Chấn thương bắt đầu gây tác hại

09/11/2021 09:30 GMT+7

Đêm chủ nhật vừa qua, Liverpool đến Sân vận động London và biết rằng nếu tránh được thất bại, họ sẽ kéo dài chuỗi trận không thua lên con số 26, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của CLB do đội bóng của HLV Paisley thiết lập vào năm 1982.

“Đoàn quân đỏ” có thể làm được điều đó, nhất là khi Alexander-Arnold quân bình tỷ số 1-1 vào cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Liverpool bỗng nhiên chơi rệu rã và đánh mất phong độ, khiến HLV Klopp, trong sự tuyệt vọng, đã phải thúc ép các cầu thủ của mình tiếp tục chơi một cách có kiểm soát hơn. Đó là lúc ông cảm thấy thất bại đang đến rất gần. Và Liverpool đã thua West Ham thật, với tỷ số 2-3.

Sự mệt mỏi đã khiến Liverpool (trái) phải trả giá bằng thất bại trước West Ham

Reuters

HLV Klopp cho rằng có 2 lý do quan trọng dẫn đến thất bại của Liverpool. Một, bàn thắng đầu tiên của West Ham lẽ ra không được công nhận vì Ogbonna đã cản trở thủ môn Alisson; và hai, Cresswell lẽ ra phải nhận thẻ đỏ vì pha tranh bóng nguy hiểm với Henderson trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự sa sút trong hiệp 2 của Liverpool đã cho thấy một điều đáng ngại: những ca chấn thương đang bắt đầu tác động đến họ.

Ở tuyến đầu, Jota đã phải vật lộn để bù đắp cho sự vắng mặt của Firmino, và vấn đề lại phổ biến hơn ở hàng tiền vệ. Đây là lần thứ hai Fabinho ra sân ngay từ đầu trong 5 ngày sau khi bỏ lỡ 5 trận đấu trước đó với vấn đề ở đầu gối. Trong khi đó, với việc Keita, Milner, Jones và Elliott vắng mặt, Oxlade-Chamberlain vẫn chưa thuyết phục được rằng anh có thể đảm nhận tốt vai trò tiền vệ trung tâm mà anh đã thèm muốn từ lâu. Thiago chỉ mới trở lại sau 6 tuần nghỉ thi đấu do chấn thương bắp chân. Do đó, quyết định của Liverpool về việc không tìm người thay thế Wijnaldum khi tiền vệ này ra đi trong mùa hè vừa qua đã gây hậu quả đặc biệt vào những ngày như thế này.

Với đợt nghỉ quốc tế đang diễn ra, HLV Klopp sẽ có nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Đáng chú ý hơn, trước cuộc đụng độ với Arsenal vào ngày 20.11, ông có 2 tuần để cho các cầu thủ khỏe mạnh trở lại. Mặc dù trận thua này đã khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ tư - bị chính West Ham vượt mặt - nhưng thật ra họ vẫn còn nguyên hy vọng tìm lại vị thế của mình vì thực tế hiện tại Salah và đồng đội cũng chỉ kém đội dẫn đầu Chelsea 4 điểm và Man.City 1 điểm mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.