trái, 1 trái rưỡi thắng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.