Chàng sinh viên 9X thích giúp đỡ cộng đồng

09/12/2021 09:30 GMT+7

Nhiệt huyết trong công việc, thường giúp đỡ người khó khăn hơn… là những gì có thể nói về Lê Văn Nghị (22 tuổi), sinh viên ngành chính trị học, Trường ĐH Cần Thơ.

Lê Văn Nghị (quê ở xã Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu) kể, từ tháng 5.2021, khi nghe thông tin TP.Cần Thơ tuyển tình nguyện viên trực chốt kiểm dịch, anh lập tức xung phong làm nhiệm vụ. “Vì là con trai duy nhất trong nhà, quyết định của tôi khiến mẹ khóc nhiều. Tôi cũng biết công việc tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Song, ai cũng ngại nguy hiểm thì ai sẽ ra tuyến đầu chống dịch? Người thân ra ý cản ngăn, nhưng rồi cũng đồng tình vì thấy sự thuyết phục của tôi hợp tình, hợp lý”, Nghị chia sẻ.

Trong thời gian làm nhiệm vụ chống dịch, chứng kiến một số đồng đội bị nhiễm Covid-19 khiến anh lo lắng, nhưng điều đó càng thôi thúc anh dấn thân vào các chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh. Ba lần thành phố mở chiến dịch “Cần Thơ xanh” anh đều đăng ký tham gia. Sau đó, 9 ngày đêm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thần tốc trong cộng đồng anh cũng không vắng mặt.

Lê Văn Nghị đã vận động được hơn 1.500 phần quà

Thanh Duy

“Tôi được Thành đoàn Cần Thơ giao nhiệm vụ quản lý các tiểu đội tình nguyện. Công việc là lo chỗ ăn, nơi nghỉ cho các bạn sau giờ làm. Hằng ngày, tôi còn phụ trách hướng dẫn người dân khai báo và vận chuyển vật tư y tế đến các tổ tình nguyện”, Nghị thông tin.

Nghị hiện là Liên chi hội trưởng Liên chi hội Sinh viên Bạc Liêu. Trong dịch bệnh có nhiều trở ngại, thế nhưng anh đã có cách tập hợp, dẫn dắt các nhóm tình nguyện thực hiện hiệu quả các hoạt động hướng đến lợi ích cộng đồng, chẳng hạn: điều phối lực lượng tiếp sức mùa thi tại các điểm trường; “làm đẹp” nhiều tuyến đường nông thôn; chăm lo hàng chục cụ già neo đơn; tặng quà cho học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa...

Ngoài giờ tham gia chống dịch, chàng trai quê Bạc Liêu chuyển sang làm shipper tình nguyện. Ai quyên góp gì, anh sẽ vận chuyển về, sau đó tự chia phần và chuyển đến tận tay người nhận. Trên xe máy chở lủ khủ quà nhu yếu phẩm, anh rong ruổi đi trao hết dãy trọ này đến dãy trọ khác ở các quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng.

Đến nay, Nghị đã vận động được hơn 1.500 suất quà, trong đó phần lớn tặng cho sinh viên nghèo, người lao động mất việc. “Vừa tham gia tuyến đầu vừa tiếp thực nơi hậu phương, nhiều lúc sự vất vả khiến tôi đuối sức. Nhưng khi đó, tôi cũng có nhiều niềm vui lẫn xúc động khi nhận được những dòng tin nhắn cảm ơn chân thành, ánh mắt rưng rưng của mọi người vì món quà”, anh tâm sự.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Nghị cho biết đang chuẩn bị nổi lửa bếp ăn yêu thương để nấu cháo tặng các công nhân môi trường, người lang thang, cơ nhỡ. Đây là hoạt động anh đã duy trì suốt 2 năm qua. “Hằng tuần tôi sẽ nấu khoảng 80 - 100 phần cháo nóng đem tặng. Gần tết, khí trời se lạnh, tôi muốn mang lại chút gì ấm áp cho những người lao động nghèo làm việc trong đêm”, anh bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.